3 cô gái bên hành lang Bệnh viện Bạch Mai
Gần nửa tháng nay, bên hành lang Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) có 3 cô gái ngồi cả ngày cả đêm bên chiếc bàn gấp học sinh. Sau mỗi bước chân đi qua là những ánh mắt tò mò gieo xuống, nhưng các cô chẳng quan tâm. Quyển sách trên bàn, người mẹ trong phòng hậu phẫu và bữa cơm mỗi ngày của mẹ cùng 2 đứa em nhỏ ở quê mới là điều đáng quan tâm nhất.
Tôi đã tiếp xúc, tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình nghèo 1 mẹ 5 con ấy và thấy bất ngờ, xúc động biết bao về tình mẫu tử, về nghị lực của những người con gái nỗ lực vượt qua khó khăn...
"Sự ra đi quá sớm của cha đã in hằn trong tiềm thức của chúng cháu nỗi lo sợ về sự mất mát người thân. Không còn cha, mẹ là chỗ dựa duy nhất cho 5 chị em. Nếu không có mẹ ở bên cạnh nữa thì đối với chúng cháu có lẽ không có sự mất mát nào lớn hơn thế" - đoạn thư đầy lo lắng của cô sinh viên Đỗ Thị Thanh Nga đã thôi thúc tôi đi tìm mẹ Nga...
Dân làng Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình rất cảm phục gia đình bà Lê Thị Mong ở Đội 5. 5 cô con gái của bà đã bị mất cha do căn bệnh ung thư máu vào năm 1998.
Khi bố lâm bệnh nặng, người mẹ đã phải chạy vạy tiền chữa bệnh, thế chấp nhà cửa, đất đai để vay lãi. Bà Mong vốn mang sẵn trong mình bệnh tim, cộng với sự lo lắng triền miên và nhất là nỗi đau đớn đến tuyệt vọng trước sự ra đi của chồng mà hoàn toàn suy sụp. Bà đã trở thành bệnh nhân suy tim độ 4 và tai biến mạch máu não.
Nỗi lo cơm áo, học hành của các con đè nặng lên đôi vai gầy bệnh tật càng tàn phá sức khỏe của bà Mong. Đã có lúc bà ngất đi giữa cánh đồng. Thương mẹ, 5 cô con gái cố sức học hành, chăm chỉ làm việc.
Năm 2002, cô chị cả Đỗ Thị Thanh Nga lên Hà Nội thi đại học nhưng thất bại. Trở về quê, Nga không nề hà bất cứ công việc gì. Sức con gái mới lớn còn non nớt, vậy mà Nga dám làm cả công việc của các thanh niên trai tráng. Ban ngày đi làm, đêm chong đèn học và dìu dắt các em. Nga có niềm đam mê ngoại ngữ nên đó cũng là thế mạnh của em.
Cô em gái Đỗ Thị Thúy Vân (23 tuổi) được chị gái kèm cặp cũng đã đạt được ước mơ vào giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Sư phạm). Để có điều kiện dìu dắt em và lo cho tương lai xa hơn, Nga và Vân cùng nhau lên Hà Nội thuê nhà trọ, tìm việc làm.
Một năm sau Nga đã thi đỗ vào Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. 2 chị em cùng đi làm gia sư sau buổi học. Nối tiếp các chị, cô em gái thứ 3 Đỗ Thúy Linh cũng vừa thi đậu đại học kỳ thi vừa qua (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Trong thời gian chưa đỗ đại học, Linh cũng đã làm quen với công việc gia sư và có tiền đỡ các chị.
Người mẹ ở nhà đã không phải lo cho các cô con gái lớn, nhưng căn bệnh tim liên tục hành hạ khiến bà Mong phải thường xuyên tìm đến bệnh viện. Theo lời khuyên của bác sỹ, để cứu tính mạng của bà chỉ có cách duy nhất là mổ tim. Nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, vậy là mấy chị em cậy cục đi vay mượn tiền.
Bác sỹ phẫu thuật Nguyễn Hoàng Hà, Khoa Phẫu thuật Viện Tim mạch cho biết, bà Mong mắc bệnh rất nặng: hở hẹp van 2 lá suy tim, huyết khối buồng tim, huyết khối tâm nhĩ trái, tai biến mạch máu não.
Ca mổ ngày 21/8 lấy huyết khối, thay van 2 lá, tạo hình van 3 lá vô cùng phức tạp, nhưng kết quả đã rất thành công. Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi bà Mong sẽ phải uống thuốc và thường xuyên có mặt tại bệnh viện đến hết đời.
Chiếc bàn gấp kiểu sinh viên cũ kỹ, bong tróc mà mấy chị em Nga ngồi học bên hành lang bệnh viện chứng tỏ nó đã được dùng quá nhiều. Tôi hỏi về tâm trạng của mẹ khi thấy 3 chị em lần lượt đưa nhau vào đại học, khuôn mặt cả 3 chị em chợt bừng sáng.
Cô chị cả đỡ lời các em: "Mẹ em vui lắm!". Chăm sóc mẹ, các cô gái vẫn đang cặm cụi với hành trình học, kiếm tiền và trả nợ. 3 chị em thuê một căn phòng trọ nhỏ ở khu Mỹ Đình, ngày đi học, tối đi dạy thêm.
Hàng ngày, cứ 9 giờ đêm cả 3 chị em mới mò mẫm trở về, cơm nước, giặt giũ. Và khi xong việc, kim đồng hồ đã chỉ đến con số 11.
Nhìn 3 cô sinh viên giản dị bên chiếc bàn học nơi hành lang bệnh viện, tôi thật khâm phục nghị lực và ý chí của họ và liên tưởng đến những cô ấm, cậu chiêu đua đòi ở thành phố, học thêm đủ kiểu mà vẫn trượt đại học.
Chiếc bàn học cũ kỹ đã giúp 3 chị em vào giảng đường đại học, giúp họ kiếm sống để hướng tới tương lai tươi sáng. Nhưng trước mắt họ vẫn còn quãng đường dài đầy nặng nhọc.
Nỗi lo về khoản tiền nợ, về những chi phí cho mẹ duy trì sức khoẻ và sự nghiệp học tập, cuộc sống hàng ngày của 2 em gái ở quê vẫn đang đè nặng lên đôi vai các em. 3 chị em cô sinh viên Nga, Vân, Linh đang rất mong được những tấm lòng hảo tâm giúp vượt qua lúc khốn khó.
Hãy giúp đỡ bằng sự chia sẻ với nghị lực, lòng hiếu thảo của các em.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.9420595 hoặc 04.8222157
