Vụ đắm tàu bí ẩn
Khi phát hiện con tàu Intermezzo, người ta phát hiện André Le Floch 60 tuổi, chết trong tư thế bị cột chân tay và xác bị quấn vòng chì với những cái chốt để tăng sức nặng. Hai nạn nhân vụ đắm tàu được cứu thoát, Thierry Beille 51 tuổi và Corinne Caspar 48 tuổi, được cho là em của người chết, bị nghi ngờ giết người.
Vào ngày 17/8, tàu chở hàng Sichem-Fenol của Tây Ban Nha phát hiện chiếc canô cứu nạn chở 2 người. Cách đó không xa là một chiếc tàu ba thân bị lật úp. Tàu Sichem-Fenol liền báo ngay cho chỉ huy vùng biển phía nam thuộc Bộ Quốc phòng Bồ Đào Nha. Trung tâm phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển liền hành động. Vừa khi được đưa lên tàu Sichem-Feno, 2 nạn nhân được kéo lên chiếc trực thăng của Không quân Bồ Đào Nha và cuối cùng được chuyển đến Bệnh viện Curry Cabral ở Lisbonne.
Trước khi được kéo lên trực thăng, Beille và Caspar còn kịp báo cho thủy thủ tàu Tây Ban Nha biết còn một người thứ ba nữa trong con tàu bị lật úp. Nhưng vào thời điểm đó, do biển dậy sóng nên người ta không thể can thiệp. Chính quyền Bồ Đào Nha liền cử đến vùng biển một tàu quân sự và trực thăng cùng với đội người nhái. Nhưng do gió giật mạnh nên họ không thể thâm nhập cabin tàu đắm được. Ngày hôm sau, một đội cứu nạn khác mới tiếp cận được cabin tàu và phát hiện xác của chủ tàu André Le Floch bị trói cả chân tay!
Ở bệnh viện, Corinne Caspar khai với cảnh sát là khi còn trên tàu, chủ tàu Le Floch có ý định cưỡng bức bà. Sau đó bà cùng với Beille quyết định xích chân tay Le Floch lại. Nhưng lý lẽ này không có sức thuyết phục đối với cơ quan điều tra nên ngày 18/8 một thẩm phán ở
Ngày 20/8, kết quả điều tra pháp y báo cáo không tìm thấy nước trong phổi nạn nhân, đầu và cổ có nhiều vết thương. Cảnh sát điều tra không tuyên bố gì thêm, nhưng có một điều chắc chắn là Le Floch chết trước khi chiếc tàu gặp bão. Báo chí Bồ Đào Nha và Pháp bắt đầu khai thác vụ án tàu Intermezzo. Thierry Beille và Corinne Caspar thật sự là ai? Họ có đúng là em của nạn nhân? Có phải họ cố ý sát hại chủ tàu? Động cơ giết người là gì? Một giả thuyết đặt ra là giết người để cướp tàu, nhưng cơn bão bất ngờ đã khiến mưu đồ của hai người không thành. Thậm chí có giả thuyết buôn lậu ma túy.
Tại cuộc điều tra phối hợp giữa Cảnh sát Pháp và Bồ Đào Nha chưa chính thức đưa ra tuyên bố gì về quá khứ của hai nghi phạm, nên tất cả những gì người ta biết được là cả hai người này từng gặp nhau trước đó 10 năm. Khi đó Beille được Caspar tiết lộ với mẹ mình rằng ông chính là đứa con trai bị “đánh rơi” của bà ta, nhưng điểm này cũng đang là một nghi vấn.
Từ những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, người ta có thể khẳng định Corinne Caspar từng nhiều lần có mặt một mình trên tàu Intermezzo thả neo ngoài khơi đảo Armona! Bằng chứng cũng cho thấy khó tin giả thuyết cưỡng dâm: bởi vì tại sao Le Floch không làm “điều đó” khi chỉ có một mình với Caspar mà lại chờ đến khi có mặt thêm người thứ ba mới... chịu hành động? Liệu ai có thể tin được điều đó?
Theo ông Guilhermino Encarnacao, Giám đốc Cảnh sát tư pháp ở Faro, cơ quan điều tra không quan tâm mấy đến “quan hệ huyết thống” của Thierry Beille và Corinne Caspar - bất kể họ là anh em, tình nhân hay bạn bè, mà chỉ cần biết có phải hai người là hung thủ giết người hay không.
Các mẫu nước bọt phục vụ cho việc phân tích ADN và đối chiếu với những yếu tố thu được trên tàu Intermezzo hiện đang lưu giữ trong một khu vực quân sự của cảng Portimao. Các mẫu này cũng cho phép làm sáng tỏ “quan hệ” của hai nghi phạm. Theo thanh tra Cảnh sát tư pháp Vitor Tavares de Almeida, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành thu thập các yếu tố giúp chứng minh mưu đồ giết người. Còn đối với Thierry Beille và Corinne Caspar, nếu có tội họ sẽ phải chịu mức án tối đa theo luật pháp Bồ Đào Nha là 25 năm tù
