Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND tặng quà CBCS và nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thứ Ba, 10/09/2024, 20:59

Mực nước lũ lên cao đã gây ngập nặng tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Nhiều khu dân cư bị cô lập giữa biển nước, người dân phải chờ đội cứu hộ hỗ trợ đưa ra khu vực an toàn.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mực nước sông Cầu đã vượt qua mức báo động 3, khiến nhiều hộ dân ở TP Thái Nguyên ngập sâu trong nước. Đây được coi là trận lũ lịch sử đối với người dân Thái Nguyên trong hơn 60 năm.

Bên cạnh đó, một số khu vực bị ngập sâu, cấm người và phương tiện lưu thông, như nhiều tuyến đường tại phường Quang Vinh, khu vực giao cắt giữa đường Hùng Vương và đường Phan Đình Phùng, đường vào chợ Túc Duyên và các khu vực nằm cạnh sông Cầu bị ngập úng…

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND tặng quà CBCS và nhân dân tỉnh Thái Nguyên -0
Đoàn công tác chia sẻ khó khăn với CBCS và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra… và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh, thành phố sau bão số 3.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND tặng quà CBCS và nhân dân tỉnh Thái Nguyên -0
Hàng tấn nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo đưa đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ.

Với tinh thần xung kích, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND, chiều 10/9, Đoàn công tác gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND đã tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia ứng trực phòng chống lụt bão và tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND tặng quà CBCS và nhân dân tỉnh Thái Nguyên -0
Trong bối cảnh nước lũ dâng cao, xuồng phao rất cần thiết để hỗ trợ người dân, nhất là ở những vùng bị cô lập.

Tại trụ sở Công an tỉnh, thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu đã thăm hỏi tình hình CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên và trao 400 kg gạo, 200 thùng nước, 214 thùng mì tôm, 121 thùng sữa, 200 thùng bánh gạo, 2 thùng thực phẩm chức năng, 4 xuồng phao (trị giá gần 200 triệu đồng).

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi CBCS, lực lượng trực tại chỗ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ở cầu Bến Tượng, TP Thái Nguyên, nơi mực nước dâng cao, nhân dân không đi lại được.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công Đoàn CAND đã kết nối qua Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái, gửi hỗ trợ nhân dân Yên Bái 200 thùng mỳ tôm, 200 đèn pin, 6 thùng bánh ruốc, 20 thùng nước uống...

CBCS, y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3

Chiều nay (10/9) toàn thể CBCS, y bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3. 

​Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, với truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, việc ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt là hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái trong khó khăn, hoạn nạn của CBCS Bệnh viện Y học cổ truyền. Số tiền thu được từ những tấm lòng nhân ái của CBCS Bệnh viện sẽ góp một phần nhỏ bé, giúp đồng bào vùng thiên tai lũ lụt thêm ấm lòng, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tham gia cùng CBCS, y bác sĩ bệnh viện quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ tại lễ phát động, Trung tá Tạ Thị Nga, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính và Thiếu tá Vũ Thị Bến, cán bộ Khoa Dược và bào chế thuốc không khỏi bùi ngùi chia sẻ, mỗi khi xem thời sự và theo dõi tin tức báo chí về tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc khiến chúng tôi vô cùng xót xa. Các chị cho biết: "Nhìn những ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, bị đất đá vùi lấp, hay hình ảnh những ngôi nhà chỉ còn lấp ló tí mái, những người dân mắc kẹt, bất lực, giữa mênh mông biển nước khiến chúng tôi chẳng thể cầm lòng. Mong rằng, sự đóng góp nhỏ bé của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền chúng tôi sẽ góp phần động viên, sẻ chia phần nào những khó khăn, thiếu thốn với bà con nhân dân vùng lũ".

Vũ Linh-Tâm Phạm
.
.
.