Ảnh: Chiều giáp Tết ở chợ hoa Bến Bình Đông

Thứ Hai, 31/01/2011, 15:51
Chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) được biết đến bởi con sông cặp mé đường.

Con kênh xanh xanh hiền hòa thơ mộng, tấp nập thuyền ghe vào những ngày giáp Tết. Từng đoàn ghe thương lái ở Bến Tre xuôi theo con nước đổ về Bến Bình Đông để bán cây cảnh cho người dân trong ngày Xuân. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng kênh va và mạng thuyền tạo thành những âm thanh vui tai ở chợ hoa lạ lẫm nhất Sài Thành.

Nắng chiều cuối năm dần buông, làn gió chướng thổi nhẹ từng khóm hoa, từng tán cây như rung rinh náo nức đón Xuân về. Lòng người như rạo rực hơn, thương lái và khách mua hoa ghé vào chợ như cởi mở hơn sau vài câu thỏa thuận giá cả.

Chợ hoa Bến Bình Đông quá quen thuộc với người dân TP HCM. Theo nhiều người kể lại, nó đã tồn tại hơn 300 năm kể từ thời Pháp thuộc. Nay cảnh cũ người xưa gần như vẫn còn được tái diễn sau mỗi dịp Tết đến.

Xin gửi đến độc giả những hình ảnh vào một buổi chiều cuối năm trên chợ hoa độc đáo bậc nhất Sài Thành:

Anh Long, chủ vựa hoa Đài Loan (Bến Tre) cho biết, năm nay giá quất không tăng nhiều so với năm ngoái. Một cặp quất như vầy khách mới “tậu” giá chỉ có 600 ngàn đồng”.

Nghệ nhân Ga (Mỏ Cày, Bến Tre) đang tỉa lại những cánh mai trên thuyền để cho hoa cập bến. “Giá mỗi chậu chỉ khoảng 100 ngàn. Nếu nói thách cho khách trả, tôi sẽ ra giá 120 chục ngàn đồng”, anh Ga thật thà cho biết.

Anh Tám (quận 8), mua lại của những thương lái để bán phục vụ người dân dịp Tết. Anh Tám tâm sự: “Chỉ với những chậu hoa sống đời (hay còn gọi là hoa Lồng đèn) như vầy, tối nay là tôi bán hết trơn. Giá mỗi chậu chỉ 100 ngàn đồng, rất dễ bán so với những loại hoa khác”.

Đối với người dân không có một khoảng tiền lớn để mua những chậu mai để chưng dịp Tết thì hình thức cho thuê mai không còn xa lạ. Giá thuê mỗi chậu mai lớn khoảng 8 đến 10 triệu đồng. Thời gian thuê đến mồng 10.

Anh Thành, chủ vựa mai Chợ Lách (Bến Tre) cho hay: “Chỉ cần khách cho địa chỉ, số điện thoại, tôi cho người giao tận nhà và qua Tết đến chở đi”. Nếu ai có tiền muốn mua, anh Thành cũng sẵn sàng bán, giá dao động từ 20 đến 40 triệu đồng/chậu.

Cách đó không xa, anh Bình và anh Tâm (Bến Tre) đang tận dụng thời gian rảnh rỗi ăn bữa cơm chiều để lót dạ chuẩn bị bán hoa vào ban đêm. 

 Chị Mười (Chợ Lách, Bến Tre) đang chăm sóc lại những đóa mồng gà cho tươi tốt sau hành trình từ Bến Tre về đến Sài Gòn.

“Đã 3 năm rồi, cứ Tết đến, tôi lại theo anh trai xuôi dòng nước đến Bến Bình Đông để bán hoa cho người dân Sài Gòn”. Anh Bảy (27 tuổi, Bến Tre) tâm sự.

Chị Đẹp, chủ vựa hoa tại Chợ Lách (Bến Tre) đang tỉa lại những cành quất trước khi mang bán cho khách. Chị cho biết, hơn 10 năm bán tại Bến Vân Đồn rồi. Cứ 24 Tết âm lịch đến 30 Tết, chị lại đến nơi này để bán cây cảnh. Gần như, buôn bán tại đây đã trở thành thói quen của chị Đẹp mỗi khi Xuân về.

Bạn Vi, thành viên của diễn đàn nhiếp ảnh Vnphoto đang say sưa thả hồn theo những nụ mai vàng đang e ấp giữa cái nắng ban chiều.

Đỗ Hưng Long
.
.
.