Mô hình của tình thương và sự sẻ chia

Chủ Nhật, 23/03/2025, 11:23

Cảm nhận đầu tiên khi đến xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đó là sự yên bình. Yên bình bởi trên các tuyến đường trong xã nơi nào cũng rợp bóng cây, loại cây cao su trồng phổ biến ở địa phương này. Yên bình bởi lực lượng Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở luôn có mặt trên các tuyến đường, nhất là những lúc đêm khuya, trên những con đường vắng. Yên bình bởi hàng loạt mắt camera như dõi theo mọi người khách lạ, vừa để bảo vệ an toàn cho người thiện lương vừa lưu dấu những ai có hành vi bất chính…

Bà Hoàng Thị Minh, chủ một nhà trọ ở ấp Hố Muôn cho biết, mình có khu nhà trọ 18 phòng với hàng chục người lưu trú. Đã ngót 10 năm qua kể từ khi bà kinh doanh nhà trọ đến nay chưa xảy ra một vụ mất cắp nào. Có được như vậy là nhờ được Công an xã thường xuyên tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa. 

Tương tự, Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc nông trường cao su Long Tân cũng khẳng định chuyện mất cắp, cướp của, đánh nhau, gây rối …rất hiếm khi xảy ra ở nông trường dù diện tích trồng cao su rất rộng với chu vi hàng chục cây số tiếp giáp với nhà dân. Đội bảo vệ của nông trường với hơn 40 người là cánh tay nối dài của Công an xã, được tập huấn kỹ năng phòng ngừa tội phạm nên hoạt động khá hiệu quả.

1000029359.jpg -0
Công an xã Long Nguyên tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho công nhân.

Hôm chúng tôi đến xã Long Nguyên cũng là thời điểm Công an xã tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm cho hàng chục công nhân của nông trường. Trung tá Võ Quang Minh, Trưởng Công an xã Long Nguyên, một người chỉ huy cần mẫn, một tuyên truyền viên hoạt bát, nhiệt tình đã phân tích, dẫn chứng chi tiết về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao để công nhân nắm chắc, nắm rõ mà tự phòng cho mình.

Công nhân Vũ Thị Phương khi có điều cho rõ, chưa tường đã hỏi cặn kẽ Trung tá Võ Quang Minh và gật gù cho biết mình đã thông suốt nên chắc chắn sẽ không bao giờ dính bẫy của kẻ lừa. Hỏi về lực lượng Công an xã, chị Phương cho biết mình rất ấn tượng với mô hình “Tổ tuần tra nhân dân và khắc phục sự cố giao thông”. Chị nói, mô hình ấy đi vào lòng người, chẳng cần phải làm việc gì to tát, việc nhỏ thôi mà chứa chan, dạt dào tình cảm.

1000029360.jpg -0
Tổ tuần tra nhân dân trên đường làm nhiệm vụ.

Mô hình mà chị Phương nói là bên cạnh công tác tuần tra, nhất là từ nửa đêm trở về sáng, tổ này còn giúp người dân khắc phục sự cố giao thông khi di chuyển trên đường. Những lúc xe gắn máy của người dân bị bể bánh, hết xăng, hư hỏng…chỉ cần “alo” đường dây nóng (với 50 bảng thông tin được gắn trên các tuyến đường) là thành viên của tổ có mặt. Tất cả đều miễn phí vì mục tiêu chính của mô hình này là hỗ trợ cho người dân nghèo, phải đi làm vất vả đêm khuya.

Người được hỗ trợ không chỉ là dân địa phương mà còn có nhiều người dân khắp nơi lưu thông ngang địa phương này. “Long Nguyên có khoảng 6.300 hộ dân thì có đến 60% sống bằng nghề trồng cao su hoặc công nhân cao mũ cao su ở nông trường của các chủ tư nhân bên ngoài. Từ nửa đêm trở về sáng là thời điểm họ đi cạo mũ cao su. Mà đi cạo mũ người dân thường sử dụng xe cũ nên rất dễ bị hư hỏng…nên Công an phường đã xây dựng mô hình này để giúp người dân khắc phục sự cố vì giữa đêm khuya khó có thể tìm chỗ sửa xe”- Trung tá Võ Quang Minh cho biết.

1000029352.jpg -0
Các thành viên của tổ vá xe cho người dân giữa đêm khuya.

Ông Nguyễn Việt Cường, thành viên của “Tổ tuần tra nhân và khắc phục sự cố giao thông” kể, cách đây ít ngày, hơn 11 giờ đêm, một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đang dẫn xe đi trên đường ĐT 749A gần trụ sở Công an xã. Ông đến hỏi thì chị này cho biết bị thủng ruột xe nhưng không tìm được chỗ vá. Khi ông Cường yêu cầu chị dẫn xe vào trụ sở Công an xã, người này phản ứng: “Ủa xe tui bể bánh giữa đường mà cũng bị phạt nữa hả?”.

Ông Cường bảo sẽ hỗ trợ chị vá lại ruột xe, gương mặt chị khá ngạc nhiên. Sau khi vá ruột xong, chị cho biết mình ở xã Lai Hưng (Bàu Bàng) đi làm đêm về thì gặp sự cố. Chị nói nếu địa phương nào cũng hỗ trợ người dân như vậy thì hạnh phúc biết bao. “Nụ cười rạng rỡ của chị lúc rời đi đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình của mình”- ông Cường bộc bạch.

Không chỉ có vá ruột xe, sửa chữa hư hỏng mà tổ này còn hỗ trợ người dân khi xe bị hết xăng, tặng kính chiếu hậu, nón bảo hiểm…Từ khi hình thành (tháng 7/2024) đến nay, tổ đã triển khai được 149 cuộc tuần tra với 1.378 lượt người tham gia. Đã khắc phục sự cố giao thông đêm khuya được hơn 27 lượt người dân đi xe gắn máy trên đường giữa đêm khuya; tặng 30 nón bảo hiểm, 20 gương chiếu hậu, sửa 18 bóng đèn xe…

Mô hình của tình thương và sự sẻ chia -0
Bảng thông tin về mô hình "Tuần tra nhân dân và khắc phục sự cố giao thông".

Ngoài ra còn nhắc nhở, giải tán 19 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya. Thành viên tham gia mô hình gồm 22 đồng chí gồm: lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thành viên câu lạc bộ, các ban ngành đoàn thể, bảo vệ nông trường cao su Long Nguyên và 2 nhân viên của tiệm sửa xe Út Nhỏ.

Bên cạnh mô hình nói trên, ông Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Nguyên còn đánh giá rất cao mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” cũng do Công an xã Long xây dựng và triển khai thực hiện từ tháng 10/2024. Mô hình này tuy không mới nhưng được Công an Long Nguyên vận dụng phù hợp và hiệu quả với điều kiện ở địa bàn mình. Mô hình được triển khai vào ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, thời gian từ 6h30 đến 8h. Đối tượng tham gia là thành viên các ban, ngành, đoàn thể, các tổ nhân dân tự quản, cán bộ lão thành cách mạng, quần chúng các ấp-khu phố, công dân đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú, đăng ký xe…

Qua những buổi trao đổi, chia sẻ thẳng thắng và chân tình, Công an Long Nguyên đã tiếp nhận gần 140 ý kiến về hoạt động của lực lượng Công an như thái độ tiếp công dân, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký cư trú, đăng ký xe mô tô…góp phần rất lớn để Công an xã hoàn thiện hơn để phục vụ tốt cho nhân dân…

1000029361.jpg -0
Mô hình "Cà phê sáng trao đổi với nhân dân".

Đối với mô hình camera an minh, Công an xã Long Nguyên cũng là một trong những đơn vị Công an cấp xã trang bị nhiều mắt camera nhất ở Bình Dương. Đến nay lượng Camera an ninh đã lắp đặt và kéo nguồn về phòng điều hành camera an ninh tại Công an xã là 75 camera. Ngoài ra còn vận động nhân dân tự gắn 30 mắt tại các tuyến đường trên địa bàn xã và khoảng 120 camera gắn mắt hướng từ nhà ra các tuyến đường, phục vụ truy xét hình ảnh khi cần thiết. Từ năm 2020 đến nay số lượng “mắt thần” này đã góp phần rất lớn trong công tác truy xét án.

Điển hình nhất là truy xét vụ cướp xảy ra vụ cướp tiệm vàng Đức Kim tại ấp Long Bình. Hai đối tượng điều khiển xe môtô hiệu Honda loại Winner cướp sợi dây chuyền vàng 18k (trị giá khoảng 35 triệu đồng) rồi tẩu thoát về hướng phường Mỹ Phước, TP Bến Cát. Công an xã Long Nguyên trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường ĐT749A thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Winner chạy từ tiệm vàng Đức Kim ra đường ĐT 794A  chạy về hướng phườn Mỹ Phước sau đó chúng quay ngược lại chạy về hướng chợ Long Nguyên rồi rẽ về đường ĐH 615 ...

Mô hình của tình thương và sự sẻ chia -0
PV Báo CAND trao đổi với chỉ huy Công an xã Long Nguyên và lực lượng ANTT cơ sở.

Do hai tên cướp chạy rất nhanh và rất rành đường nên Công an nhận định các đối tượng này có khả năng sinh sống trên địa bàn xã hoặc xã lân cận. Qua rà soát địa bàn, đối tượng, Công an xác định 2 đối tượng nghi vấn sinh sống trên địa bàn xã Long Tân (Dầu Tiếng), giáp ranh với xã Long Nguyên và vận động gia đình đưa 2 đối tượng ra đầu thú.

Nhờ làm tốt công tác giữ gìn ANTT và phát huy hiệu quả các mô hình mà năm 2024 số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã Long Nguyên giảm hơn 33%. Năm 2025, với nhiệm vụ mới nặng nề hơn khi không còn Công an cấp huyện, Trung tá Võ Quang Minh cho biết sẽ nỗ lực tối đa để cùng đồng đội tiếp tục vững ANTT ở vùng nông thôn mới này.

Mã Hải