Cầu xây xong chỉ để ngâm… nước

Thứ Bảy, 16/08/2014, 08:51
Cây cầu được xây dựng từ nguồn vốn của Trung ương Đoàn Thanh niên theo Đề án thí điểm xây dựng cầu nông thôn với thiết kế cầu bê tông vĩnh cửu. Tuy nhiên, sau khi khánh thành đưa vào sử dụng, cây cầu chỉ để ngâm nước cho “vui” bởi mặt cầu luôn trong trạng thái bị ngập. Hàng trăm hộ dân muốn sang suối để sản xuất vẫn phải dùng thuyền hoặc chỉ còn cách là lội dưới nước.

Có mặt tại suối Đục thuộc địa bàn thôn Tơ Lơ, xã Ea Na, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) - nơi cây cầu bắc qua nhưng chúng tôi tìm đến đỏ mắt vẫn chẳng thể nhìn thấy hình dáng của cây cầu ở đâu. Ngay gần mép nước là một tấm bảng xanh, dựng trong đám cỏ um tùm với dòng chữ “hàng cây thanh niên”. Ở giữa mênh mông nước, cách bờ khoảng 30m, có một tấm bảng khác đề “cầu suối Đục”. Từ bờ muốn lên cầu suối Đục, chúng tôi phải lội xuống con suối đầy bùn nhão và mực nước có nơi lên đến ngang lưng quần. Thế nhưng đến lúc này, mặt cầu vẫn chưa thể “xuất hiện” mà chỉ có thể cảm nhận được nó dưới chân. Khi đến đầu cầu bên kia, muốn vào bờ chúng tôi tiếp tục phải lội dưới nước thêm một đoạn nữa.

Ông Y Tâm, trưởng buôn Tơ Lơ, cho biết: “Vào lúc lũ lớn thì nước tại cầu suối Đục phải cao hơn hiện tại chừng 1 - 2 mét nữa”. Nếu đúng như phản ánh của ông trưởng buôn thì trong mùa mưa cầu suối Đục sẽ vĩnh viễn không thể “ngoi” lên khỏi mặt nước. Cũng theo ông Y Tâm, bên kia cầu suối Đục là hàng chục ha đất sản xuất của dân. Hơn nữa, từ buôn muốn lên trung tâm thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) mà đi qua cầu suối Đục thì gần hơn được 5km, rất thuận lợi cho người dân cũng như các em học sinh. Nếu cây cầu này phát huy được tác dụng vào mùa mưa thì đó là một niềm vui rất lớn của người dân. Nhưng “thôi thì đi được lúc nào mừng lúc đó. Họ cho vậy thì biết vậy chứ làm sao đòi hỏi được nữa”- ông Y Tâm buồn bã.

Tìm đến đỏ mắt vẫn không thấy cây cầu nằm ở đâu.

Còn ông Hoàng Quang Tía, Chủ tịch UBND xã Ea Na lại cho rằng, từ khi xây dựng đến khi hoàn thành, xã không hề nắm được bất cứ thông tin gì về cầu suối Đục. “Chúng tôi chỉ được Tỉnh Đoàn cho biết sẽ xây một cây cầu cho buôn Tơ Lơ. Ngoài ra, các thông tin như tổng số vốn đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công… xã không hề nắm được. Cầu chủ yếu phục vụ cho mùa mưa mà giờ đi không được thì cũng… kẹt. Thôi thì để đi vào mùa khô cho… vui vậy”.

Được biết, cầu suối Đục do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Nguồn vốn xây cầu được cấp từ Trung ương Đoàn Thanh niên theo Đề án thí điểm xây dựng cầu nông thôn. Theo ông Y Vinh Tơr, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, năm 2014, đề án này cấp cho tỉnh Đắk Lắk 3,9 tỷ đồng để xây dựng 10 cầu cho các buôn, làng vùng sâu, vùng xa. So với các cây cầu khác, thì cầu suối Đục có kinh phí nhiều nhất (hơn 400 triệu đồng). Trước khi xây dựng, các công việc như khảo sát, thiết kế được tiến hành một cách kỹ càng. Khi khánh thành, bà con trong buôn rất vui mừng vì nó giải quyết được nhu cầu đi lại rất lớn cho họ.

“Theo thiết kế thì tôi được biết là cây cầu có thiết kế tràn. Cho nên những lúc mưa to lưu lượng nước lớn không thoát kịp thì nước sẽ tràn qua cầu. Trước khi thiết kế thì anh em có trao đổi với người dân để tìm hiểu về mực nước tại đây. Có thể cây cầu bị ngập là do những ngày vừa qua có mưa lũ nên nước dâng cao bất thường”- ông Y Vinh cho biết. Trong khi đó, một số người dân sống cạnh cầu suối Đục lại khẳng định, mực nước hiện tại chỉ là bình thường trong mùa mưa. Nếu có mưa lớn thì mực nước còn cao hơn rất nhiều lần.

“Hiện cây cầu đang còn được bảo hành nên hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra nếu phát hiện vấn đề gì về chất lượng công trình cũng như các vấn đề về kỹ thuật không đảm bảo thì sẽ yêu cầu nhà thầu làm lại” - ông Vinh cho biết thêm

Văn Thành
.
.
.