Chợ Quảng Ngãi: Trước nguy cơ cháy

Thứ Năm, 31/07/2008, 08:48
Vụ cháy chợ Châu Ổ (Bình Sơn, Quảng Ngãi) gây tổn thất lớn cho tư thương, đến nay tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để khắc phục một phần hậu quả. Thế nhưng, thực tế ấy vẫn chưa đủ để làm bài học kinh nghiệm cho các chợ khác ở Quảng Ngãi, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao. Và, chợ Quảng Ngãi, chợ lớn nhất tỉnh vẫn không ngoại lệ.

>>Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động hỗ trợ tiểu thương vụ cháy chợ Châu ổ

Trong lần cùng Cảnh sát PCCC, Công an Quảng Ngãi đi kiểm tra chợ Quảng Ngãi (nay trực thuộc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi) mới đây, chúng tôi mới thực sự mục sở thị những "quả bom" nổ chậm nơi đây.

Tại gian hàng quần áo may sẵn của chị Kim, chúng tôi thấy bóng đèn Điện Quang 6 tấc sáng rực rỡ nhưng lại đặt lẫn với quần áo. Cách gian hàng chị Kim chừng chục bước, có một chủ hàng lấy… giấy báo bao bóng đèn để che sáng. Đến hàng bán vàng mã, chúng tôi lại chứng kiến cảnh tương tự. Đó là chưa kể, giữa các lối đi ở các gian hàng hiện vẫn chưa theo qui định chung. Điển hình như hàng vải thì khoảng cách là 1,8 mét. Thế nhưng trong thực tế, hầu hết các lối đi này đều… hai người đi không lọt.

Phải nói rằng, ở khu chợ mới của chợ Quảng Ngãi được đầu tư hệ thống PCCC tương đối đầy đủ. Các nơi trong khu chợ được bố trí màn ngăn lửa, hộp vòi chữa cháy, bình chữa cháy xách tay hiệu MFZ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những bình chữa cháy xách tay này được trang bị khoảng 2 năm gần đây. Thế nhưng, khi đi qua khu chợ cũ thì chúng tôi lại chứng kiến nhiều cảnh… không thể tin được. Cạnh gian hàng chị Lệ ở phía tây bắc chợ cũ có đặt 3 bình chữa cháy xách tay bên trong, nhưng khi lấy ra thì có một bình bị hỏng. Còn cạnh gian làm dịch vụ chăm sóc gội đầu, cắt tóc…  thì có một hộp đựng 3 bình chữa cháy xách tay đang đóng lớp than đen, khi cầm một bình lên thì… sứt đế. Cảnh sát PCCC mang ra kiểm tra thì nó đã hết khí cacbonic tự bao giờ.

Theo đoàn kiểm tra, sự trang bị và quan tâm cho khu chợ cũ như thế là quá thiếu, bên cạnh đó thì có nhiều trang thiết bị hỏng. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu cháy xảy ra, chắc chắn là… bó tay. 

Trước đây, chợ Quảng Ngãi đã xảy ra hai lần cháy: Đó là vào Tết Nguyên đán 2003 tại quầy bà Nguyễn Thị Minh (bán bánh kẹo) và vào tháng 8/2004, cháy tại quầy bà Nguyễn Thị Xuân Lan (bán hàng gia dụng). Nhắc lại điều này để các ngành chức năng ở Quảng Ngãi và Ban quản lý chợ Quảng Ngãi có cách nhìn "khác hơn" về thực tế công tác PCCC ở đây. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

Thanh Việt
.
.
.