Cậu học trò khá thành thủ khoa Ngữ văn

Thứ Năm, 02/08/2012, 14:19
Với lực học 12 năm chỉ đạt khá, cậu học trò nhà quê Lê Khắc Bảo Long ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, đã có cú cán đích ngoạn mục với tổng điểm 3 môn thi đạt 26,5 điểm (văn 8,5; địa 9,25; sử 8,25), chinh phục ngôi vị thủ khoa khối C của Đại học Huế…

Tin cậu học trò Lê Khắc Bảo Long thi vào khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Huế đỗ thủ khoa khối C Đại học Huế những ngày này làm xôn xao cả một vùng quê thuần nông nghèo thuộc xã Phong Hòa. Long là con trai út trong gia đình có 4 chị em; ba mẹ là nông dân cả đời cơ cực với ruộng đồng. Tin con trai đỗ thủ khoa đã làm cho ba mẹ Long mừng rơi nước mắt.

“Thú thật, lực học của cháu những năm đến trường cũng chỉ đạt tiên tiến. Hôm cháu thi đại học, vợ chồng tui cũng lo lắm. Lo con không đỗ lại quay về đồng ruộng như đời ba mẹ thì vất vả. Chừ cháu đã vào đại học, lại đỗ thủ khoa nên cả nhà vui lắm. Cuộc sống dù khó khăn đến mấy, vợ chồng cũng luôn động viên nhau cố gắng để dành thời gian cho con cái học hành, thoát khỏi cảnh đói nghèo” - bà Nguyễn Thị Hát (56 tuổi) mẹ của Long nói.

Lê Khắc Bảo Long - thủ khoa khối C Đại học Huế 2012.

Đạt được điểm số cao đối với Long quả là bất ngờ: “Nghe bạn bè báo tin em đỗ thủ khoa em bất ngờ lắm. Đêm nào cũng thao thức không ngủ được. Khi làm bài thi em nghĩ mình đạt được khoảng 20 điểm thôi” - Long chia sẻ.

Nhận xét về cậu học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân, giáo viên dạy văn cho biết: “Long là cậu học trò có khả năng tư duy ngôn ngữ rất logic. Trong bài làm của mình em luôn biết vận dụng những kiến thức xã hội một cách rất linh hoạt và thuyết phục. Đặc biệt, Long có kỹ năng mềm rất tốt”. Ngoài thời gian lên lớp, Long thường phụ giúp ba mẹ việc nhà, làm đồng. Cũng chính từ những buổi trải nghiệm đầy khắc nghiệt trên đồng ruộng nắng như đổ lửa đó, Long càng quyết tâm hơn để bước chân vào đại học.

Long bộc bạch: “Là con nông dân em hiểu được nỗi vất vả của người nông dân mỗi vụ mùa bỏ hết công sức ra mong thu được hạt thóc nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mỗi lúc đi làm đồng mệt, ba em thường lấy đó làm bài học để nhắc nhở tụi em cố gắng học. Thương ba mẹ vất vả, em có thêm động lực để cố gắng. Thủ khoa chỉ là cái mốc đầu tiên trên con đường chinh phục tri thức. Sau này em sẽ cố gắng trở thành một giảng viên giỏi để truyền kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình có được cho thế hệ sau”

Thanh Bình
.
.
.