Các nhà hát, đơn vị biểu diễn nghệ thuật ở Hà Nội lo chỗ gửi MBH

Thứ Hai, 24/09/2007, 09:41
Với giới kinh doanh nghệ thuật, những phát sinh từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cũng đặt ra những vấn đề mới. Nhiều đơn vị đã đưa ra bàn bạc, nhưng đa phần còn lúng túng. Vậy nên, tới đây, những người yêu nghệ thuật sẽ phải chấp nhận cảnh vừa vỗ tay vừa giữ mũ bảo hiểm.

Theo quy định, từ ngày 15/12, người tham gia giao thông đi môtô, xe gắn máy sẽ phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Nhưng ở nhiều địa phương và các ngành, từ 15/9, việc triển khai đội MBH đã được khởi động.

Nhìn chung, không ai phủ nhận lợi ích từ chủ trương này nên đều ủng hộ. Tuy nhiên, với giới kinh doanh nghệ thuật, những phát sinh từ việc bắt buộc đội MBH cũng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, nhiều đơn vị đã đưa ra bàn bạc, nhưng đa phần còn lúng túng.

Duy nhất Nhà hát Lớn Hà Nội là có mặt bằng để trông giữ xe cho khán giả và do thiết kế từ ban đầu có cả phòng gửi đồ, nên còn có nơi trông giữ MBH cho khách, để có thể thực hiện yêu cầu không cho khách mang MBH vào rạp. Nhưng Nhà hát Lớn cũng sẽ phải đầu tư không nhỏ để làm giá, kệ để MBH cùng với huy động người trông giữ (nhưng không tăng thu phí).

Còn lại, các đơn vị nghệ thuật khác không có chỗ gửi MBH phải chấp nhận phương án để khách mang mũ vào rạp hoặc mặc kệ khách muốn gửi đâu thì gửi.

PV Báo CAND đã lắng nghe ý kiến của đại diện một số đơn vị:

Ông Doãn Văn Sinh - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội: Buộc phải để "thượng đế" mang MBH vào rạp

Việc đội MBH đương nhiên là cần thiết trong việc bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, có những vấn đề phát sinh khiến những người làm nghệ thuật như chúng tôi rất quan tâm, nhất là trong thời buổi hoạt động sân khấu đã rất khó khăn như hiện nay.

Ban Giám đốc đã đưa ra bàn, nhưng còn lúng túng vì lo chỗ để cho vài chục chiếc MBH đã khó, mà nay mỗi tối phải trông giữ 600 chiếc thì cũng khá phức tạp. Nhà hát Kịch Hà Nội nằm ở trung tâm Thủ đô, vốn đã không có bãi giữ xe, nên khán giả đến xem đều phải gửi ở nơi giữ xe bên ngoài.

Hiện tại Nhà hát cũng không có phòng gửi đồ, nên dù không muốn thì vẫn đành phải để khán giả mang MBH vào rạp ngồi chung ghế vì không có cách nào khác. Điều này chắc chắn sẽ hạn chế số lượng khán giả đến Nhà hát vì nhiều người đã bảo thẳng chúng tôi: "Đi xem mà phiền hà thế này thì ở nhà còn hơn".

Trước đây, có giấy mời hay vé, mọi người còn muốn đi, nay phải ôm theo một chiếc mũ to đùng vào rạp khá cồng kềnh cũng khiến người ta ngại, chứ chưa nói tới việc mua vé đi xem.

Đấy là về phía khán giả, còn với Nhà hát cũng sẽ có những khó khăn. Sau này nếu có diện tích trông giữ, Nhà hát sẽ phải tăng thêm người, nhưng cũng không thể tăng giá vé xem kịch, vì đã hàng chục năm nay giá vé không tăng mà việc hút khán giả đã rất khó khăn.

Ông Trương Nhuận - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ: Chưa biết tính như thế nào

Trông giữ MBH cho khán giả là một bài toán mà Nhà hát Tuổi trẻ cần phải tính, nhưng quả là hiện giờ chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp cụ thể. Lo chỗ để MBH cho 500 - 600 người là cả một vấn đề phức tạp, khi hiện tại diện tích sử dụng của Nhà hát không dư thừa nên đến chính bãi gửi xe cũng không có.

Rồi còn phải cử người trông giữ, cách thức bảo quản cũng như giá cả thế nào v.v... Sẽ rất mất thời gian để chuẩn bị riêng cho việc này. Trước mắt, chúng tôi chấp nhận để khán giả mang MBH vào rạp vì không còn cách nào khác.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng ban Quản lý rạp Hồng Hà: Khách tự bảo quản

Quả thực chúng tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì. Chỗ gửi mũ thì rạp không có chỗ, khi hiện nay, khán giả đến rạp cũng phải gửi ở bãi giữ xe do phường quản lý. Mà để khán giả ôm khư khư vào rạp thì cũng bất ổn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại thì khi khách đến rạp, cũng chỉ có cách duy nhất là tự bảo quản đồ của mình thôi!

Ông Đặng Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia: Trước mắt, để khách mang vào phòng chiếu

Trung tâm sẽ phải đầu tư, lắp đặt thêm các giá, kệ đựng mũ dọc hành lang hoặc phải đầu tư một đội ngũ chuyên phát và thu vé gửi mũ, nhưng trước mắt, khán giả phải mang mũ vào phòng chiếu, để trong lòng hay gầm ghế.

Bà Phạm Thị Hằng - Phó Giám đốc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám:

Khách có MBH phải mang theo để tự bảo quản, chứ di tích không có nhà để gửi, cũng không có người trông giữ. Thôi thì phải để khách vừa tham quan, vừa mang theo mũ như một thứ tư trang bình thường khác.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội: Chưa nghĩ ra cách

Có thể vẫn chưa có phương án cụ thể nào, vì hiện nay, mọi người đến đây đều phải gửi xe ở vỉa hè, ngoài "tầm tay" của Cung, nên việc gửi MBH ở đâu chúng tôi cũng không thể tính được.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, việc đội MBH trở thành bắt buộc đối với mọi người. Nhưng cho đến nay, hầu như chưa đơn vị nghệ thuật, điểm tham quan nào có phương án tối ưu nhất.

Nếu để mũ ở xe sẽ khó an toàn nhất là những nơi không có bãi để xe riêng như Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, rạp Hồng Hà v.v... còn nếu vừa xem vừa ôm khư khư chiếc "nồi cơm điện" thì chưa bàn đến mỹ quan, sự bất tiện cho chủ nhân cũng không nhỏ.

Vì thế, nếu không quan tâm chăm sóc chu đáo từ những việc tưởng như nhỏ này, hoạt động nghệ thuật vốn đã khó càng thêm khó khi "khán giả buồn, khán giả bỏ đi"

Thanh Hằng
.
.
.