Ấp Bến Liễu (xã Phú An, Bến Cát, Bình Dương): Đất nghĩa trang cũng bị lấn chiếm

Thứ Năm, 21/08/2008, 08:51
Nhiều người dân ở ấp Bến Liễu (xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) than thở: "Đất nghĩa trang mà người ta ngang nhiên chôn cọc, rào kẽm gai bao chiếm cho dòng họ, thân tộc. Vậy nhưng chẳng thấy chính quyền địa phương có ý kiến gì”.

Chỉ vào phần mộ người con trai duy nhất mới bị chết do TNGT, bà Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ tại ấp Bến Liễu, xã Phú An cho biết: "Đây là phần đất do ông N.V.Đ., con người cô cậu ruột của tôi tự khai thác, mua cọc bê tông và kẽm gai rào lại để làm nơi chôn cất những người trong thân tộc, dòng họ. Khi con tôi chết, vì quá đau xót và không có đất để chôn, chưa kịp hỏi xin ý kiến ông Đ. Khi biết, ông Đ. một mực đòi đào cháu lên, đưa đến nơi khác để chôn. Cũng may được một số người có uy tín trong thân tộc và bà con lối xóm đến năn nỉ, ông Đ. mới từ bỏ ý định của mình".

Thắc mắc tại sao đất nghĩa trang, ông Đ lại có quyền tự ý rào lại, muốn cho ai được chôn tại đây thì cho, chúng tôi đã tìm gặp ấp trưởng ấp Bến Liễu, ông Nguyễn Văn Lý.

Ông Lý cho biết: "Khu vực nghĩa trang, trước đây thuộc địa bàn xã An Điền, mới chuyển giao về xã Phú An năm 2005. Đất nghĩa trang là do Nhà nước quản lý nhưng từ lâu, người dân đã mang người thân đến chôn cất thành một nơi riêng biệt, mua kẽm gai hoặc xây tường bảo vệ, dần thành khu riêng của thân tộc họ.

Chính quyền có biết nhưng cũng làm ngơ. Bà Hoa là thương binh hạng 4/4, chồng là liệt sĩ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên được huyện Bến Cát xây tặng nhà tình nghĩa.

Ông Đ. không cho bà Hoa chôn con tại đất của thân tộc vì đất do ông khai phá mà khi bà Hoa mang con tới chôn lại không nói với ông một tiếng. Nhưng việc ông Đ. không cương quyết bắt bà Hoa phải di dời mộ của con mang đi chôn nơi khác cũng đã là việc tốt lành, đỡ mất thời gian giải quyết của chính quyền lại giữ được tình làng nghĩa xóm".

Một số cán bộ UBND xã An Phú khẳng định: "Đất trong nghĩa trang ở ấp Bến Liễu chủ yếu là đất của họ tộc. Tự trong họ tộc bàn bạc sử dụng với nhau, chính quyền không can thiệp".

Như vậy, nỗi bức xúc của nhiều người dân ở ấp Bến Liễu, xã Phú An là có cơ sở. Nguyên nhân chính là từ việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đối với đất nghĩa trang. Người dân thì nói đất là do chính họ tự tay khai phá, còn chính quyền thì lại khẳng định đây là đất của họ tộc, họ có quyền tự thỏa thuận trong họ tộc để sử dụng.

Nếu là đất của họ tộc thì phải có bằng chứng là giấy tờ hợp pháp để chứng minh? Chính từ những lẽ đó đã nảy sinh chuyện người tự khai phá cho mình cái quyền được sử dụng, cho ai được chôn hay không được chôn trên khu đất cho dù đất đó là đất nghĩa trang.

Theo chúng tôi, UBND xã Phú An cần tổ chức kiểm tra, xác minh chính xác diện tích đất tại khu nghĩa trang Bến Liễu. Nếu cho phép đây sẽ tồn tại khu nghĩa trang của cá nhân, chính quyền cần thống nhất quản lý chặt chẽ để tránh tình trạng xí phần như hiện nay mà kết quả là đất nghĩa trang thì vẫn để không, người chết không có đất chôn, làm mất đi tình làng nghĩa xóm, gây bức xúc và mất ANTT ở địa phương

Ngọc Ánh
.
.
.