Cây bồ đề ở đường 19 – 12 đã hồi sinh
Những ngày qua, đường dây nóng của Báo CAND liên tục nhận được các cuộc gọi của bạn đọc hỏi thăm về tình trạng "sức khỏe" của cây bồ đề 100 tuổi ở đường 19-12. Để có câu trả lời chính xác, phóng viên Báo CAND đã đến tận nơi để "mục sở thị" và kịp thời phản ánh thông tin đến bạn đọc.
Như Báo CAND nhiều lần phản ánh, sau khi bị nhổ lên, cây bồ đề hoàn toàn bị mất tích. Rạng sáng 4/11, cây bồ đề được phát hiện ở khu vực phố Nghi Tàm. Ngay trong ngày 5/11, Công ty Thủ đô II mở "bức tường" bằng tôn để cơ quan chức năng đưa cây bồ đề vào trồng ở vị trí cũ. Vì thế người dân và cả những công nhân chăm sóc cây xanh, bồn hoa ở đường 19-12 dễ dàng tới thăm và tưới cho cây. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12, chủ đầu tư công trình Trung tâm Thương mại lại dùng một tấm tôn khác, bịt lối vào chỗ cây bồ đề.
Sáng 9/12, chúng tôi chứng kiến cảnh chị công nhân chăm sóc vườn hoa phải dùng vòi phun, vun vọt nước qua "bức tường" tôn để tưới cho cây. "Cánh cửa" bằng tôn chắn cây bồ đề với đường 19-12 được khóa bằng một chiếc khóa dây. Dưới gốc cây vẫn hiển hiện những thương tích do bị chặt cách đây hơn một tháng. Đống bèo đắp xung quanh gốc khi trồng lại cây bồ đề tạo thành một tầng thảm mục để giữ ẩm cho cây.
Chúng tôi rất vui khi phát hiện một mầm xanh dài chừng 7-8cm cùng một chiếc lá xanh đang cố vươn ra. Quan sát kỹ hơn, chúng tôi thấy thấp thoáng các mầm xanh khác. Như vậy, trên thân cây bồ đề từng bị "tàn sát" nay đã nảy mầm, đã chồi lên những chiếc lá non tơ. Đây là tin vui với những ai quan tâm đến số phận đặc biệt của cây bồ đề cổ thụ này.
![]() |
| Mầm và lá cây bồ đề đang mọc ra. |
Chị Nguyễn Thị Hà, một người dân sống gần đường 19-12 cho biết, mấy bác hàng xóm bảo cây bồ đề sống lại từ mấy hôm rồi. Hôm nay (9/12), khi tận mắt chứng kiến cái mầm xanh và chiếc lá non mọc ra từ thân cây, chị mới tin là thật. Tuy nhiên, chị cũng rất buồn khi thấy người ta dùng tấm tôn bịt kín, không cho mọi người vào chỗ cây bồ đề.
"Việc cây bồ đề bị nhổ lên, rồi bị "hành hạ" chỉ còn trơ lại thân, gốc khiến chúng tôi rất bất bình. Cây được trồng lại, chúng tôi cũng chưa yên tâm. Nay thấy trên thân cây đã nảy những mầm xanh, tôi vui lắm", bác Tùng - một cán bộ về hưu nói.
Cây bồ đề đã nảy những mầm xanh cho thấy hiệu quả trong cách phục hồi, chăm sóc cây là cán bộ kỹ thuật, công nhân Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh. Cây bồ đề hồi sinh phần nào cũng làm giảm sự tức giận của người dân đối với chủ đầu tư công trình Trung tâm Thương mại khi đang tay triệt hạ cây cổ thụ, cây gắn với đời sống tâm linh. Rồi đây, sau những biến cố, cây bồ đề sẽ tiếp tục nảy mầm, ra lá và tỏa bóng mát ở nơi mà người dân Thủ đô tin rằng, đó là mảnh đất thiêng, không gì có thể thay thế được

