Bộ yêu cầu phục hồi chế độ liệt sĩ, Sở vẫn trùng trình

Chủ Nhật, 11/03/2007, 09:45
Nhiều lần chị Hiểu liên hệ với lãnh đạo và phòng chức năng của Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ về việc khôi phục chế độ liệt sĩ cho bố chị theo yêu cầu của Bộ LĐTB&XH nhưng chưa nhận được câu trả lời xác đáng.

Theo lời trình bày của chị Hiểu, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ năm 2003, chính quyền địa phương có thông báo sẽ cất nhà tình nghĩa cho mẹ của chị là bà Phùng Thị Tám (tức vợ liệt sĩ Trần Hữu Hậu - PV). Nhưng có một số người gần xóm (cũng là gia đình chính sách - PV) thắc mắc sao không cất cho họ trước mà lại cất cho bà Tám.

Mấy ngày sau đó, ngành chức năng nhận được một đơn tập thể có chữ ký của 32 người dân đề ngày 18/8/2003, "tố cáo" rằng ông Trần Hữu Hậu không phải hy sinh mà tự vẫn mà chết(?). Không đơn giản chỉ là chuyện cất nhà tình nghĩa bị đình lại, mà kể từ 1/11/2003, mọi quyền lợi chính sách của gia đình liệt sĩ Trần Hữu Hậu bị cắt bởi Quyết định 228/QĐ.SLĐTBXH.

Tiến hành xác minh, chúng tôi được biết: Ngày 8/3/2004, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Thanh tra TP xác minh, báo cáo vụ việc. Đến ngày 3/8/2004, Thanh tra TP Cần Thơ có Báo cáo số 15/BC-PTr, báo cáo kết quả phúc tra việc khiếu nại của người dân về việc công nhận danh hiệu liệt sĩ đối với ông Trần Hữu Hậu.

Sau khi xem xét, thống nhất với báo cáo này, ngày 10/9/2004, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn 3604/UB giao cho Thanh tra TP kết hợp với UBND huyện Phong Điền, Sở LĐTB&XH mời các hộ dân ở ấp Nhơn Hưng, chính quyền, đoàn thể xã Nhơn Nghĩa công bố công khai kết quả phúc tra.

Việc này đã được thực hiện ngày 1/10/2004 nhưng người dân lại không đồng tình, tiếp tục có đơn kiến nghị đến UBND, HĐND TP Cần Thơ. Đến ngày 13/10/2004, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 4104/UB về việc ủy quyền giao Chánh Thanh tra TP Cần Thơ chủ trì trực tiếp và đối thoại với các hộ dân.

Kết thúc buổi đối thoại này, Chánh Thanh tra TP có kết luận: "Đề nghị cơ quan Quân đội và các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh làm rõ để báo cáo với bà con".

Ngày 1/12/2004, lãnh đạo Thanh tra TP đã làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. Đến ngày 12/1/2005, theo yêu cầu của Thanh tra TP, Bộ Chỉ huy Quân sự có Công văn số 11/CV-BCH về việc xác định cái chết của liệt sĩ Trần Hữu Hậu.

Chúng tôi xin được trích nguyên văn: "Hoạt động quân báo là hoạt động đơn tuyến, bí mật. Trường hợp ông Hậu là cán bộ quân báo hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều có nhân chứng sống xác nhận. Trình tự thủ tục báo tử là đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTB&XH".

Sau khi nhận được công văn này, ngày 28/1/2005, Thanh tra TP Cần Thơ tiếp tục họp với ngành chức năng cấp TP, UBND huyện Phong Điền và ngành chức năng của huyện, cùng với Thanh tra Quân khu 9.

Kết thúc thanh tra, Chánh Thanh tra TP có kết luận: "Làm rõ trường hợp hồ sơ liệt sĩ Trần Hữu Hậu với các nội dung: Quan hệ quân báo về quá trình hoạt động của ông Hậu; hỗ trợ của các cơ quan pháp y, đặc điểm, dấu hiệu về cái chết do treo cổ; xác minh việc thực hiện hồ sơ chính sách từ đầu cho ông Hậu…"

Đến ngày 25/3/2005, Thanh tra TP đã có Báo cáo số 15A/BC-TTr. Gần 1 tháng sau, UBND TP đã đưa ra cuộc họp Đoàn công tác liên ngành để thông qua báo cáo này.

Sau khi có đóng góp của các ngành, UBND TP Cần Thơ nhận thấy, việc công nhận danh hiệu liệt sĩ cho ông Trần Hữu Hậu là phù hợp với pháp luật. Ngày 29/5/2005, ông Phạm Phước Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBTP Cần Thơ đã có Công văn 2036/UB thông báo toàn bộ quá trình tiếp nhận, xác minh đơn của người dân cho các hộ dân được rõ.

Đến ngày 19/7/2006, UBND TP Cần Thơ đã có Báo cáo số 50/BC-UBND gửi Bộ LĐTB&XH về việc xin ý kiến của Bộ này công nhận danh hiệu liệt sĩ đối với ông Trần Hữu Hậu.

Ngày 16/11/2006, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Bùi Hồng Lĩnh ký Văn bản 4058/LĐTBXH-TBLSNCC gửi UBND TP Cần Thơ cho biết: Căn cứ Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 và Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ thì trường hợp chết của ông Nguyễn Hữu Hậu đủ điều kiện công nhận liệt sĩ.

Đến ngày 6/12/2006, ông Tô Minh Giới - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có Công văn 4961/UBND-NC chỉ đạo Thanh tra TP Cần Thơ chủ trì phối hợp với Sở LĐTB&XH, UBND huyện Phong Điền tổ chức triển khai Công văn 4058 của Bộ LĐTB&XH, đồng thời giao Sở LĐTB&XH và các cơ quan có liên quan khôi phục các chế độ, chính sách của liệt sĩ Trần Hữu Hậu theo quy định hiện hành.

Đã nhiều tháng nay vụ việc có dấu hiệu rơi vào quên lãng. Chị Hiểu bức xúc, kể: "Tôi đã liên hệ với lãnh đạo và phòng chức năng của Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ nhiều lần để hỏi và gửi đơn đề nghị nhưng họ lại tiếp tục nói rằng, những người dân từng tố cáo về cái chết của cha tôi chưa chịu với các kết quả xác minh(?). Và họ bảo tôi ra về".

Chị Hiểu kể thêm, từ ngày ba chị hy sinh, mẹ chị tảo tần nuôi 6 đứa con khôn lớn và bà cũng đã hết hơi, hết sức. Những ngày cuối đời, chuyện chẳng ngờ lại ập đến như thế bà buồn lắm và đau bệnh liên tục. Căn bệnh viêm phế quản mãn tính với những cơn ho kéo dài, có lúc chẳng ai nghĩ rằng bà sẽ sống được nữa.

Hiện ngoài căn nhà cũ khoảng 40m2, đất quanh vườn chưa tới 1.000m2, cây cối tạp nhạp chẳng thu hoa lợi gì. Không có tiền tuất liệt sĩ nên chén cơm, manh áo của bà phải trông chờ vào đồng lương và thu nhập ít ỏi của chị và đứa em gái út đang là giáo viên trường mẫu giáo ở quận Cái Răng.

"Sở LĐTB&XH còn chậm giải quyết việc khôi phục quyền lợi chính đáng của gia đình ngày nào là gia đình chúng tôi còn khó khăn thêm ngày đó", chị Hiểu nói.

Xin chuyển những bức xúc này đến chính quyền và ngành chức năng tại TP Cần Thơ

Binh Huyền
.
.
.