300 tiểu thương chợ Đại Hải “bơ vơ”

Thứ Năm, 15/05/2008, 12:00
Gần 5 tháng qua, hơn 300 tiểu thương chợ Đại Hải (thuộc xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP HCM) rất khổ sở bởi ngôi chợ nơi họ buôn bán đã bị UBND huyện Hóc Môn buộc phải tháo dỡ từ tháng 1/2008. Và cũng từ đó, để tiếp tục buôn bán nuôi sống gia đình, các tiểu thương phải tự dựng lều bạt để che nắng, che mưa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn 300 tiểu thương nói trên vốn trước đây buôn bán ở chợ tự phát thuộc khu dân cư mới Đại Hải do Công ty Đại Hải làm chủ đầu tư. Năm 2006, chính quyền địa phương nơi đây yêu cầu Công ty Đại Hải phải xây chợ để di dời tiểu thương.

Thế là bà Nguyễn Thị Gạt, Giám đốc Công ty Đại Hải chuyển nhượng lô đất gần 5.400m2 nằm cạnh chợ tự phát rồi thành lập Công ty TNHH Thành Chính (do Trần Bảo Trung, con trai bà Gạt làm Giám đốc) để xây dựng và quản lý chợ. Tuy nhiên vì là chợ tạm nên Công ty Thành Chính xây dựng không phép trên đất chưa chuyển đổi mục đích. Cũng vì lẽ đó mà chợ không đạt tiêu chuẩn về mặt thiết kế như phòng cháy chữa cháy, thoát nước, cấp nước… Công ty Thành Chính còn được khen ngợi vì có công giải tỏa chợ tự phát trong khi chính quyền không làm xuể.

Sau khi TP Hồ Chí Minh xiết chặt tình trạng xây dựng trái phép, tháng 2/2007, UBND xã Xuân Thới Thượng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Thành Chính do xây dựng chợ trái phép và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đến đầu năm 2008 thì UBND huyện Hóc Môn ra quyết định cưỡng chế và Công ty Thành Chính đã tự tháo dỡ chợ. Sự cương quyết của UBND huyện Hóc Môn là rất cần thiết để lập lại trật tự trong quản lý xây dựng ở mỗi địa phương. Song, vấn đề được nêu ra ở đây là: sau khi tháo dỡ chợ UBND huyện vẫn không tìm lối ra cho tiểu thương nên họ phải bám víu chợ cũ để buôn bán. Vì vậy mà hiện tại, hơn 300 tiểu thương và Công ty Thành Chính rất mong cơ quan chức năng quan tâm xem xét để họ sớm có được ngôi chợ mới

M.T.P.
.
.
.