Câu lạc bộ Spa hay điểm hành lạc của dân gay?

Thứ Năm, 13/03/2008, 09:25
Vào phòng xông hơi (cơ sở Spa massage Phi Trường, quận Tân Bình, TP HCM), ông T. vô cùng kinh hãi khi chứng kiến gần 10 người đồng tính (gay) đang quấn lấy nhau và thực hiện các động tác "ân ái" và rất bình tĩnh khi có người lạ vào. Hoảng sợ, ông T. vào phòng khác thì cảnh tượng trên lại diễn ra. Trong phòng tắm sữa, ông T. thấy nhân viên ở đây mình "trần như nhộng" và trực tiếp tắm chung với khách.

Nhận được đơn phản ánh của một người dân tạm trú trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình (TP HCM) về tình trạng biến tướng của cơ sở Spa massage Phi Trường nằm trong Câu lạc bộ thể thao thuộc Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, số 108A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, chúng tôi liền đến tìm hiểu. Và cảnh tượng mà chúng tôi chứng kiến được dường như gần đúng với sự phản ánh của người cán bộ hưu trí trên.

Từ đơn phản ánh

Trong đơn gửi cho tất cả các báo đài, ông T. - cán bộ hưu trí thường xuyên tập quần vợt và bơi lội trong câu lạc bộ trên vô cùng bức xúc. Ông T. đã tham gia hoạt động thể dục thể thao ở câu lạc bộ này rất lâu nhưng chưa lúc nào như lúc này, ông và những cán bộ hưu trí khác phải bức xúc trước tệ nạn mà ông và những người bạn được tận mắt chứng kiến tại câu lạc bộ Phi Trường Spa. 

Khoảng 6 tháng trước, câu lạc bộ Phi Trường Spa đặt dưới tầng hầm hồ bơi SASCO khai trương. Nghĩ là nơi này dành để chăm sóc cho những người chơi thể thao, ông T. cùng một số người bạn vào tham quan. Sau khi vào phòng xông hơi, ông T được nhân viên đưa vào phòng thư giãn nằm nghỉ.

Tại căn phòng này, ông T. vô cùng kinh hãi khi chứng kiến gần 10 người đồng tính nam (gay) đang quấn lấy nhau và thực hiện các động tác "ân ái" và rất bình tĩnh khi có người lạ vào.

Hoảng sợ, ông T. vào phòng khác thì cảnh tượng trên lại tái hiện trước mắt ông. Trong phòng tắm sữa, ông T. thấy nhân viên ở đây mình "trần như nhộng" và trực tiếp vào tắm chung với khách.

Biết được nơi này là nơi thác loạn, tập trung những người đồng tính, ông T. theo dõi. Mỗi ngày ông thấy có gần 100 người ra vào câu lạc bộ này tụ tập quan hệ. Không chỉ vậy, những lúc trên hồ bơi, nhiều người đồng tính đã đến ve vãn các chàng trai đến hồ bơi lôi kéo dụ dỗ họ.

Ngày nào cũng chứng kiến những hình ảnh này, ông T. vô cùng bức xúc. Ông T. liên hệ với người quản lý câu lạc bộ để phản ánh nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng nên viết đơn gửi đến các báo đài.

Và thực tế

Sáng 11/3, chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ trên theo đơn phản ánh. Trong khuôn viên của câu lạc bộ là quán cà phê Spa Đ.H. Nơi đây tập trung hơn 10 người có biểu hiện là người đồng tính nam.

Chúng tôi bước vào câu lạc bộ Phi Trường Spa đặt mua 2 vé. Tiếp tân xé vé đưa chúng tôi và không quên dặn dò: "Đây chỉ có tiếp viên nam massage thôi nha các anh!".

Lúc này là 11h nên bên trong phòng massage rất ít khách. Chúng tôi theo nhân viên nơi này thay đồ và bước vào phòng xông hơi. Dọc đường đến phòng xông hơi là một căn phòng rộng, bên trong là một dãy hơn 10 chiếc gường đơn.

Khu vực trên có khoảng 5-6 người vừa trong các phòng massage đi ra cùng với một vài nhân viên nam mặc quần đùi thun ngắn bó sát, áo thun ba lỗ. Anh nhân viên đưa chúng tôi vào phòng xông hơi.

Khi ra khỏi phòng xông hơi, một số người đi trước đã ngồi ở ngoài, một vài ánh mắt xăm soi nhìn vào chúng tôi. Đang lau mồ hôi, một người đàn ông trên 40 tuổi bước tới ngồi gần chúng tôi.

Người đàn ông trên tự giới thiệu mình tên C. và là chủ của một tiệm cầm đồ trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Sau nhiều câu chào hỏi, cợt nhã, C. cho biết: "Anh thường xuyên sưu tầm các điểm massage. Nếu thích đi anh giới thiệu cho!".

Hỏi về cơ sở massage này, C. hồ hởi: "Ở đây cũng được! Xông hơi massage giá cũng bình dân, đặc biệt là có khoản tăng hai".

Chúng tôi tỏ vẻ không hiểu, C. cho biết: "Ở đây muốn tăng hai cũng có. Nếu em thích "trai đẹp"  thì họ sẽ đưa cho quyển sổ có hình của các tiếp viên cho em lựa chọn. Tiền bo khoảng 100.000 đ/lần. Còn muốn "mạnh đô" hơn thì hai bên tự thỏa thuận giá cả!".

Theo lời của C. thì ngoài dịch vụ có sẵn tại câu lạc bộ Spa này thì còn một số người đồng tính vào đây kiếm bạn tình. Nếu thỏa thuận được với nhau thì hai bên sẽ tìm địa điểm mới để "quan hệ".

Quan sát cung cách làm việc của câu lạc bộ trên, chúng tôi nhận thấy, toàn bộ số nhân viên massage cho khách đều không trực tiếp ở trong quán. Tất cả các nhân viên này đều cắm chốt tại quán cà phê Spa Đ.H.

Khi có khách yêu cầu nhân viên nào thì nhân viên đó thay đồ sẵn từ trong quán rồi lội bộ hơn 100m vào câu lạc bộ theo yêu cầu. Đây là cách mà những người quản lý câu lạc bộ Phi Trường Spa che mắt lực lượng kiểm tra.

Trong lúc đang cố dụ dỗ người bạn đi chung với tôi, một nhân viên trong quán bước lại nói nhỏ với C.: "Thằng N. tới rồi đang chờ anh trong phòng đó!". Lúc này C. mới bỏ "con mồi" bước qua dãy nhà chui vào phòng.

Qua tìm hiểu thực tế từ thư phản ánh của một cán bộ hưu trí chúng tôi nhận thấy sự việc trên theo như phản ánh của ông T. là có cơ sở. Nhưng với hình thức hoạt động tinh vi, biết cách che đậy nên rất khó có thể phát hiện được. Một tụ điểm thác loạn mới mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần để mắt tới

M.Đ.
.
.
.