Tết yêu thương ấm lòng dân bản

Thứ Hai, 19/02/2024, 08:05

Những ngày đầu năm mới, đất trời giao hòa trong sắc Xuân, men theo đường Hồ Chí Minh như dải lụa, chúng tôi “xông đất” người Rục, người Mày, Khùa, Mã Liềng, Bru-Vân Kiều sinh sống dọc dãy Trường Sơn.

Ngay trước Tết Nguyên đán, các sở, ban, ngành, địa phương ở Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho bà con dân bản, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, như: "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ", "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản", "Phiên chợ 0 đồng"… với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Với việc cân đối nguồn lực, ngân sách địa phương, lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình đã xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói của Chính phủ cho người dân dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt năm 2024. Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ gần 10.500 hộ nghèo toàn tỉnh mỗi hộ 1 triệu đồng, giúp bà con đón Tết ấm áp, vui tươi. Tỉnh cũng dành gần 8 tỷ đồng để tặng 24.557 suất quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Cùng với các phần quà của Chủ tịch nước, tổng các nguồn kinh phí chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hơn 37 tỷ đồng.

Chúng tôi đến Làng Ho, Lệ Thủy, Quảng Bình, ngôi làng của bà con dân tộc Bru-Vân Kiều đã trở thành địa chỉ lịch sử hào hùng trong những năm khói lửa chiến tranh. Làng Ho là điểm dừng chân, điểm tập kết vũ khí, quân lương của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn để chi viện cho chiến dịch Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào và chiến trường Trị Thiên khói lửa. Bên chén rượu đầu xuân, câu chuyện của gần 50 năm về trước những người PaKô, Vân Kiều ở Làng Ho cùng Bộ đội vượt Trường Sơn ngày nào đánh giặc vẫn luôn thu hút người nghe.

Giữa đại ngàn Trường Sơn xa xôi và cách trở, trước đây đời sống của đồng bào Vân Kiều gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ bà con xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa đã mang lại nhiều niềm vui cho bà con dân bản. Cũng từ đây đồng bào các dân tộc thiểu số dưới dãy Trường Sơn ở Làng Ho vững tin và nỗ lực hơn trên hành trình xóa đói nghèo.

Rời Làng Ho, chúng tôi về Tân Trạch, Thượng Trạch của huyện Bố Trạch Quảng Bình, đây là 2 xã biên giới nơi sinh sống của bà con tộc người Rục, người Trì, người Ma Coong, A Rem… Tết Nguyên đán 2024 là cái Tết vui nhất của bà con dân bản nơi đây, khi ước mơ có điện của bao nhiêu thế hệ đã trở thành hiện thực. Trước Tết Nguyên đán 3 ngày (27/12 âm lịch), bà con dân bản vỡ oà trong niềm vui sướng khi điện lưới quốc gia chính thức được đóng, thắp sáng bản làng.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Bình có 149 xã, phường, thị trấn với hơn 99,83% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Chỉ còn 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch do nhiều đặc thù, khó khăn, cách trở nên điện lưới quốc gia chưa về được. Tháng 6/2022, UBND tỉnh Quảng Bình quyết tâm triển khai thực hiện dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã Tân Trạch và Thượng Trạch với nguồn vốn 110 tỷ đồng. Già làng Đinh Rầu cho biết: Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con A Rem nhận rất nhiều sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Chúng tôi được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi hộ đồng bào nhận tiền và hàng hóa bình quân trị giá cả chục triệu đồng. Tiền chăm sóc, bảo vệ rừng di sản do Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chi trả cũng vào dịp cuối năm khoảng 10-15 triệu đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thực sự ấm áp, đầy đủ nhất từ trước đến nay đối với bà con dân bản.

Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá cho biết, khi mùa Xuân gõ cửa, trước Tết Nguyên đán 2024, các cấp chính quyền huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, không để gia đình nào không có Tết. Huyện Minh Hoá đã tổ chức cấp gạo cứu trợ, tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn một cách khẩn trương và hoàn tất ngay trước ngày giáp Tết.

tet1.jpg -0
Công an tỉnh Quảng Bình lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà, hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn có cái Tết đủ đầy.

Cụ thể, huyện Minh Hóa đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể kêu gọi, huy động, tổng hợp và phân bổ 4.704 suất quà với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng cho 2.179 hộ nghèo, 2.525 hộ cận nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, UBND huyện còn quyết định cấp tổng số tiền 1 triệu đồng/hộ cho 2.179 hộ nghèo; thăm, tặng quà trị giá 500 nghìn đồng/hộ cho 2.525 hộ cận nghèo.

Chúng tôi đến xã biên giới Dân Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình nơi có 967 hộ dân với 4.347 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%, sống phân bố tại 11 bản. Ngay những ngày cận Tết Nguyên đán, các hộ nghèo nơi đây đều được tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hoá hỗ trợ 1 triệu đồng/ hộ gia đình. Các gia đình chính sách còn được hỗ trợ thêm tiền, quà từ ngân sách của địa phương. Chính nhờ sự chăm lo tận tình của địa phương nên Tết vừa qua bà con các tộc người ở Dân Hoá đã có một mùa xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy.

Chúng tôi vào thăm hộ gia đình ông Hồ Minh, nhìn vào góc nhà sàn, bì gạo vẫn còn đầy, bánh chưng xanh và thực phẩm thịt heo, cá, rau xanh còn bên chái bếp tự nhiên thấy lòng vui lây với đời sống của bà con dân bản. Ông Hồ Minh cho biết, trước tết gia đình nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ để sắm Tết mua thịt heo, mua cá, mua bánh kẹo… nên nhà ăn Tết to rồi.

Xã Thanh Hóa và Lâm Hóa của huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mã Liềng. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, huyện Tuyên Hóa hỗ trợ 861 suất quà Tết, gồm: Thịt lợn, gạo nếp, trị giá 120 nghìn đồng/suất cho 100% khẩu đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xã với số tiền hơn 100 triệu đồng. Với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết", các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay lo Tết cho người nghèo, bảo đảm các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện được đón Tết an vui, sung túc.

Dọc con đường Trường Sơn như dải lụa, hai bên đường qua địa bàn xã Thượng Hoá, Dân Hoá, Trọng Hoá… là những bản làng của bà con dân tộc thiểu số nằm san sát dưới những tán rừng xanh ngắt sắc xuân. Có lẽ giờ nhìn cuộc sống của bà con, ít ai nghĩ tộc người Rục sinh sống ở vùng đất này từng có nguy cơ biến mất bởi đói nghèo và lạc hậu. Tộc người Rục ở Quảng Bình từng làm các nhân chủng học, dân tộc học trong nước và thế giới sửng sốt khi được phát hiện vào năm 1959. Khi được phát hiện và đưa rời khỏi hang đá, người Rục chỉ có 34 người gồm 11 nam, 23 nữ, bốn em nhỏ và một già làng.

Ngay sau khi được phát hiện, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng phương án, chăm sóc, bảo vệ tộc người mới mẻ này. Nhưng cuộc sống của người Rục dựa hoàn toàn vào tự nhiên, săn bắt, hái lượm, sinh hoạt như người tiền sử. Người Rục không biết đến sự tồn tại của các tộc người khác, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài… nên mỗi lần được đưa ra khỏi các cánh rừng già, người Rục lại tìm cách trốn vào các hang đá.

Phải mất rất nhiều công sức và thời gian, tỉnh Quảng Bình mới đưa được người Rục về định cư ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa như bây giờ. Để người Rục biết trồng cây lúa nước, nuôi con gà, con lợn như bây giờ là sự nỗ lực hàng chục năm qua của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an cắm bản giúp dân. Những việc làm xuất phát từ cái tình, cái nghĩa giữa những chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng đã đưa đến tình cảm với bà con dân bản ngày thêm gắn chặt.

Từ những tộc người luôn bị cái đói bủa vây, thậm chí có nguy cơ biến mất, giờ đây người Rục, người Khùa, Mày… ở Quảng Bình đang vươn lên xóa đói, giảm nghèo, cho con đến trường học chữ. Nhiều bản làng đang thay đổi giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhờ sự chăm lo tận tình của các địa phương nên Tết vừa qua nhiều bà con dân bản đã có một mùa xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy. Chính vì vậy đi khắp nhiều bản làng dọc dãy Trường Sơn chúng tôi đều cảm nhận được sự vui mừng, háo hức của người dân.

Dương Sông Lam
.
.
.