Cán bộ xã thiếu tôn trọng dân
Những ngày qua, tại Bình Định, thông tin ông Lê Bình Hưng - Xã đội trưởng xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định triệu tập 2 ông Trần Ngọc Quận và Trần Văn Hương đến phòng làm việc tại trụ sở UBND xã để giải quyết việc con của 2 ông này "trốn nghĩa vụ quân sự" nhưng lại ra tay đánh đập và nhục mạ khiến dư luận rất bất bình.
Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo giải quyết vụ việc trước ngày 30/9 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Một ngày, 2 lần triệu tập dân để hành hung
Theo lời ông Trần Ngọc Quận (54 tuổi) ở thôn Long Mỹ, xã Ân Mỹ: Ngày 8/9, ông nhận được giấy triệu tập khẩn cấp do ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ, ký. Cùng ngày, ôâng Lê Bình Hưng, Xã đội trưởng xã Ân Mỹ cũng yêu cầu ông đúng 19h ngày 8/9 đến trụ sở UBND xã sẽ có cán bộ Huyện đội và BCH Quân sự tỉnh về giải quyết việc con ông là Trần Ngọc Quốc, 19 tuổi không tham gia nhập ngũ.
Đúng giờ triệu tập, ông Quận có mặt tại phòng làm việc Xã đội. Chỉ thấy có mỗi ông Hưng đang nằm xem tivi nên ông Quận ra về nhưng bảo vệ UBND xã gọi lại. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nói lời nào, ông Quận liền bị ông Hưng tát 2 cái vào mặt và yêu cầu ông viết kiểm điểm. Ông Quận không viết nên tiếp tục bị đánh. Khi ông Lê Triều Tiên, Trưởng Công an xã Ân Mỹ, đi vào cũng không nói năng gì nhưng lại nắm tóc ông Quận kéo ngược lên vừa liên tục "lên gối" vào ngực người đang quỳ và nhổ nước bọt lên mặt ông Quận...
Cuộc hành hung kéo dài đến 22h cùng ngày, ông Quận mới được thả về. Ngay sau khi ông Quận đã gửi đơn cầu cứu và một số cơ quan báo chí đã đăng tin, lãnh đạo xã Ân Mỹ đã nhất quyết không ký giấy xác nhận cho anh Trần Ngọc Quốc làm thủ tục nhập học.
Khi vụ việc của ông Quốc đang được xác minh thì ông Trần Văn Hương (42 tuổi, trú thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ) cũng đã liên lạc với các cơ quan báo chí tố cáo việc mình cũng bị ông Hưng đánh. Ông Hương cho biết: Sáng 8/9, ông Hưng có đến nhà, yêu cầu ông đến phòng làm việc của Xã đội để giải quyết việc anh Trần Văn Vũ, 19 tuổi, con ông, không nhập ngũ theo giấy triệu tâp.
13h30' cùng ngày, ông Hương đến phòng làm việc của Xã đội, lúc này có mặt ông Hưng và một cán bộ tên Thuỷ làm việc tại Huyện đội. Khi ông Hưng hỏi: "Con đâu?", ông Hương trả lời: "Nó đi đâu mất rồi" thì ông Hưng đã "cho" ông Hương vài cái tát tai và bắt ông quỳ để viết tường trình. Sau đó, ông Hưng yêu cầu ông Hương về nhà, hẹn sáng hôm sau đến trụ sở UBND xã để tiếp tục làm việc. Vì sợ bị đánh, ông Hương có nhờ anh rể chở mẹ đến trụ sở UBND xã, còn mình đi xuống phòng khám tư BS Mười tại thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) để khám sức khỏe.
Chiều 9/9, cán bộ Huyện đội tên Thuỷ lại đến nhà ông Hương hỏi kết quả khám sức khỏe của ông và đã nhận tất cả hồ sơ (ngoài phim) này về để làm rõ vụ việc!
Sẽ điều tra làm rõ vụ việc
Ngay sau khi sự việc ông Quốc bị đánh tại trụ sở UBND xã Ân Mỹ được báo chí thông tin, ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân khẩn trương kiểm tra vụ việc, có biện pháp xử lý nghiêm minh (nếu có), báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2008. Tuy nhiên, ngày 6/10, ông Nguyễn Cần, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: "Vụ việc vẫn chưa được giải quyết vì còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ.
Ngay sau khi nhận được thông tin và đơn tố cáo của ông Quận về việc mình bị hai cán bộ xã Ân Mỹ đánh và nhục mạ, lãnh đạo huyện đã cử ngay Huyện đội, Công an huyện, VKSND huyện về làm việc với UBND xã Ân Mỹ để tìm hiểu vụ việc. Theo kết quả ban đầu, ông Lê Bình Hưng đã thừa nhận có đánh ông Quận nhưng không đến mức nghiêm trọng như trong các đơn thư tố cáo, ông Tiên không thừa nhận có đánh dân nhưng cũng đã thừa nhận có sai sót do nói năng với dân không đúng mực.
Riêng trường hợp của ông Hương, cả ông Lê Văn Bình (Chủ tịch UBND xã) và ông Cần đều chưa nhận được thông tin nào. Ông Cần khẳng định: "Tôi chưa hề nghe thông tin này, nhưng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo UBND xã Ân Mỹ về việc này. Đánh hay nhục mạ dân đều sai hoàn toàn. Việc này phải được làm sáng tỏ chứ không thể để yên như thế được!"
