Tấm lòng thơm thảo của độc giả Báo CAND đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi

Chủ Nhật, 02/11/2025, 17:17

Lũ vừa rút, đường vừa thông, Văn phòng đại diện Báo CAND tại Đà Nẵng lập tức đồng hành với độc giả là các nhà hảo tâm, mang tiền và những vật phẩm thiết yếu đến với bà con Nông Sơn và Gò Nổi. Đây là 2 trong số các xã tại Đà Nẵng bị ngập sâu và cô lập nhiều ngày do lũ dữ, người dân cần trợ giúp để vượt qua khó khăn lúc này.

Sáng 2/11, dấu tích cơn lũ dữ còn hiện rõ với lớp bùn non đặc phủ dày trên khắp các ngả đường quê xứ Quảng. Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ tiếp tục phát đi cảnh báo mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đang dâng trở lại.

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -0
Cháu bé theo mẹ đến nhận quà nghĩa tình do Trung tá Thân Lai - đại diện Đoàn công tác Báo CAND tại Đà Nẵng trao tặng. 

Ở một số tuyến đường liên thôn tại Nông Sơn, từ tối qua, nước lại băng qua đường. Tuy nhiên, Đoàn công tác của Văn phòng đại diện Báo CAND cùng đại điện Phòng Công tác Chính trị Công an Đà Nẵng và đại diện Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn, Nhóm thiện nguyện Quan Âm, Công ty CP Đầu tư Nam Trí – Đà Nẵng vẫn quyết định khởi hành, mang theo tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc, của các nhà hảo tâm hướng về bà con vùng ngập, sạt lở nặng nề tại xã Nông Sơn.

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -1
Văn phòng Báo CAND tại Đà Nẵng đồng hành với các nhà hảo tâm, mang tiền, áo ấm, áo mưa và những vật phẩm thiết yếu đến với bà con 2 xã Nông Sơn và Gò Nổi trong ngày 2/11.

Tại trụ sở Công an xã Nông Sơn, khi đoàn đến nơi, rất đông người dân đã đến chờ từ trước. Ai nấy rưng rưng khi được thăm hỏi về thiệt hại do mưa lũ gâu ra. Cụ bà Hà Thị Minh (68 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Hông Sơn) cho biết: “Tui ở một mình, nước vô nhanh quá, cao gần lút đầu. May có mấy chú Công an tới cứu, chớ không chắc mất mạng rồi. Toàn bộ lúa gạo trong nhà bị ngâm trong nước, đã hư hỏng”.

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -1
Những món quà, nhu yếu, thực phẩm cấp thiết kịp trao đến tay ngay khi nước lũ vừa rút, khiến bà con xã Nông Sơn ai nấy đều rưng rưng xúc động.

Còn bà Trần Thị Bảy, trú thôn Trung Phước 2 thì cho biết cả thôn ngập rất sâu, có chỗ 2-3m nước. Do được cảnh báo từ trước nên cả thôn trước đó đã di chuyển đến khu vực cao ráo hơn để lánh nạn. “Hôm qua, nhiều người trong thôn bị thiệt hại nặng được Công an xã mời lên để nhận quà hỗ trợ, chúng tôi mừng quá chừng. Cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia kịp thời này của quý cơ quan, nhà hảo tâm...”- bà Bảy bày tỏ.

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -0
Văn phòng đại diện Báo CAND tại Đà Nẵng phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao hơn 200 phần quà với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng đến với bà con hai xã Nông Sơn và Gò Nổi. 

Trung tá Lê Văn Bình, Phó trưởng Công an xã Nông Sơn cho biết toàn xã có hơn 1.261 hộ dân bị ngập nặng, nhiều trường học, trụ sở bị ngập tràn bùn đất... Ngay khi nước rút, lực lượng Công an xã phối hợp cùng thầy cô, chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp, giúp học sinh sớm trở lại lớp...

Để chia sẻ những mất mát, khó khăn mà người dân miền Trung, trước mắt Văn phòng đại diện Báo CAND tại Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm tổ chức trao hơn 400 suất quà với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng cho người dân một số địa phương tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, bao gồm 400 triệu đồng tiền mặt, còn lại là mì tôm, nước uống đóng chai, áo mưa, áo ấm…

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -0
Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -1
Những món quà tuy nhỏ bé, tấm áo mưa, áo ấm, chai nước tinh khiết, thùng mì nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của Báo CAND, của các nhà hảo tâm và cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng. 

Tại xã Nông Sơn, đoàn công tác đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu, gửi tặng những hộ nghèo, hộ bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ. Những phần quà tuy nhỏ bé so với những mất mát của bà con, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng.

Rời Nông Sơn, đoàn công tác Báo CAND cùng đại diện các nhà hảo tiếp tục hành trình đến với người dân ở xã Gò Nổi – một trong những điểm ngập sâu nhất của TP Đà Nẵng trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo ông Phùng Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi, toàn bộ 17 thôn của xã đều chìm trong biển nước, có đến 2 thôn nước ngập sâu hơn 2,5m. Nhiều hộ dân mất trắng gia súc, gia cầm, hoa màu bị cuốn trôi. Một phụ nữ đơn thân bị trượt chân trong nước lũ, thiệt mạng; hai người khác bị thương.

Mang nghĩa tình đến với người dân Nông Sơn, Gò Nổi -0
Từng phần quà được trao tận tay, từng lời thăm hỏi chân tình như thắp lên ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm hơi ấm để bà con vùng ngập lũ vượt qua mất mát, dựng lại cuộc sống.

Bà Trần Thị Kiều, thôn Tây An thì chia sẻ, nước lũ giật lên trong đêm 28, rồi suốt những ngày 29/10 tới 1/11 bà con thôn tui chỉ biết trèo lên sát chái nhà “cố thủ”,  nhưng mấy sào rau màu, trong chuồn trâu và mấy con heo giống thì đã bị nước lũ cuốn trôi hết cả rồi. Cũng như bà Kiều, chị Dương Thị Đô, anh Nguyễn Kiên đón phần quà từ đại diện Báo CAND và các nhà hảo tâm mà cứ rưng rưng. “Chúng tôi cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua mưa, lạnh, ngập lũ cô lập như mấy hôm ni”- một người dân xúc động.

Tại Gò Nổi, Báo CAND và các nhóm thiện nguyện đồng hành tiếp tục cùng đại diện chính quyền địa phương trao tận tay 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm để góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Từng phần quà được trao tận tay, từng lời thăm hỏi chân tình như thắp lên ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm hơi ấm để bà con vượt qua mất mát, dựng lại cuộc sống. Những món quà tuy chỉ là vài ký gạo, chai nước tinh khiết, thùng mì nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của bạn đọc Báo CAND, của các nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng gửi đến đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua đã gây hậu quả nặng nề tại TP Đà Nẵng với 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Mưa lũ cũng làm sập 78 ngôi nhà, trong đó 66 nhà sập hoàn toàn, chủ yếu tại các xã miền núi Trà Leng, Trà Tân, Trà Giáp; cuốn trôi 146 gia súc và gần 27.000 gia cầm. Hệ thống giao thông thiệt hại nặng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, hơn 4.100m đường hư hỏng, sạt lở mái taluy với khối lượng đất đá hơn 62.000m³, tập trung trên các tuyến Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B, 40B, 14D... và các tuyến tỉnh lộ. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 770 tỉ đồng.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân. UBND TP Đà Nẵng cũng trích thêm 200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.

Hoài Thu
.
.
.