Vụ giết người trên xe Lexus: Bí ẩn đã được hoá giải

Thứ Ba, 30/06/2009, 07:30
Vụ giết người trên xe Lexus, một vụ án từng gây xôn xao dư luận, ngay cả khi Vũ Thị Kim Anh, thủ phạm gây án đã bị Công an Hà Nội bắt giữ. Đã có nhiều hồ nghi xung quanh vụ án này với những câu hỏi: Vì sao Kim Anh giết người? Vụ án có đồng phạm hay không? Ai đã chở cô ta bỏ trốn sau khi gây án?...

Đến nay, sau 4 tháng tích cực điều tra, thận trọng, tỉ mỉ, đúng pháp luật, những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đã phần nào giải đáp được những mối hồ nghi ấy...

Đã có đủ chứng cứ để xác định được, trong ngày 13/2, trước khi gây án, Vũ Thị Kim Anh đã liên lạc với 3 người đàn ông, để rồi sau đó ra tay sát hại 1 người trong số họ.

Người đầu tiên mà Kim Anh liên lạc là anh Vũ Tiến Chính, 42 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, Hà Nội, một người tình cũ. Đó là vào lúc khoảng 13 giờ, Kim Anh mua 1 sim điện thoại và nháy vào số điện thoại di động của anh Chính để trêu. Sau cú nháy máy này anh Chính đã gọi lại và không mấy khó khăn để nhận ra Kim Anh vì hai người trước đó đã có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vì anh Chính đã có gia đình nên Kim Anh không dám công khai mối quan hệ này và sau khoảng 6 tháng cặp bồ, đến cuối năm 2006 thì Kim Anh đã chủ động cắt đứt liên lạc.

Cho mãi tới trưa ngày 13/2/2009 thì cô ta chủ động nháy máy cho anh Chính mà trong suốt quá trình tạm giam, trong các cuộc thẩm vấn, cô ta không giải thích được tại sao cô ta lại chọn số máy của anh Chính để nháy mà không phải là số máy nào khác.

Người thứ hai mà Kim Anh liên lạc vào khoảng 20h cùng ngày là một giáo viên ở Khoa Hóa, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, nơi cô đang theo học, hơn cô 8 tuổi để bàn về chương trình giao lưu văn nghệ cho khoa sắp diễn ra.

Khi đi gặp người giáo viên này, cô ta không mang theo điện thoại di động nên không biết rằng, vào thời gian đó anh Chính có nhắn tin cho mình. 22h, trở về nhà, cô mới biết và nhắn tin trả lời anh Chính và sau đó anh Chính tiếp tục nhắn tin rủ cô đi chơi.

Người đàn ông thứ ba mà cô liên lạc và vào lúc 22h, khi cô đang nhận được tin nhắn của anh Chính thì người này gọi điện rủ cô đi chơi. Người này hiện là người yêu của cô, nhà ở đường Khuất Duy Tiến, tên là H. Cô đã nhận lời và hẹn sẽ đi cùng. Nhưng sau thì, cô vẫn không thể đi chơi với H. được mà buộc phải nhận lời đi chơi với anh Chính. Bởi vì, anh Chính ra giá, dọa: nếu cô chối từ thì anh Chính sẽ công khai với người yêu của cô về mối tình trái đạo lý trước kia của cô với anh, một người đàn ông đã có vợ.

Khoảng hơn 24h, y hẹn, anh Chính đến đón Kim Anh tại đầu ngõ nhà cô ở Khu tập thể Vĩnh Hồ bằng chiếc xe Toyota Lexus màu đen. Cô lên xe ngồi ở ghế sau, bên trái. Hai người đi lòng vòng qua nhiều con phố ở Hà Nội và cuối cùng dừng lại ở ngõ 279 phố Đội Cấn. Lúc đó là 1 giờ đêm ngày 14/2, ngày Lễ Tình nhân. Anh Chính nói là dừng lại để đợi một người bạn nhưng lại ngả ghế, nằm và sàm sỡ với cô. Đúng lúc ấy thì cô nhận được điện thoại của H. nhưng cô không dám nghe máy của H. vì sợ anh Chính biết. Sau đó, anh Chính xuống xe, gọi điện thoại cho ai đó rồi lại lên xe và tiếp tục sàm sỡ.

Khi anh Chính ngửa người ra ghế Kim Anh đã thò tay lấy con dao gọt hoa quả ở túi để đồ phía sau ghế lái, một tay cầm dao, một tay giữ đầu anh Chính và cứa một nhát từ sau ra trước. Anh Chính bật dậy nổ máy và lái xe chạy ra đường Đội Cấn rẽ phải, đến trước ngõ 285 Đội Cấn thì xuống xe, một tay bịt vết thương ở cổ đang chảy máu, một tay lấy điện thoại đưa cho một người bán hàng phở đêm ra hiệu gọi điện cấp cứu nhưng anh này không hiểu ý.

Vì thế, anh Chính lại tiếp tục lên xe lái tiếp về hướng ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn. Đến trước cửa Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, anh Chính đã dừng xe ra hiệu gọi một người bảo vệ tại đây. Người bảo vệ lại gần thấy anh Chính bị thương đã vào gọi bác sĩ ở Phòng khám gia đình Hà Nội tới cấp cứu nhưng đến nơi thì anh Chính đã chết ở trên xe.

Về phần Kim Anh, sau khi ra tay với anh Chính, thấy anh Chính lái xe về phía ngã tư Liễu Giai thì cô ta chạy ngược chiều về hướng ngã ba Đội Cấn – Giang Văn Minh. Chạy được khoảng hơn 100 mét thì cô ta dừng lại vứt dao, đứng gọi điện thoại cho hãng taxi 53. Và, hãng này đã điều tới cho cô chiếc taxi BKS 30T -  0066. Theo yêu cầu của cô, người lái xe đã chở cô đi theo hướng Đội Cấn – Liễu Giai.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, đến ngã ba Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc, sợ bị phát hiện nên cô đã xuống xe. Vài phút sau, cô lại vẫy tiếp một chiếc taxi khác chạy về đường Khuất Duy Tiến để gặp anh H. Anh H. không hề biết rằng Kim Anh vừa mới giết người và hai người tiếp tục đi taxi đến nhà nghỉ Yến Yến ở ngõ 218 đường Trần Duy Hưng thuê phòng, ở với nhau cho đến tận 12 giờ trưa hôm sau mới về(!).

Để phi tang, cô đã vứt cả sim lẫn máy điện thoại mà cô đã dùng để liên lạc với anh Chính. Sim thì vứt ở phố Vũ Trọng Phụng còn điện thoại thì vứt ở phố Nguyễn Trãi. Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không thấy. Con dao gây án cũng vậy. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy. Trong khi, vợ anh Chính thì khẳng định gia đình không bao giờ để dao trên ôtô. Còn những người bạn đã từng đi trên chiếc xe này vào dịp tết 2009 thì không xác định được có hay không có con dao  này trên xe.

Kết quả khám nghiệm hiện trường đã xác định được dấu vết đường vân ngón tay ở mặt ngoài cánh cửa bên trái, phía trước xe ôtô là của Kim Anh. Các sợi tóc thu được trên thảm để chân bên trái xe ôtô là tóc của Kim Anh. Lời khai của Kim Anh cũng như lời khai của người lái taxi chở Kim Anh sau khi gây án, lời khai của nhân chứng phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân tại ngõ 279 Đội Cấn đủ cơ sở để xác định chỉ có một mình Kim Anh gây án.

Hiện, đã có đủ cơ sở kết luận Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, nguyên sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội phạm tội giết người, phạm vào khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình

Đ.H.
.
.
.