Các KCN ở Long Thành - Đồng Nai: Dân sống chung với ô nhiễm

Thứ Ba, 17/01/2006, 13:46

Hàng loạt sự cố của các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện Long Thành gây ô nhiễm không khí và nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, cuộc sống người dân trong vùng. Đặc biệt là sự cố để khí độc SO2, SO3 thải ra môi trường của Nhà máy Supe - lân Long Thành…

Đe dọa từ không khí, nguồn nước

Lúc 8h30' ngày 10/10/2005, tại khu công nghiệp (KCN) Gò Dầu mù mịt khí thải SO2, SO3 từ Nhà máy Supe- lân Long Thành lan rộng ra toàn bộ các nhà máy lân cận và khu vực dân cư gần đó. Nhiều công ty trong KCN này đã phải di tản công nhân ra khỏi nhà máy do nằm trong luồng khí thải độc hại.

Thạc sỹ Hoàng Minh Nam, Trưởng khoa Công nghệ hóa học (Đại học Bách khoa – Tp.HCM) cho biết: Khi hít phải khí này thường có triệu chứng khó thở và tức ngực, hít với nồng độ cao thì bị suy hô hấp, gây chết tức thời. Khi tiếp xúc với da có thể gây phỏng lạnh, mắt khi tiếp xúc với khí SO2 có thể bị dị ứng nặng và gây tổn thương vĩnh viễn.

Sự cố trên bắt nguồn từ phân xưởng Axit sunphuaric. Do công nghệ cũ nên trong quá trình hoạt động, khí SO2, SO3 đã phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng không tốt đến các đơn vị bạn và nhất là với sức khỏe con người. Vụ việc nghiêm trọng trên được lãnh đạo nhà máy bưng bít, không báo cáo lại với chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng không có một lời giải thích với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trao đổi với chúng tôi, bác Nguyễn Văn Bảy (Tổ trưởng tổ 8, ấp 2, xã Phước Bình) thuộc khu dân cư đối diện với KCN Gò Dầu bức xúc: "Theo chiều gió thì xã Phước Bình bị ảnh hưởng rất nhiều. Hôm xảy ra vụ việc, đa số bà con (70 hộ gia đình) trong ấp đã phản ánh về tình trạng khí thải gây khó thở, tức ngực".

Tình trạng nước thải của các nhà máy đóng trên địa bàn làm ô nhiễm trầm trọng các kênh rạch và nguồn nước ngầm. Nước trên sông Thị Vải đã được đánh giá là bị ô nhiễm đến mức báo động. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp và có nguy cơ không thể duy trì được do nước mặt bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hàng ngàn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ven dòng sông này đang lâm vào cảnh vỡ nợ, nghèo khó. Như xã Phước Thái, năm 1995 có khoảng 800 cư dân đánh bắt thủy sản ở sông Thị Vải, bây giờ chỉ còn mấy người sống lay lắt với nghề.

Vẫn chưa có hướng xử lý

Báo cáo giám sát môi trường KCN Gò Dầu mới nhất của Công ty Phát triển KCN Biên Hòa thì hàm lượng bụi trong không khí và nước thải tại KCN này đều vượt mức cho phép. 

Theo đề tài "Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng các giải pháp bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường trong các cụm dân cư gần các KCN tỉnh Đồng Nai" do Viện Kinh tế học, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia thực hiện kết luận: Khối lượng chất thải độc hại thải ra môi trường tại KCN Gò Dầu là 2.402kg/ngày, lượng nước thải là 7.340,8m3/ngd, hoàn toàn đổ ra sông Thị Vải. KCN này có 4 đường ống lớn chảy ra sông. Khi mưa lớn, trong quá trình tự tiêu thoát theo độ dốc của địa hình, nước mưa hòa tan các chất ô nhiễm, ngấm xuống đất hoặc cuốn theo các loại chất thải, rác thải đổ xuống mương cống và đổ ra sông. Vì vậy, đất và nước ngầm trong KCN Gò Dầu và khu dân cư lân cận bị ô nhiễm nặng.

Tải lượng ô nhiễm khí thải, nước thải, chất thải hiện tại và dự báo đến năm 2010 là rất cao, trong khi đó đầu tư hệ thống xử lý môi trường tại các nhà máy còn thấp. Vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập, đặc biệt là chất thải nguy hại tại các nhà máy hầu như đang bị bỏ ngỏ, chất lượng môi trường không khí tại các cụm dân cư gần các KCN đang biểu hiện xấu đi, đặc biệt ô nhiễm bụi trên diện rộng và nguồn nước.

Hiện trạng ô nhiễm môi trường trên ảnh hưởng tới nguồn lợi kinh tế và sức khỏe của nhân dân xung quanh các KCN và dọc theo lưu vực sông Thị Vải là rất lớn, đe dọa từng ngày cuộc sống của những người đang sinh sống ở đây. Nhưng cho tới nay, phía các công ty trực tiếp gây ô nhiễm vẫn chưa có sự hỗ trợ, đền bù gì. Chính quyền địa phương cũng chưa đưa ra phương hướng nào để người dân di dời chỗ ở, chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống

Võ Bá Dũng - Đặng Trung Cường
.
.
.