Xung quanh vụ Phó Bí thư Quận uỷ quận Phú Nhuận bị sát hại
Diễn biến vụ việc
Khoảng hơn 12h trưa ngày 20/9, tại con hẻm số 72, khu phố 4, phường 15, quận Phú Nhuận xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ngay tại hiện trường, 1 người nằm chết trên vũng máu và 2 người bị thương trong trạng thái nguy kịch. Nạn nhân chết tại chỗ được xác định là bà Đặng Thu Hồng (47 tuổi), Phó bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, kiêm Trưởng ban Dân vận Quận ủy. Hai nạn nhân bị thương là bà Bùi Ngô Thị Mỹ (51 tuổi), Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận và con gái bà Mỹ, chị Trần Thu Hương (24 tuổi). Nơi xảy ra vụ án mạng tại số nhà 72/1, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận.
Hiện trường được giả định lại như sau, bà Hồng và bà Mỹ trên đường đi họp về và bà Hồng ghé qua nhà bà Mỹ chơi. Lúc này, chị Hương con gái bà Mỹ cũng đang ở trong nhà. Vì là giờ trưa, nên con hẻm khá yên ắng. Khi cả 3 người đang vui vẻ trong nhà thì đột nhiên có tiếng chuông gọi cửa. Nghe tiếng chuông, bà Mỹ vội vàng chạy xuống tầng trệt mở cửa đón khách.
Thấy khách là hai thanh niên lạ, bà Mỹ tỏ ra không mặn mà đón tiếp vì đang là giờ nghỉ trưa. Nhưng khi một trong hai vị khách giới thiệu mình là chồng của nhân viên dưới quyền bà Mỹ, và có việc muốn xin trình bày với bà, thì bà Mỹ thoáng chần chừ để suy xét. Lợi dụng một thoáng chần chừ của bà Mỹ, hai thanh niên này nhanh chóng lách qua cửa, kéo bà Mỹ vào bên trong nhà.
Vào được bên trong, sau một hồi đôi co với bà Mỹ, hai thanh niên này hiện nguyên mình là hai... sát thủ máu lạnh. Một hành trình tội ác đã được làm sáng tỏ thông qua lời khai ban đầu của hai đối tượng. Theo đó, danh tính của 2 hung thủ được xác định là Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ tại Củ Chi) và Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ tại phường 12, quận 10).
Tại Cơ quan điều tra - Công an quận Phú Nhuận, Nhân khai rằng mình có người vợ tên Nguyễn Thị Thúy Hiền (28 tuổi), là nhân viên của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận. Hiền làm nhiệm vụ đo vẽ hiện trạng đất có thu phí. Trong thời gian công tác, Hiền bị tố giác làm “lấn sân” ở địa bàn khác và thu phí không đúng quy định nên Hiền có nguy cơ bị cho thôi việc. Lo âu, Hiền mang chuyện buồn này tỉ tê với chồng. Sau khi nghe vợ trình bày mọi chuyện, trưa ngày 20/9, Nhân rủ thêm Sang đến nhà bà Mỹ với ý định ban đầu là cầu xin bà Mỹ bỏ qua những thiếu sót của vợ Nhân.
Lời khai của Nhân còn cho biết thêm, do bà Mỹ không chấp nhận yêu cầu nên cả Nhân lẫn Sang đã lao đến và đuổi đánh bà Mỹ. Bị tấn công, bà Mỹ vội vàng leo lên lầu để tháo chạy. Lúc này, nghe to tiếng phía dưới nhà, bà Hồng và chị Thu Hương chạy xuống dưới nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.
Thấy có thêm người xuống, Nhân và Sang nhanh chóng khống chế cả 3 người rồi "lùa" họ vào một căn phòng riêng biệt. Bọn chúng dùng vợt tennis đánh bà Hồng tới tấp. Sau khi trấn áp được bà Hồng, bà Mỹ và chị Thu Hương, Nhân thản nhiên cầm con dao cứa cổ bà Hồng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Quá hoảng sợ, bà Mỹ và con gái kêu gào thảm thiết. Rất đỗi lạnh lùng, bọn chúng tiếp tục ra tay hạ sát cả hai mẹ con.
Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nạn nhân, một người hàng xóm của bà Mỹ đã chạy ngay đến Ban Chỉ huy Quân sự, cách nhà bà Mỹ chỉ khoảng 10m để trình báo. Ngay lập tức, trực ban chỉ huy đã chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ bao vây ngôi nhà để "bít" đường thoát thân của hung thủ. Chỉ ít phút sau, lực lượng cảnh sát hùng hậu với gần 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ vây bắt đối tượng.
Lúc này, vì cửa cổng bị khóa chốt trong nên 3 nhân viên dân phòng phải leo rào vào. Thấy vậy, Nhân và Sang leo lên tầng 2 của căn nhà và trốn tại đó. Phía bên ngoài, vòng vây càng lúc càng được siết chặt. Các ngõ ngách của ngôi nhà được "soi" cẩn trọng và không để sát thủ có thể chạy thoát ra ngoài. Vòng vây thứ hai dày đặc cảnh sát bao vây chặt ngôi nhà xảy ra án mạng. Vòng ngoài cùng, các con đường, ngõ hẻm trong từng con phố được kiểm ra nghiêm ngặt và trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Quyết tâm truy bắt đối tượng, một toán gồm 10 chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã leo lên tầng 2 và đột nhập theo đường mái trên cùng. Không lâu sau, lực lượng Cảnh sát đã ập được vào bên trong căn nhà. Sau gần 45 phút cố thủ, 2 đối tượng trong vụ án mạng giết người xảy ra tại nhà của bà Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận đã bị tóm gọn. Sau đó cả hai được dẫn giải về Công an quận Phú Nhuận.
Theo quan sát của chúng tôi, ngay tại hiện trường xảy ra vụ việc, 2 nghi can trong vụ trọng án này có vẻ chênh tuổi nhau khá nhiều. Một nghi can ăn mặc theo kiểu hip-hop với mái tóc sợi ngắn sợi dài ra vẻ dân chơi. Nghi can còn lại ăn mặc tương đối chững chạc. Do lực lượng bảo vệ quá nghiêm ngặt, hình ảnh áp giải đối tượng ra xe để đưa về Công an quận Phú Nhuận chúng tôi hầu như không thể ghi lại được.
Vụ án mạng xảy ra gây kinh động cả khu phố. Người dân hiếu kỳ kéo đến chật kín con hẻm. Bên ngoài ngã tư đầu đường Huỳnh Văn Bánh - Nguyễn Văn Trỗi, lực lượng dân phòng phong tỏa hiện trường gắt gao để phục vụ công tác điều tra. Cả một đoạn đường dài 500 mét được phong tỏa trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Dưới cái nóng gay gắt buổi trưa, hàng ngàn người dân vẫn đầu trần phơi nắng, hướng về phía ngôi nhà xảy ra vụ án mạng và xì xầm bàn tán. Bà Mỹ và chị Hương ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Đến 15h, thi thể bà Hồng cũng được đưa ra khỏi căn nhà xảy ra vụ án mạng. Một không khí căng thẳng bao trùm lên cả khu vực này.--PageBreak--
Những tình tiết bên lề vụ án
Đêm cùng ngày xảy ra vụ án, PV Chuyên đề ANTG đã túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy để có thể tiếp xúc được với người thân của bà Mỹ. Tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, một bác sĩ cho chúng tôi biết chị Hương bị nhiều vết thương ở các vị trí cổ phải, ngực trái và cánh tay phải. Bà Mỹ bị một vết thương nguy hiểm ở cổ. Cả hai đã được tiến hành cấp cứu can thiệp và hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục dần.
Theo ghi nhận của chúng tôi thì đến 22h cùng ngày, sức khỏe của bà Mỹ và chị Hương đã có tiến triển rất tốt.
Có khá đông các nhân viên thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận tập trung trong khu vực dành cho người thân của bệnh nhân. Tuy nhiên, họ tỏ ra rất e ngại khi trao đổi với báo chí. Một nhân viên còn khá trẻ, đeo kính, sau khi đòi xem thẻ nhà báo và giấy tờ chứng minh pháp nhân của chúng tôi đã nói: "Phía quận chỉ đạo chúng tôi không được tiếp xúc với báo chí. Có gì thì người phát ngôn của UBND quận sẽ trả lời các anh". Thuyết phục mãi, nhóm nhân viên này mới chịu trả lời chúng tôi đúng hai câu hỏi.
Câu thứ nhất: "Có thông tin cho biết hung thủ là nhân viên của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận. Theo các anh chị thì thông tin này đúng hay sai?". "Sai", họ lắc đầu. Câu hỏi thứ hai: "Vậy thì thông tin hung thủ là chồng của một nhân viên đang công tác tại Phòng Tài nguyên - Môi trường quận. Và giữa nhân viên này với bà Mỹ có xảy ra bất đồng trong công việc có thể khẳng định là đúng". Họ gật đầu, sau đó xì xào bàn tán riêng với nhau. Đồng thời, nhìn chúng tôi rất cảnh giác.
Cùng thái độ đó là cháu gái của bà Mỹ, chị tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi trao đổi với PV những tình tiết mới xung quanh vụ việc. Chị chỉ cho biết, bà Mỹ là người rất tốt, vui tính và xưa nay chưa từng làm mất lòng bà con trong khu phố. Bà có hai người con 1 trai, 1 gái. Người bị truy sát cùng với bà Mỹ là con gái lớn và hiện đã đi làm. Còn cậu con trai đang đi học xa.
Không thể khai thác thêm thông tin, chúng tôi ngồi lẫn cùng người nhà của bà Mỹ để tìm kiếm cơ hội. Một phụ nữ khá sang trọng, nhìn rất trí thức là người thân của bà Mỹ cho biết thêm về mối quan hệ của bà Mỹ và bà Hồng.
Theo người phụ nữ này, bà Mỹ và bà Hồng là bạn rất thân từ nhiều năm nay. Nhà bà Hồng ngụ cùng phường với bà Mỹ nên bà Hồng thường xuyên đến nhà bà Mỹ chơi. Bà con thân tộc của bà Mỹ cũng coi bà Hồng như người nhà. Bà Hồng hiện đang sống với mẹ, chưa có chồng, luôn thân thiện, vui vẻ, hòa nhã với mọi người được lãnh đạo quận đánh giá là cán bộ ưu tú.
![]() |
| Lực lượng cảnh sát tiến hành "đột kích" ngôi nhà - nơi hung thủ gây án đang lẩn trốn. |
Trước đây, bà Mỹ từng là Bí thư phường 15, quận Phú Nhuận. Về sau, bà mới chuyển lên quận đảm nhiệm công tác ở Phòng Tài nguyên - Môi trường quận với chức vụ trưởng phòng. Gia đình bà Mỹ neo người, chồng bà Mỹ thường đi làm về muộn, lại không có người giúp việc vì cả nhà ăn uống cũng đơn giản. Thi thoảng, mới có người đến dọn dẹp nhà cửa. Có thể, đây cũng là điều kiện thuận lợi để cho hung thủ có cơ hội gây án. Người thân của bà Mỹ cho biết họ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc xảy ra quá đột ngột. Còn những mâu thuẫn trong công việc xảy ra giữa bà Mỹ và nhân viên dưới quyền bà, họ chỉ được nghe các nhân viên trong phòng nói lại, chứ không biết thực hư ra sao.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hung khí trong vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Mỹ là do các đối tượng mang theo. Hai tên Nhân và Sang đã chuẩn bị sẵn dao, roi điện bằng điện thoại và vợt tennis. Trước đó, Nhân có gặp Sang để bàn bạc, vạch kế hoạch và ra tay hành động. Theo quan sát của chúng tôi, khi bị lực lượng cảnh sát áp giải ra xe về trụ sở Công an quận Phú Nhuận, một trong hai thủ phạm có đeo balô màu đen khá to, trên đầu vẫn đang đội mũ bảo hiểm.
Một tờ báo đưa tin rằng người dân tại chung cư Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10 cũng tỏ ra bất ngờ với thông tin Nhân là hung thủ trong vụ trọng án này. Họ cho biết khi đọc thông tin trên các trang báo mạng, họ cũng không nghĩ Nhân là nghi can chính. Vì Nhân và vợ cùng đứa con gái đầu lòng mới 2 tuổi sống với bà con trong chung cư rất hòa nhã. Từ ngày lấy vợ đến nay, Nhân sinh sống cùng gia đình vợ tại chung cư này.
Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên trên địa bàn quận Phú Nhuận xảy ra vụ truy sát lãnh đạo quận, được biết cách đây khá lâu, một lãnh đạo thuộc Quận ủy quận Phú Nhuận cũng đã từng thiệt mạng do bị sát hại bằng hung khí sắc nhọn

