8 nữ sinh chết đuối: Nỗi đau đổ xuống, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ Sáu, 14/09/2012, 09:12
Những vòng hoa tang trắng, những giọt nước mắt tiếc thương dường như đã phủ kín con đường của 2 thôn Tảo Khê và Đoan Nữ (An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội). Đau xót hơn khi đến hồ 2 (hệ thống hồ Tuy Lai), rất nhiều đôi dép nhựa, dây buộc tóc của các em vẫn đang nổi dạt trên bờ. Nhiều người đặt câu hỏi, đằng sau sự mất mát không có gì bù đắp được ấy, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
>> 8 nữ sinh bị đuối nước ở Hà Nội

Nghẹn lòng mái đầu bạc tiễn mái đầu xanh

Sáng 13/9, một ngày sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi về thôn Tảo Khê đúng lúc đưa tang em Mai Lê Hồng Phúc, học sinh lớp 8A, Trường THCS An Mỹ. Tiếng gào khóc đến khản cổ, đi phải có người dìu đỡ của chị Lê Thị Loan, mẹ của em Phúc: “Con ơi sao bỏ mẹ đi” ông, bà và mọi người ở đây sao con lại đi một mình thế này?”… khiến bà con hàng xóm,  thầy cô, bạn bè trong màu áo đồng phục học sinh Trường THCS An Mỹ và chúng tôi không sao cầm được nước mắt

Đau xót quá, chỉ trong tích tắc 8 em đã thiệt mạng nằm dưới làn nước trong vắt của hồ 2, nằm trong hệ thống hồ Tuy Lai (thuộc xã Tuy Lai, Mỹ Đức). Lúc này, em Mai Lê Hồng Phượng, chị em sinh đôi với Phúc - người may mắn thoát khỏi vòng tay của “hà bá” vẫn còn hoảng sợ. Tiễn đưa người em vắn số, Phượng cũng không nhấc chân nổi, cạnh đó người bố của em một tay bế cậu em trai út 4 tuổi, một tay gạt nước mắt tiễn đưa con.

Do các em ra đi đột ngột và mất mát quá lớn nên xe tang của thôn Tảo Khê không đủ, việc đưa tang các em không thể cùng một lúc. Chính vì thế, việc phân giờ để đưa tang các em đã diễn ra ngay chiều tối xảy ra tai nạn. Nhiều người đã phải thắp nén hương vội cho các em Lê Thị Dung, 13 tuổi, học sinh lớp 8B; Trần Thị Hồng Thơm, 13 tuổi, học sinh lớp 8B; Nguyễn Thị Trang, 12 tuổi, học sinh lớp 7B; Lê Thị Mỹ Duyên, 12 tuổi, học sinh lớp 7B. Sáng 13/9, ba em học sinh ở thôn Đoan Nữ là em Trần Thị Phương, 13 tuổi, học sinh lớp 8B; Nguyễn Thị Trinh, 13 tuổi, học sinh lớp 8B; Bùi Thị Thu, 13 tuổi, học sinh lớp 8B cũng đã được gia đình mai táng.

Đồng chí Nguyễn Bá Thiều, Trưởng Công an xã An Mỹ, cho biết: Vào khoảng 15h30 ngày 12/9, Công an xã nhận được tin báo đã đến ngay hiện trường. Khu vực đập tràn hồ 2, đường đi vào chùa Hàm Long - cách nhà các cháu khoảng 5km (thuộc thôn Bụa, xã Tuy Lai) có 11 học sinh ở xã An Mỹ vào chơi, sau đó rủ nhau xuống hồ tắm, 8 cháu bị chết đuối, 3 cháu may mắn được cứu sống. Khi nghe thấy các cháu kêu cứu, một đôi nam nữ đi chơi ở gần đấy phát hiện sự việc, nam thanh niên đã nhảy xuống cứu sống 1 cháu. Ngay sau đó, 3 cháu còn sống cấp báo về cho gia đình và người thân. Một số thanh niên trong xã đã chạy ra hồ, nhảy xuống tìm kiếm, vớt được 8 cháu lên bờ trong vòng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, lúc này các cháu đã tử nạn.

8 cháu học sinh trên đều là những học sinh ngoan, nhiều cháu trong số đó là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến của Trường THCS An Mỹ. Buổi sáng 12/9 các cháu đi học như bình thường, nhưng buổi chiều các cháu được nghỉ học nên tự ý đi chơi, đi tắm hồ - đồng chí Thiều cho biết thêm.

Hồ 2 (hệ thống hồ Tuy Lai) nơi 8 em học sinh tử nạn.

May mắn hơn những bạn học của mình, là 2 trong 3 học sinh sống sót, em Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Thị Chinh vẫn chưa hết nỗi sợ hãi và hoảng loạn về tâm lý: “Ban đầu chúng em chỉ đùa nghịch quanh mép của đập tràn, một lát sau đó có mấy bạn bắt đầu đi ra xa. Bất ngờ bạn Mai Lê Hồng Phúc bị trượt chân ngã và kêu cứu, em và các bạn còn lại vội chạy tới để cứu Phúc thì bị kéo theo…”.

Anh Lê Xuân Thành - bố của Chinh, cho biết: “Khoảng 3h chiều, tôi nhận được tin dữ liền bảo đứa con trai lớn lấy xe máy rồi đi thẳng ra khu vực hồ Tuy Lai. Khi ra đến đập tràn, thấy nhiều thi thể xếp la liệt trên bờ mà tôi sợ đến thắt ruột, đứa con trai ban đầu còn không biết em mình đã được vớt lên liền nhảy xuống hồ để mò. Tuy nhiên, khi thấy con gái nằm ở một góc, tôi chạy vào sờ người thấy vẫn còn ấm, ngay lập tức tôi liền day ngực và hô hấp nhân tạo. Khoảng 15 phút sau thì cháu mở được mắt, tôi đưa cháu đi bệnh viện”.

Cũng theo anh Thành, cả đêm hôm trước, sau khi xảy ra sự việc, con gái anh bị hoảng loạn tâm lý, cả đêm ngủ mê sảng, nôn khan... Sáng dậy, cháu đòi đi thăm các bạn đã mất nhưng gia đình lo sợ cháu không giữ được bình tĩnh nên không cho đi.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền xã Tuy Lai đã dựng biển cắm tại khu vực hồ Tuy Lai để cảnh báo khu vực nước sâu. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc trên, tại đây vào năm 2011, hai em học sinh (xã Hồng Sơn) cũng đã thiệt mạng; năm 2010 cũng có một em ở địa bàn xã Tuy Lai chết đuối. Khi chúng tôi đến hồ Tuy Lai, địa điểm nơi 8 em học sinh bị chết đuối là con đập tràn dẫn lên chùa Hàm Long. Xung quanh là núi, hồ rất rộng (hồ 1 và hồ 2 được ngăn cách bằng đập tràn) có hoa sen, cảnh vật đẹp nên có thể vì thế đã thu hút rất nhiều thanh niên, học sinh đến chơi và tắm. Nơi bờ kè của đập nước rất trong, nếu là người không am hiểu sông nước thì không thể phát hiện ra chỗ đó sâu, trơn dễ trượt ngã. Dọc bờ kè của hồ 2, nhiều nén hương, tiền và dép, dây buộc tóc của các em học sinh An Mỹ nằm ven bờ.

Ông Đinh Tuất Tố, Chủ tịch UBND xã Tuy Lai cho biết, hệ thống hồ Tuy Lai rộng gần 400 hécta, có 3 hồ nối liên tiếp với nhau. Nơi các cháu thiệt mạng là hồ 2 thuộc quản lý của xã. Còn hồ 1 và hồ 3 xã quản lý chung với 2 xã khác. Quản lý nước và nuôi trồng thủy sản tại hồ thuộc 2 Công ty cổ phần Du lịch thủy sản Quan Sơn và Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi.

Chúng tôi xin kết thúc bài viết ở đây, việc đau lòng cũng đã xảy ra và đến nay vẫn chưa cơ quan nào chịu trách nhiệm. Nếu câu trả lời không cụ thể, không ai bị xử lý thì ai dám khẳng định những vụ đau lòng tương tự tại đây sẽ chấm dứt

Hiền Thanh
.
.
.