Mưa lớn, một phụ nữ đi xe đạp bị nước cuốn trôi

Thứ Hai, 06/07/2015, 15:05
Trong cơn mưa lớn chị Bé Tư (ngụ đường 154, KP3, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) đi bán cá khô về gần đến nhà thì bị nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối tử vong…

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi hoàn tất, ngày 6/7, thi thể của chị Nguyễn Thị Bé Tư (47 tuổi, quê quán Bến Tre) đã được người nhà đưa về nhà an táng.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị nước cuốn tử vong trong cơn mưa lớn

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/7, trong cơn mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều người dân phát hiện chiếc xe đạp của chị Bé Tư, bên trên còn treo lủng lẳng nhiều bịch cá khô ở mé bờ suối nhưng không thấy chị Bé Tư đâu nên hô hoán tìm kiếm.

Hàng chục người dân men theo bờ suối và phát hiện thi thể chị Bé Tư dưới dòng suối cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp khoảng 1km nên báo với Công an phường Hiệp Phú.

Theo một số người buôn bán cùng chị Bé Tư, trong cơn mưa lớn chị Bé Tư đạp xe đạp về nhà đến khu vực này bị nước lớn chảy xiết nên chị Bé Tư bị nước cuốn trôi dẫn đến thiệt mạng.

M.Đức
.
.
.