Chia sẻ yêu thương khi mùa Xuân về
Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 4/2, đoàn công tác Công an TP Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cháu Q.T.B.Tr. (SN 2019, ngụ xã Thạnh Hòa), được Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Tại gia đình, đoàn công tác ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ, động viên cháu Tr. cùng gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin, tích cực điều trị bệnh, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, cháu Tr. bị bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ mất sớm, cha bỏ đi khi cháu còn nhỏ, chi phí điều trị bệnh hàng tháng cao. Hiện cháu Tr. đang sống với người dì ruột cùng 3 anh trai của cháu.
Tuy nhiên, do không có điều kiện nuôi nấng hết các cháu, nên dì ruột đã gửi 2 anh trai của Tr. (một cháu SN 2016, một cháu SN 2015) lên học tại Trường SOS (TP Hồ Chí Minh). Biết được hoàn cảnh của cháu Tr., Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng, nhằm san sẻ, giúp gia đình vượt qua khó khăn, chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị bệnh cho cháu.
Việc nhận đỡ đầu cháu Tr. thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an TP, đặc biệt là sự quan tâm của cá nhân đồng chí Giám đốc Công an TP Cần Thơ trong hoạt động an sinh xã hội.
Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với người dân có hoàn cảnh khó khăn là kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" trong Công an TP Cần Thơ, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Phụ nữ CAND gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất”
Cảm động tấm lòng của những “người cha, người mẹ đỡ đầu” Công an vùng đất mỏ
“Mẹ đỡ đầu” chắp cánh ước mơ