Các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau bão
Gia Lai:
Đến nay, mặc dù nước lũ đã xuống, nhưng trên các thôn làng của các huyện A Yun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và Kon Chro (Gia Lai) cuộc sống nhiều người dân rất khó khăn, cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, nước uống.
Sau bão lũ đi qua vẫn còn để lại nhiều nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân. Cậu học trò Đinh Văn Pelh, dân tộc Ba Na ở Kông Chro, Gia Lai vừa được các chú bộ đội cứu sống từ trên ngọn cây trở về tâm sự: "Nếu không có bộ đội cứu thì cháu chết đói, khát trên cây rồi".
Chiều 2/11, trên đường đi học về, Đinh Văn Pelh bị lũ cuốn nên đã kịp bám vào một thân cây trèo lên được ngọn tránh lũ sau 2 ngày đêm được cứu xuống. Một người đàn ông 60 tuổi khác làm ở công trình thủy điện Hoàng Anh Gia Lai tại Kông Chro, Gia Lai cũng phải chạy lũ trên ngọn cây sau 2 ngày mới được cứu xuống. Theo chính quyền địa phương, khó khăn hiện nay đối với hàng ngàn người dân ở vùng phía Đông sông Ba (Gia Lai) bây giờ là nước uống và thức ăn hàng ngày, bởi nước bị nhiễm bẩn, lúa gạo trong nhà bị nước lũ cuốn trôi.
Trong cơn hoạn nạn đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm cứu người như 2 anh Nguyễn Văn Khoa và Châu Thành Sang (trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) điều khiển xuồng vượt qua lũ dữ cứu 5 cán bộ, chiến sĩ Quân đội gặp nạn khi giúp dân và giúp hơn 700 người dân của huyện Ia Pa, Gia Lai ra khỏi vùng lũ nguy hiểm. Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Thế Dũng đã ký quyết định tặng bằng khen kèm theo số tiền thưởng 20 triệu đồng cho 2 anh Nguyễn Văn Khoa và Châu Thành Sang.
Trước mắt, UBND tỉnh Gia Lai đã xuất kinh phí hỗ trợ gia đình có người chết 3 triệu đồng/hộ, nhà sập và bị lũ cuốn trôi 5 triệu đồng và 50 kg gạo/hộ, nhà bị tốc mái 2 triệu đồng và 20kg gạo/hộ, nhà bị ngập lụt 1 triệu đồng và 30 kg gạo/hộ.
Phú Yên: Công tác cứu hộ, cứu trợ vùng lũ vẫn tiếp diễn khẩn trương
![]() |
| Trực thăng chở hàng cứu trợ cho đồng bào huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên. |
Trong hai ngày qua, 29 chuyến hàng cứu trợ thực phẩm và nước uống bằng máy bay trực thăng do Đoàn không quân 910 và Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đảm trách đã vận chuyển 40 tấn lương thực thực phẩm và nước uống đến vùng lũ ở huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu. Anh Nguyễn Văn Bảy - Trưởng Công an xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân cho biết, suốt hai ngày qua anh cùng lực lượng cứu hộ địa phương nỗ lực tìm kiếm thêm hai thi thể trong số 8 người còn mất tích ở xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2. Đó là anh Trương Minh, 37 tuổi và người vợ là Trương Thị Quyên, 38 tuổi. Đến 17h ngày 5/11, con số người chết trên địa bàn huyện Đồng Xuân đã lên tới 28, mất tích 7 và bị thương 28. Nhà sập hoàn toàn 342, nhà bị thiệt hại hơn một nửa 880.
Tại huyện Phú Hòa từ chiều tối ngày 4 đến sáng 5/11, gần 1.600 người dân được các lực lượng cứu hộ Quân đội, Công an sơ tán trước khi mức nước trên sông do lũ nguồn kết hợp nước xả lũ từ công trình thủy điện sông Ba Hạ tràn vào. Trong cơn lũ, các lực lượng cứu hộ cũng đã sử dụng ca nô, xuồng máy vào các vùng trũng thấp ở xã Hòa Trị, Hòa Thắng cứu được 207 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm, cứu trợ cho đồng bào 15.500 thùng mì ăn liền và 3.000 chai nước uống.
Tin từ BCH PCLB tỉnh Phú Yên cho biết, tính đến chiều 5/11 đã có 72 người chết, 26 người bị thương và 14 người mất tích. Con số nhà bị sập đổ hoàn toàn 484, nhà hư hỏng tốc mái lên tới 10.773. Công tác cứu hộ, cứu trợ ở Phú Yên vẫn đang tiếp diễn khẩn trương vì cuộc sống của người dân vùng lũ.
Cùng với các lực lượng Quân đội, Công an, thanh niên xung kích triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, trong cơn lũ dữ ở Phú Yên đã có không ít người dân dũng cảm lội giữa vùng trũng thấp để cứu nạn, tìm kiếm thi thể người mất tích.
Từ sáng sớm 4/11, anh Phạm Duy Phương, 45 tuổi, trú ở thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân cùng ba người bạn hàng xóm là Trần Văn Tỵ, Phan Văn Tám và Nguyễn Hùng Vương đẩy hai chiếc xuồng nhỏ xuôi theo dòng về địa bàn tiếp giáp với thôn Định Trung, xã An Định, huyện Tuy An. 6h sáng, anh Phương cầm chèo hướng mũi lái con thuyền vào gần một bụi tre đã bị lũ cuốn đỗ ngã, nước đang chảy xiết, nhưng anh vẫn tìm cách tiếp cận và đã tìm thấy xác chị Trần Thị Liên, 32 tuổi. Buổi chiều hôm trước, khi nước lũ bắt đầu dâng cao, chị Liên lùa bò chạy lũ, nhưng không may sa vào một hố nước do lũ phá bờ đất nên bị cuốn trôi. Mười phút sau đó, người cha ruột của chị Liên là ông Trần Văn Mẫn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Đồng Xuân không thấy con gái đâu, nên vội vã đi tìm. Thêm một điều không may lại ập đến với người cha già khi bị nước cuốn. Bằng kinh nghiệm của người dân ở vùng ven sông nước, đến 7h35' sáng cùng ngày, nhóm của Phạm Duy Phương đã tìm thấy thi thể ông Mẫn trôi dạt cạnh một bụi cây. Trước đó, anh Phương cùng ba người bạn đã vớt được xác anh Đỗ Văn Hùng ở cùng xóm.
Ngược đường tỉnh lộ 641 lên phố huyện Đồng Xuân lầy lội và tan hoang sau bão lũ, chúng tôi đã nghe nhiều người dân kể về tinh thần dũng cảm của anh Phạm Dũng, 40 tuổi, trú ở thôn Long An, thị trấn La Hai. Trong đêm 2/11, anh Dũng nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiền ở gần đó. Bất chấp nước lũ đang lên nhanh, anh mang theo can nhựa, bơi tới nhà của anh Hiền đưa hai vợ chồng cùng đứa con thoát hiểm trong gang tấc.
Cách đó không xa, ngôi nhà anh Huỳnh Văn Hòa, 37 tuổi, bị lũ cuốn đổ nát chỉ còn lại một góc nhà sau. Anh cùng vợ và đứa con nhỏ thoát nạn nhờ… tự cứu lấy mình. 23h ngày 2/11, nước lũ ập vào một xóm nhỏ ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, nhấn chìm nhiều ngôi nhà dân ở đó. Ông Sáu Nhu, 56 tuổi, vội vã leo lên xà nhà, đẩy tấm tole ra ngoài để thở. Sau hơn 10 giờ chịu đựng, đến gần sáng, anh Huỳnh Ngọc Lâm, 40 tuổi, ở gần đó mới nhìn thấy, cứu ông Sáu Nhu thoát chết

