Cầu Phủ Lỗ “oằn mình” phục vụ người dân

Thứ Sáu, 27/05/2011, 10:57
Cây cầu Phủ Lỗ nhiều năm nay không được sửa sang, nâng cấp. Hằng ngày, có hàng trăm phương tiện từ xe đạp, xe máy, đến xe tải trọng lượng lớn... nối đuôi nhau qua đây. Cây cầu già nua phải nhăn nhó “oằn mình” gồng gánh.

Cầu Phủ Lỗ bắc qua con sông Cà Lồ, được  xây dựng vào năm 1964, nối liền  xã Nguyên Khê, Đông Anh với xã Phù Lỗ, Sóc Sơn (Hà Nội). Cầu Phù Lỗ là cây cầu huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 3 đi lên sân bay quốc tế Nội Bài, và các tỉnh Thái Nguyên, Việt trì.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt cầu bị bong tróc, có chỗ trơ cả khung sắt, lan can chắn đầu cầu bị tuột văng một đầu khi bị một chiếc ô tô đâm vào mà không được sửa chữa. Hàng ngày các xe đủ loại vẫn nối đuôi nhau lưu thông trên bất chấp nguy hiểm. Cây cầu rung bần bật mỗi khi có xe tải “phi” qua.  Cả hai bên đầu cầu đều có biển báo có đầu đủ thông tin về cây cầu nhưng tên đơn vị quản lý thì đã bị xé bỏ, nhem nhuốc.

Anh Nguyễn Ngọc Hân, người dân sống ở Xóm Sau, Phù Lỗ, cho biết: “Khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, vì cầu khá hẹp, xe chạy lưu thông qua hai chiều cả ô tô và xe máy, rất nhiều xe tải đi rất nhanh. Khi mặt cầu xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu mà ko có đơn vị nào đứng ra sửa chữa”

Một số hình ảnh PV ghi lại trên cầu:

Thanh Hoà
.
.
.