Bà mẹ có con lấy chồng Đài Loan cầu cứu

Thứ Năm, 08/12/2011, 11:06
Chiều ngày 7/12, bà Nguyễn Kim The (ngụ tại ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đến văn phòng các cơ quan báo chí tại Cần Thơ cầu cứu về việc con gái mình là Phan Thị Kim Thanh (29 tuổi, hiện đang làm dâu ở Đài Loan) bị chồng đối xử bạc đãi và hành hung thường xuyên...

Bà The cho biết, đầu tháng 4/2009, khi đang cùng bà phụ làm việc nhà cho chị Thủy ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thì Thanh được bàn bè rủ rê lên TP Hồ Chí Minh kiếm chồng nước ngoài. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà đồng ý cho Thanh đi. Khoảng một tháng sau, Thanh gọi điện thoại về báo cho bà biết là đã chọn được chồng người Đài Loan tên là Chung Yung Hua. Một tuần sau, Thanh lại gọi điện về báo đã chọn được ngày cưới là ngày 1/6/2009 và kêu gia đình lên dự đám cưới.

Nhận được tin báo của con, bà sắp xếp gia đình gồm 7 người thuê xe từ Thới Lai lên dự đám cưới tại nhà hàng Water Park ở TP Hồ Chí Minh. Đám cưới chỉ có một bàn gồm cô dâu chú rể và 7 người gia đình bên cô dâu. Gia đình chú rể không có ai. Trong đám cưới, chú rể có đưa cho bà một bì thư trong đó có 5 triệu đồng. Số tiền này bà dùng để trang trải chi phí thuê xe và ăn uống cũng vừa hết.

Sau đám cưới hai ngày, vợ chồng Thanh có về quê ở Thới Lai được một ngày và ra Cần Thơ làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó, lên TP Hồ Chí Minh học tiếng  Đài Loan, đến tháng 2/2010 mới xuất cảnh đi Đài Loan. Trong thời gian học tiếng ở TP Hồ Chí Minh, Thanh có một mình về thăm nhà được hai lần.

Mới đây, vào khoảng 20h ngày 3/12, có một phụ nữ tự xưng là bạn của Thanh ở Đài Loan gọi điện thoại về nhà chị Thủy (nơi Thanh làm thuê trước đây) báo cho gia đình biết, hai năm nay Thanh bị giam lỏng trong nhà chồng không được đi đâu. Ngoài ra, Thanh còn thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ. Do đó, Thanh nhờ gọi điện về báo cho gia đình tìm cách nhờ các cơ quan chức năng can thiệp để giải thoát cho Thanh được về nước.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, gia đình có nhờ người biết tiếng Đài Loan gọi cho chồng của Thanh thì chồng Thanh trả lời là “đừng làm phiền gia đình tôi” rồi dập máy. Nhờ một người cháu đang sống ở Đài Loan gọi cho chồng Thanh cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Do quá bức xúc trước tình hình của con ở nơi đất khách quê người nên bà The đến Sở Tư pháp TP Cần Thơ xin được sao lục lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Thanh đồng thời tìm đến các cơ quan báo chí nhờ giúp đỡ. Cùng với lời kêu cứu, bà The còn cung cấp một bản Thông báo số 359/TB.STP ngày 7/9/2009 của Sở Tư pháp TP Cần Thơ về việc đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài và bản sao giấy chứng nhận kết hôn của Phan Thị Kim Thanh và Chung Yung Hua

V.Đức
.
.
.