Cải tạo khu tập thể Văn Chương: Chờ đến bao giờ?
Trong các khu nhà chung cư cũ nằm trong diện xuống cấp phải cải tạo, khu tập thể Văn Chương đứng đầu bảng về sự xuống cấp, xập xệ. Cùng với sự xuống cấp của khu nhà, hàng ngàn con người ở đây cũng đang phải sống cảnh chung đụng, khổ sở từ những nhu cầu tối thiểu nhất như tắm giặt, vệ sinh cá nhân…
Trên dột, dưới ngập
Bác Vũ Văn Cường, tổ trưởng tổ dân phố 9, nhà A9 cho chúng tôi biết, gia đình bác là một trong những hộ dọn về ở khu nhà này đầu tiên từ những năm 1964, 1965.
"Khi ấy, nhà vừa xây xong, đẹp đẽ, vững chắc lắm. Nhưng đã nửa thế kỷ trôi qua rồi, lớp người như chúng tôi cũng đã ở vào tuổi gần đất xa trời. Khu nhà bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp từ những năm 1980, đến bây giờ, đụng vào đâu cũng thấy nứt, gãy", bác Cường vừa dẫn chúng tôi đi xem hiện trạng khu nhà A9 vừa kể.
Trên các tường nhà, gần như hộ nào cũng bị các vết nứt lan rộng theo chiều dài cả bức tường. Thậm chí, có những vết nứt rộng đến nỗi, người dân còn thò được cả tay vào. Những người dân sống trong khu nhà đã chán cảnh trát, trám chỗ nứt vì cứ được một vài tháng, chỗ nứt cũ bung ra, chỗ nứt mới xuất hiện. Nhà A9 là một trong 12 khu nhà 2 tầng ở khu tập thể Văn Chương. Nếu chưa tận mắt chứng kiến, ít ai ngờ rằng, giữa Thủ đô lại tồn tại những khu nhà tồi tàn đến mức ổ chuột như vậy.
Đã từ hàng chục năm nay, những ai đến ở khu tập thể Văn Chương đều phải sống trong cảnh chung đụng, chật chội. Họ chung nhau từ bếp, nhà tắm đến nhà tiểu, đại tiện. Vào mùa hè, hàng chục con người đứng chen chúc trong khoảnh sân nhỏ chờ đến lượt tắm, gội. Cả khu nhà có một vòi nước công cộng chảy ri rỉ vào chiếc bể con rêu mọc xanh rì.
Bác Trần Ngọc Viễn, cán bộ về hưu sống tại tầng 1 nhà A9 cho biết, gần 30 người phải chung nhau 4 cái nhà tắm. Nhưng do quá cũ nát, cách đây 3, 4 năm, đang đêm khuya, cả dãy nhà tắm bất ngờ đổ sụp xuống. Cũng may không có ai bị thương. Các hộ trong khu nhà đã phải đóng tiền để xây lại bốn chiếc nhà tắm mới.
Nhưng nỗi khổ của các gia đình sống tại nhà A9 vẫn không thấm tháp gì so với các hộ dân sống trong khu nhà A7 bên cạnh. Cứ đến mùa mưa, cả khu nhà A7 không khác gì cái rốn đựng nước.
Bác Vũ Thị Kim Oanh, tổ trưởng tổ dân phố 5 kể: "Có những hôm trời mưa ban đêm. Buổi tối mọi sinh hoạt vẫn bình thường nhưng sáng hôm sau ngủ dậy bước chân từ trên giường xuống… nước".
Sống giữa nội thành mà người dân ở đây phải sử dụng thuyền tôn để di chuyển ra ngoài đường nếu có việc ra, vào. Cả khu nhà A7 có hai cái vòi nước thì một cái chỉ có tác dụng "triển lãm", 4 nhà tắm chung cũng đã bị hỏng hai chiếc. Hai buồng tắm còn lại cửa bị mọt, xô lệch, đã được chắp vá đóng chèn thêm những thanh gỗ tạm bợ phía ngoài.
Nhà lún, nứt phải chờ quy hoạch
Từ năm 2004, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) cải tạo và xây dựng lại khu tập thể Văn Chương.
Dự án sẽ cải tạo trên 78.000m2 diện tích đất của khu tập thể Văn Chương và khu đất dọc hai trục đường phố Khâm Thiên và Tôn Đức Thắng.
Dự án có tổng số vốn đầu tư là 1.126 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, Văn Chương sẽ trở thành khu nhà ở cao tầng với các tòa nhà 5, 15 và 24 tầng. Nhưng đã hơn 4 năm qua đi, người dân ở khu tập thể này vẫn phải sống trong cảnh xập xệ, thiếu thốn.
Theo bác Vũ Văn Cường, đã nhiều lần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 2 yêu cầu các hộ dân kê khai nhưng cứ làm hết bản kê khai này đến bản kê khai khác cũng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ phía chủ đầu tư.
Mới đây, trong cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu chung cư cũ, trong đó có khu Văn Chương, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu tái định cư của người dân nhằm xác định chính thức nhiệm vụ thiết kế qui hoạch trong tháng 1/2008.
Qui hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn Chương phải hoàn chỉnh, báo cáo Sở QH-KT thẩm định, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 5/2008.
Trao đổi với chúng tôi chiều 11/3, ông Nguyễn Chí Sỹ, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng số 2 cho biết, Công ty đã lập thiết kế quy hoạch và trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhưng vẫn chưa thấy Sở có ý kiến trả lời.
"Chúng tôi rất muốn khởi công nhưng vẫn vướng ở khâu chờ quy hoạch được duyệt. Sau khi được duyệt quy hoạch, chúng tôi mới có thể trình phương án đầu tư, xin phép đầu tư, lập phương án tạm cư cho người dân", ông Sỹ cho biết.
Như vậy, trong quý 2, dự án cải tạo khu tập thể Văn Chương sẽ vẫn chưa thể khởi động được. Và như vậy cũng có nghĩa, hàng trăm người dân đang sinh sống trong khu tập thể xuống cấp này sẽ lại phải chịu cảnh trên dột, dưới ngập trong mùa mưa sắp đến.
Các cơ quan chức năng đã có hàng chục cuộc họp bàn về cải tạo các khu chung cư cũ, nhưng đến thời điểm này, mới chỉ có dự án cải tạo khu Nguyễn Công Trứ thống nhất được phương án cải tạo. Còn lại, những khu nhà nứt, lún tại khu Văn Chương vẫn tiếp tục kêu cứu
