Bị anh họ bắn chết vì nhầm... thú rừng

Chủ Nhật, 20/09/2015, 18:15
Phát hiện thấy một bóng đen phía trước, tưởng thú rừng to lớn Lai liền giơ súng bóp cò… 

Ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang cho biết, đang tiếp tục củng cố chứng cứ tài liệu  làm rõ vụ việc dùng súng săn bắn chết người xảy ra tại thôn Khuông Pồng, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) khiến 1 người tử vong.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 16/9, hai anh em họ gồm Hoàng Văn Lai (37 tuổi) và Hoàng Văn Luân (30 tuổi) rủ nhau vào rừng săn bắn. Khi đi, mỗi người mang theo một khẩu súng tự chế và đèn pin rồi chia nhau mỗi người đi một hướng để tìm thú rừng.

Quá trình đi săn, khoảng 19h tối khi đến khu vực thác nước Nàng Tiên, thuộc thôn Khuông Pồng, xã Trung Hà, phát hiện thấy một bóng đen phía trước, Lai liền giơ súng bóp cò… Tại hiện trường, do bị đạn bắn trúng ngực trái, thấu tim nên anh Luân đã tử vong tại chỗ.

Sau khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, Lai khai, do trời tối em họ mặc quần áo rằn ri, cúi lom khom khuất sau các cành lá, tưởng gặp thú rừng to lớn đã giương súng bắn.

M.Hiền
.
.
.