2 thanh niên chạy bộ vây bắt tên trộm xe máy

Thứ Sáu, 11/07/2014, 16:40
Bị vây bắt, tên trộm vứt xe bỏ chạy và dùng hung khí chống trả quyết liệt. Sau quãng đường truy đuổi 1km 2 thanh niên dũng cảm đã khống chế được tên trộm manh động.

Vào lúc 7h30’ ngày 11/7, chị Nguyễn Thị Mộng Thu (34 tuổi, ngụ ấp xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) để xe máy BKS 70H1-143.55 trước cửa nhà có cắm sẵn chìa khóa để chuẩn bị đưa con đi học. Một lát sau chị trở ra thì chiếc xe đã mất, chị liền báo tin cho Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh, đồng thời điện thoại cho người thân chia nhau đi tìm.

Nhận được tin báo, Công huyện Tân Biên triển khai các tổ tuần tra chốt chặn trên các tuyến đường trên địa bàn truy tìm tên kẻ trộm.

Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, tại ấp 4, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, anh Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi) thấy một thanh niên chạy xe máy BKS 70H1-143.55. Xác định đây là kẻ trộm nên anh Lộc liền bám theo. Chạy được một đoạn anh Lộc thấy tên trộm dừng lại ở quán tạp hóa, anh tiến tới khống chế kẻ trộm nhưng y kịp vứt xe bỏ chạy.

Anh Đào Minh Tiến (22 tuổi, ngụ xã Trà Vong) trên đường đi ăn sáng, nghe tiếng truy hô của Lộc, cả hai chạy bộ truy đuổi đối tượng khoảng 1km đường. Lúc này, đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt nhưng bị các anh khống chế.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phụng, phó trưởng Công an huyện Tân Biên trao thưởng cho anh Tiến và Lộc.

Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai tên Mai Văn Dũng (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Trước đó, Dũng cùng với Bùi Trung Hiếu (24 tuổi điều khiển xe máy dạo quanh các đường để tìm xe trộm. Khi đến nhà chị Thu phát hiện chiếc xe để ngoài cửa vẫn cắm chìa khóa, chúng nhanh chóng lấy xe rồi tẩu thoát.

Vài giờ sau đó, Công an huyện Tân Biên bắt khẩn cấp Hiếu ở huyện Châu Thành. Để động viên tinh thần dũng cảm truy bắt tội phạm, lãnh đạo Công an huyện Tân Biên vừa thưởng nóng 1.000.000 đồng cho anh Lộc và Tiến

T.Nhung-P.Công
.
.
.