Chợ đầu mối thuỷ sản Chánh Hưng: Nhiều điều nhức nhối
Do chợ cá Cầu Ông Lãnh được coi "điểm đen" phức tạp về ANTT và vệ sinh môi trường, Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển toàn bộ chợ cá đầu mối về khu vực chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh). Lúc giao thời, chợ cá Chánh Hưng (xã Bình Hưng, Bình Chánh) phải "gánh" lấy chức năng cho chợ cá Cầu Ông Lãnh. Cuối năm 2003, chợ Chánh Hưng bắt đầu đi vào hoạt động.
Có đến khu vực chợ cá Chánh Hưng thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, mới có thể hiểu hết được nỗi bức xúc của người dân ở đây. Bởi vì từ khi chợ cá "mọc" lên cũng là lúc bao nhiêu chuyện phức tạp đã nảy sinh.
Mỗi đêm, từ khoảng 6h tối, chợ cá bắt đầu nhộn nhịp kẻ mua người bán, xe tải chở hải sản từ các tỉnh ùn ùn kéo về đổ hàng cho hơn 200 vựa sạp trong chợ, cung cấp cho tiểu thương của các chợ lớn nhỏ trên địa bàn thành phố về đây lấy hàng.
Ăn theo chợ đầu mối này, cánh bốc xếp, vận chuyển hàng hoá cũng phát sinh ngày càng nhiều. Họ giành giật khách hàng, cùng với những băng nhóm bảo kê chia vùng hoạt động thâu đêm suốt sáng. Tình hình ANTT ở đây hết sức phức tạp, người dân sống trong khu vực này dường như chưa bao giờ có được một đêm ngon giấc.
Theo Ban Quản lý chợ đầu mối Chánh Hưng thì việc vệ sinh ở khu vực chợ đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, toàn bộ khu vực chợ tự phát không có hệ thống thoát nước, nên tất cả nước thải đều đổ ngập ngụa ra đường, chảy vào các con hẻm có nhiều hộ dân đang sinh sống.
Kể với chúng tôi, bà Nguyễn K. L. rất bức xúc: Mùa nắng các hộ dân ở đây sống trong bầu không khí đặc quánh mùi hải sản lẫn lộn. Thế nhưng, mùa mưa càng kinh khủng hơn. Theo từng cơn mưa, nước cua, nước cá cứ thi nhau tuôn vào nhà, ngập hết các lối đi và từ trẻ con đến người lớn, ghẻ ngứa khắp mình.
Gia đình bà L. trước đây kinh doanh quán ăn, khá đông khách nhưng từ khi chợ cá hoạt động cũng là lúc quán ăn của bà phải đóng cửa.
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, đồng chí Trần Đức Quang - Phó Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết: "Tình hình khu vực chợ cá Chánh Hưng là hết sức phức tạp. Chúng tôi đã lên danh sách, truy quét mạnh mẽ các đối tượng "anh chị" ăn theo chợ cá. Do có sự phối hợp chặt chẽ, nên tình hình ANTT ở khu vực chợ cá hôm nay từng bước ổn định, nhiều băng nhóm tội phạm đã bị sa lưới. Nhưng tình trạng nạn bốc xếp tự phát, chợ tự phát hiện nay vẫn còn nhức nhối, chưa thể một sớm một chiều mà dẹp hết được…".
Thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến những phức tạp trên là do số sạp trong chợ Chánh Hưng không đủ giải quyết cho các hộ kinh doanh hải sản, vì thế họ ra lề đường để buôn bán. Do buôn bán tự phát, không ai quản lý nên các hộ kinh doanh mặc nhiên đổ chất thải, nước thải bừa bãi, vô tội vạ khiến cho mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng thêm
