5 người chết khi tắm biển tại Cửa Lò

Thứ Tư, 02/05/2007, 08:25

11h ngày 30/4, tại bãi biển Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 5 người chết. Đoàn du lịch gồm 8 người đang tắm biển thì có một người bị chuột rút. Một số người trong đoàn đã bơi ra cứu, cùng lúc đó gặp phải một cơn sóng to khiến cho 5 người tử nạn.

5 nạn nhân này đều là khách du lịch từ Hà Nội về nghỉ mát ở Cửa Lò, Nghệ An gồm: ông Trần Soát, 64 tuổi, cán bộ hưu trí; anh Trần Minh, 35 tuổi, công nhân Công ty Thức ăn gia súc Hà Nội; anh Trần Văn Lân, 32 tuổi, công tác tại một khách sạn ở Hà Nội; anh Trần Quân, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Thương mại Hà Nội; anh Nguyễn Tuấn Sơn, 24 tuổi, công tác tại Xí nghiệp Quản lý nhà Hà Nội. Cả 5 nạn nhân này đều có quan hệ họ hàng, huyết thống.

Chúng tôi đến tổ 9B, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, nơi có hai nạn nhân trẻ tuổi nhất tử nạn trong vụ tai nạn trên là Trần Quân và Nguyễn Tuấn Sơn. Con hẻm ngoằn ngoèo dài hun hút theo cùng nỗi đau đớn của gia đình, bạn bè, hàng xóm.

Bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của nạn nhân Trần Quân từ khi nhận được tin con chết cứ ngất lên ngất xuống, ngơ ngác không ăn, không nói được.

Quân là con trai lớn trong gia đình. Quân và Sơn là con cô con cậu, hai gia đình ở gần nhau. Là sinh viên năm cuối Trường ĐH Thương mại Hà Nội, chỉ còn vài tháng nữa thôi, Quân sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi em trai đang học lớp 11... Tất cả tương lai đang mở rộng trước mắt bỗng chốc mất trắng...

Cũng giống như Quân, Sơn là một thanh niên mẫu mực được bà con khối xóm yêu quý. Vốn là một Phó Bí thư Đoàn phường mẫu mực, sự  ra đi của Sơn là một mất mát lớn không chỉ cho gia đình mà cho cả tập thể Đoàn phường Khương Thượng.

Mẹ Sơn, bà Trần Thị Bích Đào tức tưởi nói: "Suốt bao nhiêu năm bận rộn học hành, làm thêm ở Xí nghiệp Quản lý nhà Hà Nội, Sơn chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu cả, thậm chí, Sơn còn chưa biết bơi. Năm nay, cả đại gia đình tổ chức đi nghỉ mát, Sơn đã tích cóp cả năm để dành tiền cho chuyến đi. Nào ngờ cháu đã không bao giờ trở về nữa...".

Nỗi đau của gia đình càng nhân lên gấp bội vì hiện nay vẫn chưa tìm thấy xác Sơn.

Cùng với nỗi đau của các gia đình trên, gia đình bác Trần Soát tại khu K4 Hào Nam cũng có hai người bị thiệt mạng. Ngoài bác Trần Soát (64 tuổi) thì anh con rể của bác là Trần Văn Lân cũng bị sóng dữ cuốn trôi khiến anh thiệt mạng, chỉ có cậu con trai của bác là Trần Thanh Hải may mắn thoát nạn.

Hiện tại, thi thể bác Soát và anh Lân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Bạch Mai chờ an táng cùng ngày.

Vụ tai nạn thương tâm này là một bài học phải trả giá đắt bằng tính mạng, mọi người đi tắm biển nên hết sức cẩn thận, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm đối với lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở các vùng biển du lịch..

Chiều 1/5, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hồ Đức Phớc cho biết: Đây là tai nạn hy hữu và rất đau xót. UBND thị xã Cửa Lò đã kịp thời có mặt tại hiện trường để động viên, chia sẻ sự mất mát lớn của các gia đình. Thị xã đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng, tổ chức khâm liệm, lo kinh phí để thuê xe chở các nạn nhân từ Cửa Lò về Hà Nội.

Ông Hồ Đức Phớc cũng cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đối với khách du lịch, củng cố và tăng tính cơ động nhanh của lực lượng TTKS, cứu hộ để bảo đảm an toàn cho khách một cách tuyệt đối trong mọi tình huống.

Trước tình hình các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại vùng biển Đà Nẵng (ngày 29/4) và tại Cửa Lò, Nghệ An chiều 30/4, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ký công điện gửi UBND các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Khánh Hoà, yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý kỹ thuật phương tiện du lịch và đi lại, nhất là tại các bãi tắm, khu du lịch; tổ chức các đội cứu hộ để quản lý, theo dõi hoạt động du lịch, sẵn sàng xử lý các sự cố có thể xảy ra.

 

Nhóm PV xã hội
.
.
.