Bức xúc vùng "tự do oanh tạc"

Thứ Tư, 30/01/2008, 10:52
Câu nói vui lâu dần trở thành câu cửa miệng của những người dân sống dưới chân đèo Sao Mai này. Nơi đây, để tìm được một ngày không có mìn nổ làm rung chuyển nhà cửa, làm mất giấc ngủ trẻ thơ… thì thật là khó!

Ông Huỳnh Bá Bảy (58 tuổi), một lão nông đã sống tại thôn 4, xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum (Kon Tum), bức xúc nói: "Nhà tôi làm kiên cố thế mà bây giờ vách tường nứt khắp nơi". Ông lần lượt đếm các vết nứt của ngôi nhà, tổng cộng có gần 40 vết dài ngắn khác nhau, vết dài nhất 1,5m.

Cụ bà Nguyễn Thị Ngũ (82 tuổi) than vãn: "Có ngày nào mà họ không nổ mìn đâu. Người già như tui cứ mất ngủ liên tục mấy năm nay". Nhà cụ Ngũ cũng bị nứt vách không kém gì nhà ông Bảy. Anh Đặng Mậu Thọ (27 tuổi), nhà sát cạnh cụ Ngũ cho biết, mìn nổ mạnh đến độ "cái nồi đồng năm mươi của gia đình để trên nền đất cứ rung lên". Đặc biệt, nhà ông Lương Tấn Thời (54 tuổi) toàn bộ la phông trần nhà của ông đều bị bong ra, rơi xuống từng mảng lớn do độ rung chấn của mìn.

Theo chân ông Bảy, chúng tôi cắt rừng khoảng 200m để lên thăm bãi đá dưới chân đèo Sao Mai. Từ trên cao nhìn xuống, thôn 4, xã Hòa Bình như nằm lọt thỏm trong tầm bắn của… đá. Ông Bảy cho biết, có lần ông đang làm vườn, một viên đá nặng nửa ký rơi sát chân ông. Còn nhà một người trong thôn bị một hòn đá to gần 1 ký văng vào góc vườn, trên viên đá còn nguyên lỗ khoan của công nhân để bỏ thuốc nổ vào…

Theo lời ông Bảy, bãi đá này có từ năm 2002. Mỗi ngày công nhân cho nổ đá 2 lần, vào lúc 11h và 17h. Một lần nổ có từ 15 - 20 kíp nổ lần lượt nhau, tạo ra chuỗi âm thanh đùng đoàng liên tục vừa làm trẻ con và người già giật mình, vừa tạo ra chấn động ngầm trong lòng đất khiến các ngôi nhà đều bị nứt tường!

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Hưng - công nhân bãi đá nói: Chúng tôi là người làm công ăn lương của chủ bãi đá Đinh Văn Nhân. Thường xuyên ở đây có 4 công nhân thay ca nổ mìn để lấy đá. Anh Nhân cho biết, để lấy đá các anh phải khoan lỗ sâu chừng 1,5m, bỏ thuốc AD1 vào kèm theo kíp nổ.

Trước đây, mỗi lần nổ cho nhiều thuốc để có được nhiều đá, nhưng do dân phản ứng quá nên một lần nổ hiện nay chỉ còn 20kg thuốc AD1 và bình quân mỗi ngày khai thác được khoảng 200 khối đá.

Làm việc với xã Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Huỳnh Tâm thừa nhận: Việc xí nghiệp nổ đá ảnh hưởng đến người dân thôn 4 là có. Người dân có phản ánh lên, chúng tôi đã cho Công an xuống lập biên bản và yêu cầu chủ bãi đá phải bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài vẫn phải là cấp thị xã, cấp tỉnh, nơi có thẩm quyền cho phép khai thác…

Bao giờ thì người dân thôn 4, xã Hòa Bình dưới chân đèo Sao Mai có một ngày giấc ngủ được bình yên, không phải sống chung trong vùng “tự do oanh tạc” như lâu nay họ phải sống… người dân đang chờ câu trả lời từ phía các ngành hữu quan của tỉnh Kon Tum!

V. Gia
.
.
.