Bùng phát dịch ve, rận ở thôn Đông Trạch - Thanh Trì
Ve, rận “tung hoành”
Ngày chủ nhật (9/11), chị Nguyễn Thị Huyền, 33 tuổi, ở xóm Trên, thôn Đông Trạch, phải mất gần ba tiếng đồng hồ để làm vệ sinh cho con chó đực màu vàng, nặng khoảng 17-18 kg của gia đình mình. Khắp thân con chó loang lổ vết máu, chi chít lũ ve, rận, dễ đến cả nghìn con bu bám đen đặc.
Chị Huyền dùng kẹp nhíp gỡ từng con ve, rận khỏi da con chó rồi thả đống “chiến lợi phẩm” căng tròn máu đó vào bếp than, chúng phát ra những tiếng nổ lép bép, toả mùi khét lẹt.
Anh Phạm Văn Mạnh, ở xóm Trên, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy ve, rận ở chó phát triển nhanh như hiện nay. Không chỉ có chó ta, mà cả lũ chó Tây được nuôi nhốt cẩn thận trong lồng sắt của gia đình tôi cũng bị đàn ve, rận “tấn công”. Chó bị ve, rận đốt, ngứa ngáy, đau buốt, kêu ăng ẳng suốt đêm”.
Cùng ở xóm Trên, gia đình cụ Hịch có một con chó cái nhiễm rận, ve đầy mình mẩy. Lũ ve, rận đua nhau hút máu khiến con chó cái già đã gầy guộc, càng thêm xơ xác, lông bong tróc từng mảng, da lở loét, đỏ lòm. Hai vợ chồng cụ Hịch già cả, nhưng hằng ngày vẫn phải căng mắt ra để bắt rận cho chó. Mấy hôm nay, trời trở lạnh, lũ ve, rận trên đàn chó bò đi “sơ tán” rất đông. Chúng chui lủi đầy trên các khe cửa, trần nhà của gia đình cụ Hịch.
Theo ông Trần Đức Nhương, Trưởng thôn Đông Trạch, toàn thôn hiện có hơn 200 nóc nhà, phong trào nuôi chó phát triển mạnh ở đây. Ước tính, cả thôn có khoảng 300-400 con chó. Dịch ve, rận chó đã có từ trước, nhưng đặc biệt phát triển nhanh kể từ hôm có nước lụt.
Nguy cơ lây lan sang loài gia súc khác và người
Chó được các hộ nuôi nhiều và thường ăn ở ngay trong nhà dân, cho nên, khi chó nhiễm dịch bệnh, cũng khó tránh khỏi gây nguy hiểm cho người. Hỏi chuyện người dân ở đây, chúng tôi được biết, chưa thấy có biểu hiện ve, rận chó hút máu người, nhưng nhiều gia đình phát hiện chúng chui vào quần áo, chăn chiếu, rồi chui vào trong tã lót, đầu tóc trẻ sơ sinh. Việc ve, rận chó bò lổm ngổm dưới nền gạch, leo lên tường nhà, rơi vào thức ăn, nước uống xảy ra khá phổ biến.
Trước dịch ve, rận chó bùng phát với tốc độ như “vũ bão”, người dân thôn Đông Trạch rất lo lắng. Họ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn nạn dịch. Biện pháp phổ biến là huy động lực lượng người lớn, trẻ em túm tụm nhau ngồi bắt ve, rận cho chó; tắm nước xà phòng cho chó.
Một số người dùng thuốc xịt muỗi bơm lên người chó. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Chia, ở xóm Dưới: “Chồng tôi dùng thuốc xịt bơm lên mình chó, nhưng chỉ được hai, ba hôm sau, người con chó lại lại dày đặc rận, ve”.
Chính quyền thôn Đông Trạch tổ chức và huy động bà con tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; hướng dẫn bà con rắc vôi bột khử trùng, tẩy uế môi trường để ngăn chặn dịch bệnh đối với người sau đợt nước lụt nghiêm trọng vừa qua. Thế nhưng, trước nạn dịch ve, rận ở đàn chó bùng phát dữ dội như vậy, thì gần như chưa có phương cách nào ngăn ngừa triệt để.
Người dân thôn Đông Trạch nơm nớp lo âu, sợ nhất là đàn ve, rận khát máu kia mà lây lan nhanh sang các loài gia súc khác như trâu, bò, dê, thì hậu quả khó lường
