Vụ vợ nhà báo đốt chết chồng: Cái ác cúi đầu, nỗi đau ở lại
Thượng tá Phạm Văn Tiến - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Long An đã hơn một lần khẳng định: ngay từ đầu, nghi phạm đã được khoanh vùng xác định và không hề thay đổi trong suốt 1 tháng điều tra. Từ khâu khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Long An đã phát hiện được nhiều điểm khả nghi thủ phạm tạo hiện trường giả một cách không mấy chuyên nghiệp.
Phòng ngủ nơi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài vào. Sợi dây dù thắt nút được buộc từ lan can lầu 1 thòng xuống đất khá yếu, gần như chắc chắn sẽ đứt, tuột nếu thủ phạm từ dưới đất đu dây lên hoặc từ trên lầu tụt xuống. Lan can nhô ra ngoài, thủ phạm không có chỗ để bám, khó tin là có thể trèo từ dưới đất lên lầu trên bằng cách đu dây, nếu đó không phải là một tay chuyên nghiệp được đào tạo bài bản - điều hầu như không có. Lại nữa, từ dưới đất, thủ phạm không thể tự buộc dây vào lan can sau đó... trèo lên. Yếu tố thủ phạm từ bên ngoài đột nhập bằng cách đu dây bị loại trừ. Bằng cách đó, thủ phạm sẽ rất dễ bị phát hiện, nhận diện sau khi gây án và đào thoát. Như vậy, thủ phạm chỉ có thể hoặc vào nhà bằng... cửa chính, hoặc núp sẵn trong nhà. Nói cách khác, nghi can số một là người thân trong nhà của người bị hại.
Triệu tập bà Trần Thúy Liễu và một số người khác để lấy lời khai ban đầu, CQĐT đã thấy hé lộ nhiều điểm mâu thuẫn. Dù là người đầu tiên "phát hiện" ra nhà báo Hoàng Hùng bị đốt và đẩy anh vào phòng tắm để dập lửa nhưng bà Liễu vẫn tỏ ra hết sức thụ động, hầu như không có chút vội vã nào trong việc tìm cách đưa chồng mình đi cấp cứu. Phải mất hơn 30 phút, nạn nhân mới được đưa vào bệnh viện. Người chở anh đi là người quen do bà Liễu điện thoại gọi đến, sau khi người nhà đã kêu xe cứu thương của bệnh viện nhưng chờ mãi vẫn không thấy đến.
Trước khi chở nạn nhân vào bệnh viện, người này có đưa cho anh Sáu, em trai của nạn nhân một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Anh Sáu đã nộp nó cho Cơ quan Công an. Từ đó, biệt danh "ZKC Liễu Casino" được phát hiện. Ngay sau khi nhà báo Hoàng Hùng mất, tay tài xế đã đến gặp anh Sáu đòi lại điện thoại. Biết Công an đang giữ nó, anh ta kêu lên: "Chết tôi rồi!".
Không mất nhiều thời gian, Cơ quan Công an đã xác định được tay tài xế chính là người thường xuyên chở bà Liễu và một nhóm phụ nữ ở phường 2 và 6, TP Tân An, Long An sang Campuchia đánh bạc. Bà Liễu cũng nhanh chóng thừa nhận, riêng trong tháng 12/2010, bà đã 22 lần sang chơi ở các casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp, cách nhà khoảng 70km. Thua là chính, bà Liễu mang nợ bài bạc khoảng 1,5 tỉ đồng. Bà thừa nhận đã từng bàn với chồng bán nhà để trả nợ nhưng bị nhà báo Hoàng Hùng gạt đi, khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Trước khi bị đốt cháy chỉ vài ngày, nhà báo Hoàng Hùng đã bày tỏ với một số đồng nghiệp tâm trạng bức bách của mình do vợ ham bài bạc, nợ nần vây bủa.
Ngoài ra, CQĐT cũng xác định được bà Liễu có nhiều mối quan hệ không minh bạch với một số người khiến nhà báo Hoàng Hùng gần như trầm uất. Ông Trần Văn Mến, cha đẻ của bà Liễu thì thừa nhận, trước khi vụ án xảy ra chỉ vài ngày, có ai đó đã đốt một tấm bạt ở gần chuồng gà nhà ông như thể "đốt thử". Một người dân sống gần nhà của nhà báo Hoàng Hùng cung cấp cho CQĐT: khoảng 2 giờ trước khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, bà Liễu đã dùng xăng đốt đống rác cạnh nhà mình. Khi thấy lửa bốc ngọn quá cao, bà Liễu đã vội vã chạy ra dập.
Hàng loạt những tình tiết khả nghi đều tập trung vào chính vợ của nạn nhân. Nhưng trong tất cả các buổi làm việc, bà Trần Thúy Liễu đều khẳng định mình vô can. Bà còn đề cập đến khả năng chồng mình tự sát "vì buồn phiền chuyện gia đình", "vì áp lực nợ nần" và úp mở nói bóng gió đến chuyện nhà báo Hoàng Hùng mua bảo hiểm lớn ngay trước khi gặp nạn nhưng bà "không biết mua cho ai".
Trong những ngày còn tỉnh táo và đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chính cách thể hiện cảm xúc của nhà báo Hoàng Hùng lại khiến cán bộ điều tra và một số bạn bè, đồng nghiệp của anh có cơ sở để hướng sự nghi ngờ Trần Thúy Liễu, vợ anh, có liên quan đến vụ phóng hỏa. Hoàng Hùng cho rằng, trong khi đang ngủ, anh có cảm giác như vợ mình đang đến gần giường. Chưa kịp nhìn rõ thì lửa đã trùm lên. Anh còn kịp thấy một bóng người vụt chạy ra cửa nhưng không kịp nhận ra quen hay lạ.
Khi được hỏi anh có nghi ngờ ai sát hại mình hay không, nạn nhân không trả lời, chỉ ứa nước mắt: "Đừng hỏi nữa, tôi khổ lắm". Trước khi mất, anh có bày tỏ với một vài đồng nghiệp là bạn bè thân về việc anh linh cảm không qua khỏi và tỏ ý mong muốn Cơ quan điều tra không tiếp tục truy tìm hung thủ. Có vẻ như nạn nhân đã đoán biết ai là người đưa mình vào chỗ chết và không muốn làm liên lụy, khổ sở vợ con!
Vụ án quá kinh hoàng khiến báo chí, dư luận đặc biệt quan tâm. Không quy kết, nhưng không ít bài báo đã đề cập đến những dấu hiệu khả nghi đối với bà Trần Thúy Liễu. Trước áp lực dư luận, "nghi can" vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, luôn tỏ ra mình đang đứng ở vị trí của kẻ hàm oan. Trả lời câu hỏi của báo chí, "nghi phạm" bị đề cập tỏ ra rất cứng rắn: "Tôi nghĩ Công an họ cũng chỉ mong muốn phá nhanh vụ án thôi. Nếu tôi là kẻ thủ ác thì có bị kết án tử hình cũng không đền hết tội. Tuy nhiên, hiện CQĐT vẫn đang làm việc và chưa hề có kết luận nào nói tôi giết chồng. Tôi đang đạp trên dư luận để sống".
Những người tham dự và chứng kiến tỏ ra không thể đồng tình khi trong đám tang chồng, bà Liễu chỉ chít khăn nhưng không hề mặc áo tang, cũng không nhỏ nước mắt. Chỉ khi linh cữu chồng được hạ huyệt, bà Liễu mới trằn ra khóc vật vã!
Dư luận cũng dồn một áp lực rất lớn lên CQĐT khi sau cả tháng trời, thủ phạm vẫn chưa được nhận diện và khởi tố. Ngày 15/2/2011, khi Bộ Công an tăng cường cán bộ tham gia điều tra cùng Công an tỉnh Long An thì thậm chí đã có những trang viết cho rằng vụ án đang đi vào bế tắc... Đến tận chiều 18/2, chỉ 2 ngày trước khi thủ phạm ra đầu thú, Thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn viên của Công an tỉnh Long An vẫn tuyên bố: "Vụ án chỉ đang trong vòng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vẫn chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc và chưa có phát ngôn chính thức nào về người tình nghi hay bị can của vụ án".
Thực chất, chứng cứ và lời khai thu thập được chứng tỏ rằng, bất luận nhà báo Hoàng Hùng thiệt mạng vì lý do gì, bị sát hại hay thậm chí tự tử thì vợ anh, bà Trần Thúy Liễu cũng chính là nguyên nhân, nếu không phải là thủ phạm. Với chứng cứ và lời khai đã xác minh, CQĐT hoàn toàn có thể khởi tố, bắt giam Trần Thúy Liễu vì tội đánh bạc, từ đó mở rộng điều tra theo hướng phạm tội giết người. Nhưng bản lĩnh điều tra đã giúp Công an Long An không chút nao núng trước áp lực dư luận, công luận để có thể vẫn bắt thủ phạm phải cúi đầu nhưng lại có thời gian chuẩn bị tốt hơn ở một khía cạnh đầy tính nhân văn.
Cái chết của nhà báo Hoàng Hùng đã tạo một cú sốc rất lớn đối với gia đình, người thân của anh. Bị ảnh hưởng trầm trọng nhất là 2 cô con gái của anh, cháu Lê Hồng Nhung (17 tuổi) và cháu Lê Hồng Châu (13 tuổi). Cháu Nhung đã từng tỏ ý định "muốn gặp ba để hỏi cho ra lẽ". Sau tết, cháu đã bỏ học. Cháu Lê Hồng Châu cũng đòi bỏ học vì không chịu đựng nổi khi liên tục bị bạn bè đề cập đến nghi vấn "mẹ sát hại ba".
![]() |
| Bà Liễu vái bàn thờ chồng trước khi ra đầu thú. |
Việc CQĐT không vội vã thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam nghi phạm Trần Thúy Liễu - mẹ các cháu, chính là biện pháp chuẩn bị trước tinh thần, giúp hai cháu bớt suy sụp, tuyệt vọng dễ dẫn đến sự dại dột. Thay vào đó, CQĐT thường xuyên cử cán bộ tiếp xúc, vừa động viên 2 cháu, vừa thu thập thêm những thông tin làm lộ ra sự quanh co, mâu thuẫn trong lời khai của Trần Thúy Liễu. Nghi phạm - tuy chưa thật sự bị công bố là nghi phạm, cũng liên tục được mời lên làm việc với Cơ quan Công an. Mỗi ngày, cán bộ điều tra đều đưa cho đối tượng đọc tất cả những bài báo in và báo mạng viết về vụ án. Quả nhiên, sau đúng 1 tháng, Trần Thúy Liễu đã không thể tiếp tục quanh co lẩn tội.
Nhiều người thân cả phía nạn nhân Hoàng Hùng lẫn của Trần Thúy Liễu đều cho rằng, họ đã linh cảm bà Liễu có liên quan đến cái chết của chồng. Nhưng không có chứng cứ cụ thể, trong khi Trần Thúy Liễu luôn khăng khăng mình vô can nên họ cũng không thể cung cấp gì cho CQĐT. Bà Trần Thúy Nga, chị ruột bà Liễu cho biết, dù ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng càng về sau, em gái bà càng có nhiều dấu hiệu suy sụp, thường xuyên mất ngủ, hay nằm trằn trọc và ôm con khóc. Nhưng khi được gặng hỏi thì Liễu đều gạt đi nên người trong gia đình cũng không tiện hỏi thêm.
Chiều 20/2, buổi làm việc của Liễu với CQĐT kết thúc lúc 17h, sớm hơn so với thường lệ. Khi về nhà, Trần Thúy Liễu đã khóc rất nhiều, một mực đòi tự tử để chết theo chồng, để "đền tội". Bà Nga và một số người thân gặng hỏi, Liễu thú nhận mình chính là thủ phạm đốt chết chồng. Bà Nga và một số người khác khuyên Liễu nên ra đầu thú để mong được khoan hồng, còn có cơ hội có ngày trở về với con nhưng Liễu từ chối, chỉ nằm khóc, đòi cắt tay tự tử. Bà Nga dọn cơm, ép Liễu ăn trước khi đi đầu thú nhưng em gái bà cũng từ chối. Khi được hỏi có ai giúp sức trong việc đốt chết anh Hùng không, Liễu vẫn khăng khăng chỉ làm chuyện ác một mình. Tuy nhiên, những người trong gia đình đều không tin.
Khoảng 21h, một đồng nghiệp của nhà báo Hoàng Hùng là nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, phóng viên báo Lao Động thường trú tại Long An ghé qua nhà thắp hương cho bạn. Chứng kiến thái độ hoảng loạn của Trần Thúy Liễu, ông Nguyễn Phấn Đấu đã ngồi lại hơn 1 giờ để động viên, khuyên nhủ Liễu bỏ ý định tự tử để sống vì hai đứa con. Ông Nguyễn Phấn Đấu cũng khuyên đối tượng nên ra đầu thú, nếu có liên quan đến cái chết của chồng. Đến 22h15’, Trần Thúy Liễu đã thú nhận với ông Đấu chính mình là thủ phạm. Sau đó, ông Nguyễn Phấn Đấu đã cùng một người chị khác của Trần Thúy Liễu là Trần Thúy Loan đã chở đối tượng đến Công an tỉnh Long An đầu thú.
Trong đêm 20/2, Liễu khai rằng ngày 19/1/2011, Liễu lại tiếp tục sang Campuchia đánh bạc và thua thêm một số tiền khá lớn. Biết chuyện, nhà báo Hoàng Hùng đã mắng vợ rất nặng lời. Ấm ức, Liễu đã đốt dằn mặt chồng cho bõ tức. Không may xăng bắt lửa khiến chồng phỏng nặng và thiệt mạng ngoài ý muốn. Trần Thúy Liễu khai nhận, còn có một đồng phạm khác cùng tham gia trong vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng. Lời khai này đang được CQĐT Công an tỉnh Long An khẩn trương xác minh.
Ngay sau khi ra tự thú, Trần Thúy Liễu lại rơi vào trạng thái bấn loạn, mất tự chủ, liên tục đòi tự tử nên tạm thời CQĐT vẫn chưa làm rõ được chính xác động cơ, cách thức, thao tác gây án. Thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, sáng ngày 21/2, lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đã được phê chuẩn. Trần Thúy Liễu được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh và đang được canh giữ, coi sóc chu đáo nhằm tránh can phạm tự tử và nhanh phục hồi sức khỏe, sự bình tĩnh để phục vụ quá trình điều tra.
Chờ đợi thủ phạm vụ án bị vạch mặt, cũng đã gần như đoán trước được thủ phạm, nhưng khi sự thật được phơi bày thì hầu như chẳng ai muốn tin đó là sự thật. Trong nghề nghiệp, nhà báo Hoàng Hùng là một người rất quyết liệt chống tiêu cực và tệ nạn xã hội. Anh quyết liệt đến mức cực đoan. Cuối cùng, chính người vợ đầu gối tay ấp của anh lại bị mê hoặc, như con thiêu thân lao vào cờ bạc - một thứ tệ nạn mà anh đã tốn nhiều công sức lao tâm khổ tứ để phanh phui, lên án.
Nhiều lần nhận giải thưởng báo chí ở các thể loại phóng sự, điều tra, nhà báo Hoàng Hùng đã chứng tỏ bản lĩnh và trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu tranh với cái ác. Đau xót thay, anh lại thất bại ngay trong mái ấm của mình, bị đánh gục từ phía tưởng chừng như là chốn an lành nhất. Càng đau xót hơn, đó là một tổn thất không thể sửa chữa hay bù đắp khi cùng lúc nhà báo quyết liệt ấy đã bị chính người thân của mình tước đi hai thứ: cả mạng sống lẫn sự bình yên của mái ấm gia đình và những người còn ở lại!

