Bị cấm buôn bán, hàng rong tấn công nhà hàng
Chỉ vì chủ nhà hàng Thiên Lý (thôn Lập An, thị trấn Lăng Cô) không cho bán hàng rong trong nhà hàng, gây ảnh hưởng đến thực khách, tối 13/6, hàng trăm người bán hàng rong khu vực thị trấn Lăng Cô đã bao vây và đập phá nhiều tài sản của nhà hàng và đe dọa giết chết chủ nhà hàng và nhân viên.
Hơn 200 người bán hàng rong tại khu vực thị trấn Lăng Cô đã phong tỏa, bao vây nhà hàng Thiên Lý từ đầu giờ chiều 13/6. Họ ngăn chặn không cho bất cứ ôtô nào đưa khách vào nhà hàng để ăn uống và có những hành động quá khích như chửi bới, ném đá vào nhà hàng trong khi khách đang ăn. Nhiều khách đang ăn hoảng sợ lên xe bỏ chạy.
Cuối giờ chiều, họ bắt đầu áp sát vào nhà hàng, đập nát 2 kiốt bán hàng lưu niệm tại khuôn viên nhà hàng làm vỡ kính, hư hỏng tài sản, hàng lưu niệm… Hiện trường để lại hàng ngàn cục đá lớn nhỏ do người bán hàng rong ném vào, cửa kính bị vỡ, thủng tôn…
Chủ nhà hàng, nhân viên và cả nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ Sanh Trường Cát chỉ còn biết chạy vào nhà trốn những trận "mưa" đá do người bán hàng rong ném vào.
Nhà hàng Thiên Lý (thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Thiên Lý) do bà Nguyễn Thị Thương Chinh, 33 tuổi làm chủ. Nhà hàng này chuyên phục vụ ăn uống và bán hàng lưu niệm cho khách du lịch đến với Lăng Cô cũng như bán thức ăn cho hành khách đường dài thuộc hạng đắt khách nhất khu vực thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.
Bà Nguyễn Thị Thương Chinh - chủ nhà hàng, cho biết: "Nhà hàng chúng tôi đã hoạt động 3 năm nay, chúng tôi đảm bảo thực hiện tất cả quy định của Nhà nước, của chính quyền địa phương. Liên tiếp trong 3 ngày qua, họ bao vây, đập phá và chặn không cho xe chở khách vào nhà hàng chúng tôi, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Thậm chí, họ dọa giết tôi và nhân viên ngay trước mặt Công an thị trấn Lăng Cô và Công an huyện Phú Lộc. Hiện nay tính mạng của gia đình tôi cũng như nhân viên nhà hàng đang bị đe dọa…".
![]() |
| Hàng trăm người bán hàng rong vây quanh nhà hàng Thiên Lý. |
Chính quyền bất lực
Ngay khi sự việc xảy ra, nhà hàng Thiên Lý đã điện báo lên Công an thị trấn Lăng Cô cũng như UBND thị trấn Lăng Cô để giải quyết. Thế nhưng, ngay khi Công an và lãnh đạo địa phương đến, những người bán hàng rong vẫn tiếp tục chặn xe, ném đá vào nhà hàng, thậm chí hành hung lực lượng chức năng. Dường như chính quyền địa phương bất lực trước hành động ngang ngược của hàng trăm người bán hàng rong này.
Ngày 14/6, ông Dương Lăng Trung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, người trực tiếp đứng ra "hòa giải" giữa chủ nhà hàng và đại diện những người bán hàng rong, cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần hòa giải mâu thuẫn giữa những người bán hàng rong và chủ nhà hàng. Sáng 13/6, UBND thị trấn Lăng Cô mời đại diện người bán hàng rong và chủ nhà hàng Thiên Lý đến làm việc và làm công tác hòa giải.
Theo đó, giữa 2 bên đã ký cam kết thực hiện: Phía nhà hàng nhường nhịn vì miếng cơm của những người nghèo khổ đã đồng ý lập ra tổ tự quản, lập chỉ giới cho phép hoạt động, lập 40 gian hàng ngay tại khu vực nhà hàng cho người bán hàng rong bán để ổn định trật tự, đảm bảo không làm phiền du khách. Lăng Cô phát triển kinh tế theo hướng phát triển du lịch nên rất cần văn hóa ứng xử. Thế nhưng, vừa họp xong buổi sáng thì buổi chiều họ kéo đến tiếp tục đập phá nhà hàng. Hiện chúng tôi đã yêu cầu phía Công an xử lý nghiêm những ai có hành động quá khích trên".
Trong 3 ngày qua, từ khi có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Sanh Trương Cát (có trụ sở tại 598 Ngô Quyền, Đà Nẵng) đưa lực lượng ra bảo vệ thì mâu thuẫn giữa người bán hàng rong và nhà hàng càng lớn. Hàng trăm người bán hàng rong vây quanh nhà hàng, đập phá, ném đá, đánh nhân viên bảo vệ, chặn xe trên đường gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông trước sự bất lực của chính quyền cũng như Công an thị trấn Lăng Cô.
Thậm chí, những người bán hàng rong này ném đá, hành hung cả Phó Chủ tịch thị trấn Lăng Cô và lực lượng Công an huyện, Công an thị trấn đến làm công tác trật tự. Sáng 14/6, trực tiếp Trưởng Công an huyện Phú Lộc vào Lăng Cô để gặp những người bán hàng rong tại khu vực này cũng như gặp doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết.
Lăng Cô là thị trấn du lịch với bờ biển và vùng đầm phá đẹp, thế nhưng tại đây vẫn tồn tại một lực lượng buôn bán hàng rong gây phiền hà, ảnh hưởng đến du khách nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có một biện pháp nào giải quyết. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, ai dám đến Lăng Cô du lịch?

