An Giang: Tắm sông, 2 người chết đuối

Thứ Năm, 14/05/2009, 15:39
Lúc 16h30' ngày 11/5, tại khu vực cầu Duy Tân, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang đã xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân là em Nguyễn Quốc Cường (17 tuổi, ngụ số 13/1, Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) và Hồ Ngọc Loan (15 tuổi, ngụ số 148/3 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long) cùng TP Long Xuyên.

Theo em Trần Minh Nhí (16 tuổi) và Nguyễn Huyền Trân (15 tuổi), bạn tắm sông chung với 2 em Cường và Loan cho biết: Khoảng 13h cùng ngày, Trân Cường, Loan, và Nhí đến quán Ngọc Thạch trên đường Đinh Tiên Hoàng uống cà phê.

Được 1 tiếng rưỡi, cả 4 em rủ nhau đến khu vực Công viên mùng 8/3 uống rượu. Sau khi uống hết 1 lít rượu, Cường rủ Loan, Nhí, Trân đến cầu Duy Tân tắm sông. Do mới biết bơi, nên Loan và Trân chỉ xuống khu vực gần bờ, còn Nhí và Cường leo lên thành cầu nhảy xuống sông.

Tắm được một lúc, thì Cường bơi vào bờ dìu Loan ra nhịp dẫn số 3 của cầu cùng tắm chung, nhưng khi bơi được nửa đoạn thì rơi vào vùng nước xoáy, nên cả hai bị cuốn trôi.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, Công an phường Mỹ Bình đã cùng gia đình 2 em Cường và Loan thuê thợ lặn tìm xác 2 em, đến khoảng 2h30' sáng 12/5, thì tìm được xác của Cường, còn xác của Loan đến nay chưa tìm thấy.

Qua khám nghiệm tử thi Nguyễn Quốc Cường chết do ngộp nước trong tình trạng đã có rượu. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an phường Mỹ Bình, cả 4 em Cường, Loan, Nhí và Trân đều đã nghỉ học, không có việc làm, thường tụ tập đi chơi

Đức Văn
.
.
.