Bì bõm lội nước cống giữa trung tâm TP HCM
Khi được hỏi, nhiều người sống quanh đây đã chỉ dẫn tận tình vào khu nhà tập thể, lối đi vào là con hẻm rộng chừng 2 mét, đập vào mắt chúng tôi trước khi bước vô khu nhà ở là nước cống đen xì, ứ đọng lên gần mép cửa nhà. Nước cống bốc lên mùi hôi thối làm tôi không chịu nổi, ấy vậy mà sức chịu đựng của những người dân nơi đây thực sự "dẻo dai".
Chị Nguyễn Thị Hồng sống ở đây hơn 26 năm vừa "lội" nước từ trong khu nhà ra trước cổng cho biết, những người trong 15 hộ gia đình ở đây chịu cảnh này hơn 4 năm qua. Nước này từ khu xí nghiệp dược phẩm rỉ ra từ các cống nước thế này, không riêng gì xí nghiệp mà đường cống mở rộng ra cho các hàng quán đầu ngõ, cũng như các nhà được xây cạnh bên, lâu năm nên rỉ mục làm chảy ra thứ nước đen mà bốc mùi khó chịu. Nước lúc nào cũng lênh láng, nhiều khi phải kê nhiều viên gạch để đi đỡ. "Ở đây, siêng nhất vẫn là ông bà già Vỹ, sáng dậy là lấy gáo tạt nước ra từ thành cống nước, không để tràn vào nhà, sức khỏe đã yếu, nghỉ hưu mà vẫn chịu khó do không chịu nổi cảnh này", chị cho biết thêm.
![]() |
|
Bà Huỳnh Thị Vỹ tát nước ra ngoài cho đỡ ngập úng. |
Đúng lúc bà Vỹ, người đã ngoài 70 tuổi cùng chồng ra tát nước chia sẻ: "Hằng ngày tôi cùng ông xã phải tát nước liên tục 4-5 lần, mùi nồng nặc lắm ngủ đâu có được, có khi nửa đêm chịu không được phải ra tát nước xong rồi mới ngủ được. Cái cảnh này, chúng tôi cùng 15 hộ dân nơi đây phải chịu 4 năm qua mà viết giấy kiến nghị lên chính quyền, cơ quan nhiều cũng chẳng thấy tăm hơi đâu để sửa chữa, khắc phục".
Người dân nơi đây bức xúc cho biết, người lớn thì lở loét chân tay, trẻ nhỏ thường xuyên mắc phải những căn bệnh ngoài da. Nhiều hộ có con nhỏ phải đi thuê nhà nơi khác ở để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.
Ông Nguyễn Khắc Êm, tổ trưởng tổ dân phố 29, khu phố 3, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Biết được tình trạng của gia đình bà Huỳnh Thị Vỹ cùng người dân tại đây, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hệ thống cống thoát nước bị sập chưa được khặc phục nên nước sinh hoạt không có chỗ thoát ứ đọng ra các hẻm. Tôi cùng người dân đã họp và gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.
Thiết nghĩ, các cơ quan chính quyền liên quan cần can thiệp sớm, giải quyết tình trạng trên, không phải để các hộ dân nơi đây chịu cảnh sống "bì bõm" với nước cống hôi thối hơn 4 năm qua giữa trung tâm thành phố

