BV Việt - Đức (Hà Nội): Các ca chấn thương sọ não đều do không đội mũ bảo hiểm
Có mặt tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt - Đức, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là không khí nặng nề, căng thẳng. Người nhà của bệnh nhân ngồi, nằm khắp hành lang, ghế đá. Những khuôn mặt mệt mỏi vì lo lắng, triền miên mất ngủ chăm sóc người thân với niềm hy vọng mong manh. Và cả những giọt nước mắt của người mẹ, người vợ trước những biểu hiện lúc hôn mê, lúc vật vã của người nhà trên giường bệnh.
Đa số những trường hợp phải vào điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh đều gặp tai nạn với cường độ va đập mạnh. Chỉ tính riêng trong ngày 18/9 đã có 12 ca tử vong và trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Việt - Đức phải tiếp nhận từ 5-10 ca chấn thương sọ não kín do TNGT. Điều đáng buồn là những ca chấn thương này thường có tỷ lệ tử vong cao, nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, mà còn trở thành gánh nặng cho người thân, xã hội.
Chúng tôi đã chứng kiến trường hợp cùng bị TNGT, nhưng một người chỉ bị va đập nhẹ ở phần mềm, còn một người bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Anh Nguyễn Văn Kỷ, em ruột của nạn nhân Nguyễn Văn K., 52 tuổi, cho biết: Anh K. ở thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Khi bị tai nạn, anh K. đang ngồi phía sau xe máy đi từ nhà lên Phương Đông, Uông Bí thăm quê vợ. Tai nạn chỉ làm người đèo anh K. bị va đập nhẹ ở phần mềm do đội mũ bảo hiểm. Còn anh K., do không đội mũ bảo hiểm nên bị chấn thương sọ não. Anh được chuyển lên Bệnh viện Việt - Đức từ tối 16/9, hiện đang nằm chờ mổ.
Trong số các bệnh nhân chấn thương sọ não, chỉ có duy nhất một trường hợp bệnh nhân giường số 30 có đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Người nhà của bệnh nhân - anh Phan Văn Cự cho biết, nạn nhân là anh Phạm Văn Th., 37 tuổi, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình. Ngày 17/9, khi anh Th. đang đi trên đường lên TP Thái Bình thì bị tai nạn. Anh bị văng xuống, rê người trên mặt đường nhựa.
Theo kết quả khám bệnh, anh Th. bị gẫy xương hàm, tụ máu não và rạn xương trán. Do đội mũ bảo hiểm nên khi ngã, anh chỉ bị kính che phía trước mũ đập vào mặt, phía sau đầu không hề bị thương. Anh Cự giơ chiếc mũ bảo hiểm anh T.h đội hôm bị tai nạn cho chúng tôi xem. Chiếc mũ hơi bị méo, không hề rạn vỡ. Dù anh Th. phải điều trị lâu dài tại bệnh viện nhưng cả gia đình anh ai cũng mừng vì nhờ chiếc mũ bảo hiểm, anh Th. đã thoát khỏi "bàn tay của tử thần".
Hầu hết các bệnh nhân chấn thương sọ não đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh đều đang trong tình trạng hôn mê. Nhiều người mở mắt nhưng không nhận ra người thân, không ý thức được hành động của mình. Những thân mình băng bó trắng toát, khuôn mặt bầm dập những vết trầy xước, những đôi mắt sưng vù, tím đen trân trối nhìn lên trần nhà. Họ đều giống nhau ở chỗ, một phần hoặc cả đầu bị cắt trụi tóc, một đường khâu chạy dài trên đầu.
Trên chiếc giường cuối phòng, một bệnh nhân trong cơn mê sảng đang la hét, vùng vẫy chân tay, lớn tiếng chửi bới. Để tránh bệnh nhân cắn vào lưỡi, một người nhà đang ra sức nhét chiếc đũa cả ngáng miệng anh ta.
|
Theo bác sỹ Nguyễn Đức Hiệp, Bệnh viện Việt - Đức: Loại mũ bảo hiểm nửa đầu chỉ cản các va đập theo hướng từ trên xuống, trong khi người bị TNGT có thể bị vô số các hướng va đập khác nhau. Nếu bị va đập từ phía sau, các tổn thương ở vùng chẩm phía sau đầu rất dễ gây tụ máu trong sọ não. Nếu va đập từ phía trước, các tổn thương hàm mặt ít gây tử vong và di chứng nặng nề hơn, song lại gây mất thẩm mỹ. Do đó, tốt nhất người tham gia giao thông nên đội loại mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đội đúng quy cách và bảo vệ được toàn bộ phần trên đầu, sau đầu và hàm mặt. Ngoài ra, người đội mũ bảo hiểm còn phải tuân thủ đúng Luật Giao thông mới có thể giảm được tai nạn nói chung và chấn thương sọ não nói riêng |
Tại giường bên cạnh, một phụ nữ trung tuổi ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, thỉnh thoảng bà lại đưa tay véo vào ngực cậu con trai đang nằm im lìm, mong thấy một phản ứng của con. Chúng tôi để ý trên ngực cậu con trai có khá nhiều dấu bầm tím do bị véo. Hỏi chuyện bà, chúng tôi được biết, con trai bà trên đường đi làm về va chạm với một chiếc xe máy ngược chiều, người điều khiển chiếc xe máy kia bị gãy chân, hai xương sườn. Con trai bà bị bắn khỏi xe, ngã đập đầu xuống đường, hôn mê đã 3 ngày. Bà cho biết, bác sỹ dặn bà thỉnh thoảng lại véo vào ngực hoặc vào tay con một lần để thử phản ứng…
Trao đổi với chúng tôi chiều 20/9, bác sỹ Nguyễn Đức Hiệp, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt - Đức cho biết, số ca chấn thương sọ não thường chiếm khoảng 35-40% các ca nhập viện. Tuy nhiên, 80-95% các ca tử vong từ TNGT tại bệnh viện là do chấn thương sọ não. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 40-50 ca chấn thương sọ não, trong đó có khoảng 20 ca rất nặng và khoảng 5 ca tử vong.
Đặc biệt, bác sỹ Hiệp khẳng định, gần như 100% bệnh nhân chấn thương sọ não không đội mũ bảo hiểm. Đơn cử ngày 18/9, bệnh viện tiếp nhận 61 ca TNGT với 12 ca tử vong, trong đó có 7 ca tử vong do chấn thương sọ não và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Ngược lại, những bệnh nhân bị TNGT có đội mũ bảo hiểm thường không bị chấn thương sọ não, ít tử vong và ít để lại di chứng nặng nề hơn.
Điều đáng tiếc là theo bác sỹ Hiệp, qua số lượng bệnh nhân bị TNGT nhập viện cho thấy chưa nhiều người có thói quen đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, có bệnh nhân mang theo mũ bảo hiểm nhưng vẫn bị chấn thương sọ não nặng do không đội.
Theo nghiên cứu của Bệnh viện Việt - Đức năm 2006 dựa trên những bệnh nhân bị TNGT, mới chỉ có 20% người có đội mũ bảo hiểm
