Cảnh sát Việt Nam tham gia điều tra vụ Christopher Paul Neil lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ Ba, 23/10/2007, 08:30

Để kết tội được tên dâm tặc Christopher Paul Neil, điều quan trọng là phải tìm được các nạn nhân của gã. Cùng với Cảnh sát các nước, Cảnh sát Việt Nam cũng đang đi tìm những cậu bé - nạn nhân nghi là người Việt Nam trong những bức ảnh mà tên này tung lên mạng và bị Cảnh sát quốc tế thu giữ.

Những ngày qua, cả thế giới đang quan tâm đến việc đối tượng Christopher Paul Neil, 32 tuổi, quốc tịch Canada, bị Cảnh sát quốc tế (Interpol) thông báo truy bắt trên khắp thế giới về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nam.

Đến ngày 19/10, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ được Christopher Paul Neil tại Nakhon Ratchasima sau khi nhận diện được gã qua một camera an ninh ở sân bay Bangkok.

Cảnh sát Việt Nam đã điều tra về đối tượng từ năm 2005

Từ năm 2005, Cảnh sát Việt Nam, trong đó Interpol Việt Nam đã nhận được thông tin của Cảnh sát Đức và Cảnh sát Canada yêu cầu xác minh về đối tượng nói trên, nhưng lúc đó tên gọi của gã được cung cấp là Neil Danian Herbert. Thông tin từ Cảnh sát các nước trên cung cấp thì đối tượng Neil Danian Herbert có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em và đang có dấu hiệu di chuyển đến các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo Cảnh sát nước bạn cho biết, một số bức ảnh được phát đi từ 10 máy chủ (nối mạng Internet) ở nhiều nước, trong đó có 2 máy chủ đặt tại Việt Nam. Nhưng vì thời điểm đó, công nghệ của lực lượng Cảnh sát chưa khôi phục được khuôn mặt thật của tên tội phạm nên cuộc điều tra khó khăn. Đến tháng 10/2007, sau khi các chuyên gia khoa học hình sự của Bundeskriminalant (Cục Cảnh sát hình sự Đức) phối hợp với Cục buôn lậu người của Interpol khôi phục thành công khuôn mặt của tên "yêu râu xanh" và xác định được tên thật của gã là Christopher Paul Neil, giáo viên dạy môn tiếng Anh, lịch sử, tôn giáo..., có chứng chỉ dạy học do Bộ giáo dục Canada cấp thì lệnh truy bắt gã đã được phát đi rộng rãi khắp thế giới.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông báo để Cảnh sát tất cả các nước thu thập chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng và tiến hành truy bắt, bởi chưa có Cảnh sát nước nào có kết luận điều tra về hành vi phạm tội của đối tượng. Đến khi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận được tố cáo của 3 đứa trẻ khai từng bị tên Christopher Paul Neil lạm dụng tình dục, họ đang dự định chính thức phát đi lệnh truy nã đối tượng thì ngày 19/10 đã bắt được gã tại Nakhon Ratchasima.

Đối tượng đã 7 lần nhập cảnh vào Việt Nam

Theo điều tra sơ bộ tại bộ phận xuất nhập cảnh của Interpol Việt Nam thì từ thời điểm năm 2002 đến nay, đối tượng Christopher Paul Neil đã 7 lần nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Lần cuối cùng đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam là tháng 2/2007 và lần nào cũng ở lại từ 2 đến 3 tuần. Các lý do nhập cảnh vào Việt Nam thường được ghi là du lịch.

Trước và sau khi tên Christopher Paul Neil bị bắt, Cảnh sát Interpol quốc tế đã chuyển giao cho InterpolViệt Nam những bức ảnh nghi là chụp tại Việt Nam để phía Việt Nam tiến hành điều tra. Đó là những bức ảnh mà đối tượng chụp khi đang có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nam. Trong đó có cả hình ảnh các nạn nhân là những cậu bé chỉ khoảng 7 đến 12 tuổi.

Đề nghị các cháu bé- nạn nhân tố cáo hành vi của đối tượng

Để kết tội được tên dâm tặc Christopher Paul Neil, điều quan trọng là phải tìm được các nạn nhân của gã. Cùng với Cảnh sát các nước, Cảnh sát Việt Nam cũng đang đi tìm những cậu bé - nạn nhân nghi là người Việt Nam trong những bức ảnh mà tên này tung lên mạng và bị Cảnh sát quốc tế thu giữ.

Theo nhận định của cơ quan Công an Việt Nam, sau khi vào Việt Nam, đối tượng Christopher Paul Neil thường đi du lịch ở các tỉnh phía Nam, lân la làm quen với những trẻ em nam lang thang, làm nghề đánh giày, hay bán báo rong..., rủ rê đưa vào khách sạn, rồi dùng tiền mua chuộc các cháu để các cháu chấp nhận cho anh ta có những hành vi lạm dụng tình dục.

Trong quá trình phạm tội, tên này thường chủ động đặt máy ảnh, máy quay camêra để quay, chụp lại những hình ảnh dâm loạn này. Sau đó, anh ta sử dụng công nghệ xoá mặt mình theo kiểu xoáy tròn và tung lên mạng một cách bệnh hoạn.

Chính vì các cháu bé-nạn nhân thuộc diện lang thang, cơ nhỡ, sự việc lại xảy ra có thể đã lâu nên việc tìm ra các cháu bây giờ cũng là một vấn đề khó khăn. Nhưng qua bài báo này, chúng tôi cũng hy vọng các cháu bé - nạn nhân ấy đọc được thông tin về tên tội phạm Christopher Paul Neil và tố giác hắn với cơ quan Công an.

Các cháu có thể sẽ mặc cảm, sẽ ngại ngùng, nhưng xin khẳng định rằng các cháu chỉ là những nạn nhân, cơ quan Công an sẽ có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống riêng tư của các cháu. Chỉ mong các cháu vượt qua mặc cảm, dũng cảm đứng lên tố giác tội phạm, để cơ quan pháp luật xử lý gã đúng tội. Như thế những kẻ bệnh hoạn như đối tượng Christopher Paul Neil không có điều kiện phạm tội với những đứa trẻ khác trên thế giới, và có thể ngay tại Việt Nam.

Christopher Neil sẽ bị xét xử ở đâu?

 

Cho đến chiều 22/10, nghi phạm xâm hại tình dục trẻ em Christopher Neil vẫn liên tục chối tội. Để có thêm thời gian điều tra và kêu gọi các nạn nhân ra làm nhân chứng, Tòa án Thái Lan đã ban lệnh tạm giữ Christopher Neil thêm 12 ngày nữa.

 

Bị bắt giữ hôm 19/10 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 250km về phía Đông Bắc, Chritstopher Neil đã có lời cầu khẩn sự giúp đỡ của gia đình trong vài giây xuất hiện trên truyền hình Reuters. Vì là khách du lịch người Canada nên cảnh sát Thái Lan cũng đã cho phép hắn liên lạc tới Đại sứ quán Canada và điện thoại về cho người thân.

 

Ngay sau đó, Matthew Neil, anh trai của Christopher Neil tuyên bố gia đình sẽ tìm những luật sư giỏi để giúp đưa hắn về Vancouver. Chính quyền Canada thì dự định theo đuổi việc xét xử Christopher Neil theo khía cạnh là phạm tội du lịch sex còn Thái Lan lại muốn mở một phiên tòa riêng.

 

Việc dẫn độ cũng chỉ được nhà chức trách Thái Lan đồng ý sau khi Christopher Neil đã hết hạn tù. Theo báo cáo của Interpol thì đến nay, cơ quan điều tra các nước đã xác nhận Christopher Neil xâm phạm tình dục 12 trẻ em nam ở Việt Nam và Campuchia, 5 em ở Thái Lan.                               

A.T

K.Qúy - T.Hòa
.
.
.