Những “giọt hồng” của CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 22/08/2025, 15:59

Trưa 22/8, hơn 300 CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”, trong đợt này CBCS, Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, Công an các phường, xã trên địa bàn cùng lực lượng Đoàn viên thanh niên, thành viên bảo vệ dân phố đã tham gia hiến tặng 492 đơn vị máu, trong đó có 230 đơn vị máu 350ml; bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ của Bệnh viện tỉnh, phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, nhất là trong tình hình ngân hàng máu tại bệnh viện đang khan hiếm và dịch bệnh sốt huyết đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Những “giọt hồng” của CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk -0
Đông đảo CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia hiến máu vào sáng 22/8.

Có mặt từ sáng sớm, Đại úy Hoàng Thị Cảnh, Phó bí thư Đoàn Phòng tham mưu Công an tỉnh cho biết, chị đã không dưới chục lần cùng cán bộ trẻ trong đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện. Tiếp tục tham gia hiến máu lần này, chị hi vọng những giọt máu của mình sẽ kịp thời cứu giúp những người bệnh vượt qua giây phút hiểm nghèo. 

Với Trung tá Lê Anh Tuấn, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là lần thứ 18 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Sau hôm nay, anh vẫn sẵn sàng tiếp tục cùng CBCS Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người khi có yêu cầu.

Những “giọt hồng” của CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk -0
Hơn 300 CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy – Phó Trưởng ban công tác thanh niên, từ 2020 đến nay, Câu lạc bộ Giọt Hồng của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã hiến 2.288 đơn vị máu, trong đó hơn 100 trường hợp hiến máu đột xuất cứu sống bệnh nhân nguy kịch. Đây là đợt hiến máu lần thứ 2 của CBCS Công an tỉnh trong năm 2025, qua đó đã vận động hơn 500 CBCS và Đoàn viên thanh niên hiến tặng gần 700 đơn vị máu.       

Cứ như thế, những giọt máu nghĩa tình của CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk đều đặn hàng năm bổ sung vào kho máu dự trữ tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần truyền máu. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của người chiến sĩ CAND với cộng đồng mà còn góp phần giáo dục, tôn vinh truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Nguyên Khang
.
.
.