Cầu cứu Công an vì bị chồng đánh dã man

Thứ Năm, 22/03/2012, 09:23
Bị ông chồng là thợ nề nghiện rượu nhiều lần đánh đập không thương tiếc, người vợ 31 tuổi đã phải làm đơn cầu cứu cơ quan Công an.

Ngày 19/3, cơ quan chức năng huyện Triệu Phong, Quảng Trị cho biết, đã nhận được đơn cầu cứu của chị Lê Thị Tưởng, 31 tuổi, ở thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, Triệu Phong về việc chị bị chồng là Bùi Xuân Toàn, 38 tuổi, ở địa chỉ trên đánh đập dã man. Chị Tưởng hiện đang phải nằm điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong trong tình trạng không thể tự đi lại được.

Theo tường trình của chị Tưởng, ông Toàn làm nghề phụ nề và hay uống rượu, lâu ngày thành nghiện. Cứ mỗi lần uống rượu vào là ông về gây gổ với mẹ ruột của mình và đánh đập chị Tưởng không thương tiếc.

Tìm hiểu được biết, hoàn cảnh của chị Tưởng rất thương tâm, bố mẹ chị mất sớm, chị lập gia đình với ông Toàn và hiện có 3 con nhỏ, đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ mới 2 tuổi rưỡi

Thanh Bình
.
.
.