Bẫy trên đường
Thứ Tư, 10/09/2014, 23:47
Nắp cống bị mất đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành chức năng của thành phố Kon Tum đến khắc phục. Để tránh “cạm bẫy”, người dân đã tạm thời lấy cành cây cắm xuống lòng cống để cảnh báo…
Trên đường Trường Chinh, đoạn ngay bên hông Quảng trường 16/3 (thuộc phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có một nắp bê tông cống thoát nước (bề ngang khoảng 0,5m, bề dài hơn 01m; chiều sâu của lòng cống ước trên 01m) đã bị mất từ lâu, gây ra “cạm bẫy” rất nguy hiểm cho người đi bộ. Trong khi khu vực này cứ mỗi sáng và chiều đều có rất đông người dân (trong đó có rất nhiều em nhỏ và học sinh) đến đây để đi bộ tập thể dục, vui chơi…
![]() |
![]() |
| Người dân lẫy cành cây cắm tạm để tránh “bẫy trên đường”. |
Nắp cống bị mất đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành chức năng của thành phố Kon Tum đến khắc phục. Để tránh “cạm bẫy”, người dân đã tạm thời lấy cành cây cắm xuống lòng cống để cảnh báo…
Đề nghị chính quyền thành phố Kon Tum sớm chỉ đạo khắc phục “cạm bẫy” nêu trên
N.H.Khôi


