4 bé gái chết đuối khi chơi đùa cạnh ao
Thiệt mạng từ sự lơ là của người lớn
Ghi nhận tại hiện trường, ao có hình vuông với diện tích khoảng 600m2 thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM. Cách ao này còn nhiều ao rau muống khác, bờ ao có độ dốc tưởng chừng như thẳng đứng.
Danh tính nạn nhân được xác định: cháu Đinh Vân Phụng, 11 tuổi, học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; hai chị em ruột là Nguyễn Trần Tuyết Anh, 9 tuổi và Nguyễn Trần Yến Linh, 12 tuổi, cùng tạm trú 55/7/39/1 Tây Lân, Lương Dương Mộng Trinh, 12 tuổi ngụ 55/6/3/20 Tây Lân.
![]() |
|
Hiện trường xảy ra cái chết thương tâm của 4 bé gái. |
Ông Mười, một nhân chứng và cũng là người mò xác của các cháu từ dưới ao cho biết: “Chỉ với xác của cháu Na (bé Mộng Trinh) thôi đã phải mò ở độ sâu gần 2 mét. Khi tìm được xác, 4 người ở gần bờ cứ trầy trật mãi một hồi lâu mới đưa được xác cháu lên”. Nguyên nhân là do ao quá dốc, chẳng may tượt chân té ngã là coi như chỉ có chết đuối. Mặc dù biết chuyện những đứa trẻ có thể trượt chân té ngã dẫn đến mất mạng là có thể, nhưng chủ ao vẫn không chịu rào chắn, bao bọc lại.
Không những thế, không có rào cản cảnh báo mà biển báo nguy hiểm cũng không có ở phía gần ao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các cháu tử vong khi tắm ao. Một số mút xốp vẫn còn rơi vãi tại hiện trường. Ông Hồ Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, cho hay: “Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, nguyên nhân và trách nhiệm trong cái chết của 4 em học sinh sẽ được UBND phường lập hồ sơ báo cáo lên UBND quận Bình Tân để xin ý kiến xử lý”.
Cái chết của những đứa trẻ thơ ngây
Cái ao xảy ra tai nạn thương tâm nằm trong khu đất của bà Huỳnh Thị Phượng. Thời điểm năm 2001, bà Phượng đã bán cho bà Diêm Hà, ngụ phường 13, quận 6. Sau đó, bà Hà giao cho em chồng của mình là Trần Tuấn Kiệt quản lý và nuôi cá. Nhưng do không mang lại hiệu quả, trước đó 2 tháng, ông Kiệt đã nạo vét ao bằng máy xúc.
![]() |
|
Cháu Đinh Hoàng Long thơ ngây bên linh cữu em gái của mình (là cháu Phụng). |
Một chi tiết đáng chú ý từ lời kể của cháu Kiều Oanh, may mắn sống sót trong cơn mưa trên. Bé Oanh cho biết, do trời mưa nên nhóm của các cháu tắm mưa và đùa giỡn gần bờ ao. Chẳng may, bé Na trượt chân té xuống ao và hô hoán mọi người đến cứu.
Thấy bạn bị nạn, lần lượt các bé trong nhóm với tay vớt bạn mình lên. Cứ thế, cho đến khi Phụng là nạn nhân cuối cùng chìm hẳn dưới lòng ao ngập đầu so với các cháu.
Trong sự ngây thơ của những đứa trẻ, bé Oanh còn tưởng các chị của mình chơi trò “trốn tìm” và đang nấp ở dưới ao. Chạy về nhà, Oanh cho ngoại biết: “Các chị lặn dưới ao, con kêu hoài nhưng không chịu về”.
Ông Cao Văn Phần, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Bình Tân, chia sẻ, ngay khi xảy ra vụ việc, UBND quận đã chỉ đạo công an quận xuống hiện trường để khám nghiệm và tiến hành các công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân chính thức của tai nạn làm 4 cháu bé sẽ được kết luận vào thời gian tới. Ngay sau đó, phía quận đã chỉ đạo UBND phường có những biện pháp để hỗ trợ kịp thời cho gia đình các cháu bé


