Bắt giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ và ông Lê Quả thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
Sau đó, báo chí Nhật lại đưa tin 4 cựu quan chức của PCI chính thức bị truy tố vì lót tay cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở GTCC kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP HCM.
Xuất phát từ những thông tin nói trên, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc xác minh. Bởi lẽ, Chính phủ Việt Nam xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, cần phải được nhanh chóng làm rõ và sẵn sàng hợp tác với phía Nhật Bản để đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực liên quan đến ODA. Giữa tháng 11/2008, ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị tạm đình chỉ công tác để tạo điều kiện cho Cơ quan CSĐT nhanh chóng làm rõ nghi án PCI.
Thực hiện theo ủy thác tư pháp của Viện Công tố Tokyo - Nhật Bản, qua xác minh, ngày 8/12, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện dự án Đại lộ Đông Tây có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Có thể, chính vì sự nỗ lực, quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam nên mới đây, theo thông tin trên nhiều tờ báo, Chính phủ Nhật cho biết là sẽ nối lại nguồn vốn ODA cho Việt Nam vào tháng 4/2009 nhằm tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Niềm tin của người dân càng được củng cố khi ngày 9/2/2009, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ và ông Lê Quả, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Lệnh bắt tạm giam hai ông Sỹ, Quả được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37), Bộ Công an thực hiện vào ngày 11/2.
Khi hay tin ông Huỳnh Ngọc Sỹ và ông Lê Quả bị bắt vào sáng 11/2, hàng chục phóng viên của các báo đài đã tập trung mục kích trước cửa nhà của ông Huỳnh Ngọc Sỹ ở số 350, Võ Văn Tần, quận 3 và nhà của ông Lê Quả ở số 45, Trần Xuân Soạn, quận 7.
Khoảng 13h40' khi chiếc xe 7 chỗ BKS số xanh 51A-1374 bất ngờ đỗ trước nhà ông Sỹ thì cánh phóng viên đều trở tay không kịp khi phát hiện ông Sỹ được đưa từ xe vào nhà. Thì ra, trước đó ông Sỹ đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Công an ở phía Nam chứ không phải ông đang ở nhà, vậy là chúng tôi đành phải chờ "giây phút quyết định" là lúc ông Sỹ được đưa từ nhà ra xe.
Chị Th., ở cách nhà ông Sỹ không xa, cho biết, trước đây có một vài lần chị nghe đồn ông Sỹ bị bắt nên có đến xem thử thì không thấy. Chị tưởng vụ này im luôn rồi nên rất thất vọng, nay thấy ông Sỹ bị bắt chị mới thật sự tin sự nghiêm minh của pháp luật.
Sau hơn 1 giờ khám xét nhà ông Huỳnh Ngọc Sỹ, khoảng 15h cánh cửa nhà ông Sỹ được mở ra, lập tức hàng chục phóng viên ào đến chụp ảnh, quay phim khiến các cán bộ, chiến sĩ C37 phải hết sức khó khăn mới đưa được ông Sỹ vào xe. Không ồn ào như việc bắt giữ ông Sỹ, ông Lê Quả bị bắt và khám xét nhà diễn ra trong yên ắng vì địa chỉ nơi ông Lê Quả thực tế cư ngụ không phải ở số 45 Trần Xuân Soạn, quận 7. Do vậy mà các phóng viên "canh me" suốt ngày ở địa chỉ này đành phải thất vọng ra về.
Tuy nhiên, như Báo CAND đã thông tin, ông Huỳnh Ngọc Sỹ và ông Lê Quả bước đầu bị khởi tố về hành vi để ngoài sổ sách trong việc cho PCI thuê căn nhà số 3, Nguyễn Thị Diệu, quận 3 với giá 5.000 USD/tháng. Dư luận mong muốn cơ quan Công an cần nhanh chóng mở rộng điều tra những nghi vấn quanh chuyện "nhận hối lộ" trong việc đấu thầu tư vấn dự án Đại lộ Đông Tây.
|
Anh Thanh, một trí thức sinh sống ở quận 3, cho biết anh đã theo dõi thông tin về nghi án PCI trên các phương tiện truyền thông trong suốt thời gian vừa qua. Ban đầu, anh cũng nghĩ cơ quan Công an sẽ không làm mạnh tay vì như thế sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, đến nguồn vốn ODA nói chung nhưng thực tế đã chứng minh suy nghĩ của anh là hoàn toàn lệch lạc. Đến lúc này, anh mới hiểu được rằng, những sai phạm ấy là sai phạm mang tính cá nhân mà ai làm thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật như bất kỳ một vụ án hình sự nào khác. Bên cạnh giới trí thức thì những người quan tâm nhiều nhất có lẽ là giới thầu xây dựng. Một giám đốc công ty TNHH về xây dựng tâm sự, mặc dù công ty của ông chỉ tham gia đấu thầu những dự án nhỏ trong nước nhưng cũng phải thường xuyên "lót tay" thì mới có thể thắng thầu. Nay ông Sỹ bị bắt, ít nhiều cũng đã đánh động, răn đe đến những người làm công tác quản lý dự án để họ ý thức rằng cần phải nghiêm túc, minh bạch trong việc đấu thầu tư vấn, thiết kế, xây dựng… để ngày càng trong sạch hóa môi trường đầu tư, xây dựng không chỉ riêng nguồn vốn ODA. |
