Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Cơtu ở vùng biên giới Đà Nẵng

Thứ Tư, 13/05/2026, 14:04

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7), ngày 13/5, Phòng QLXNC Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Avương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Alăng Heo (SN 1985, trú thôn Ga’lâu, xã Avương).

Avương là xã biên giới nằm ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, giáp biên giới nước bạn Lào. Đây là vùng đất đặc thù với địa hình núi cao, suối sâu, nằm trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hơn 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người Cơtu nên cuộc sống của bà con nhân dân còn rất nhiều khó khăn.

Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Cơtu ở vùng biên giới Đà Nẵng -0
Các đại biểu và ông Alăng Heo tham gia nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.
Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Cơtu ở vùng biên giới Đà Nẵng -0
Đoàn công tác cùng lãnh đạo xã Avương và gia đình ông Alăng Heo tại lễ khởi công.

Trong đó, gia đình ông Alăng Heo là một trong những hộ khó khăn nhất trên địa bàn xã. Với 5 nhân khẩu sống trong căn nhà tạm dột nát, nỗi lo về sự an toàn mỗi khi mùa mưa bão về luôn thường trực. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng QLXNC cùng các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ kinh phí khoảng 200 triệu đồng để xây dựng cho gia đình ông một mái ấm kiên cố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Thị Thu Nga, Phó trưởng Phòng QLXNC, nhấn mạnh: “Chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc. Với mong muốn chia sẻ khó khăn của gia đình ông Heo, đơn vị đã phối hợp cùng Công an xã Avương và các nhà hảo tâm triển khai công trình này, tạo động lực để gia đình ông Alăng Heo vươn lên trong cuộc sống”.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Heo, thay mặt chính quyền địa phương, ông Arâl Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Avương, chia sẻ: “Ngôi nhà mới khi được hoàn thành sẽ là luồng gió mới, tạo động lực để gia đình ông Heo an cư, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, đây còn là niềm vui, niềm khích lệ đối với người dân xã Avương nói chung, để mọi người yên tâm bám đất, bám thôn, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nơi phên dậu phía Tây Bắc của thành phố”.

Trong niềm vui vỡ òa, ông Alăng Heo bùi ngùi xúc động: “Món quà này là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Có nhà vững chãi, tôi sẽ tập trung lao động và luôn chấp hành tốt pháp luật”.

Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Cơtu ở vùng biên giới Đà Nẵng -0
Trao biểu trưng chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Phòng QLXNC cho cháu Arất Quân tại Trường Tiểu học Avương.

Để công trình sớm hoàn thiện, Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, cho biết đơn vị sẽ phân công đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ ngày công, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Dịp này, Hội Phụ nữ Phòng QLXNC Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng ước mơ, nâng bước em đến trường” cho cháu Arất Quân, học sinh Trường Tiểu học Avương.

Ngọc Thi
.
.
.