Vụ án mạng tại quận Bình Tân, TP HCM: Sát hại gia chủ, lấy oán trả ân!

Thứ Sáu, 23/04/2010, 16:50

Lại thêm một vụ án mạng liên quan đến người làm công xảy ra tại TP HCM. Nằm ngoài dự định của kẻ thủ ác, 2 trong số 3 nạn nhân vẫn còn sống để kể lại câu chuyện. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/4/2010 số nhà 865, đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM.

2h30' sáng ngày 5/4/2010, nhiều hộ dân sinh sống trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, choàng tỉnh bởi tiếng kêu thét vọng ra từ cơ sở kinh doanh thạch cao Phú Quý. Chủ cơ sở kinh doanh này là vợ chồng anh Phạm Ngọc Hào - chị Nguyễn Thị Ngoan và con trai là cháu Phạm Ngọc Quý, 3 tuổi.

Khi vừa đến nơi, nhiều người dân phát hiện sát mép cửa của cơ sở kinh doanh này có nhiều vết máu. Phá cửa vào bên trong, họ phát hiện chị Ngoan đang nằm vạ vật ngay cạnh cửa, trên cổ có vết cắt và máu chảy rất nhiều. Anh Hào nằm bất động trên sàn nhà, thân thể có nhiều vết đâm, trong tay vẫn cầm chắc chiếc búa như đang cố gắng chống chọi với ai đó. Cháu Phạm Ngọc Quý với những vết cứa khá sâu ở vùng cổ. Người dân nhanh chóng đưa 3 người bị nạn đi cấp cứu và trình báo vụ việc đến Cơ quan Công an địa phương.

Do vết thương quá nặng, nên vào sáng ngày hôm sau, anh Hào đã tử vong. Chị Ngoan với những vết đâm, chém chí mạng, nhưng được cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Với những vết cắt ở cổ, rất may là cháu Quý không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Chiều ngày 6/4, chị Ngoạn đã được chuyển ra nằm ở khoa Ngoại, Bệnh viện 115 và có thể tiếp xúc để khai báo với các cán bộ điều tra.

Theo lời kể của chị Ngoan thì kẻ thủ ác tên là Hải, quê ở Hà Nam. Trước đây, Hải từng là người làm công cho cơ sở kinh doanh của vợ chồng chị.

Trong một lần đi thi công công trình xây dựng, chồng chị Ngoan là anh Phạm Ngọc Hào có quen biết với Hải. Sau mối quan hệ sơ giao đó, Hải nhiều lần đến cơ sở kinh doanh của vợ chồng anh Hào chơi. Dẫu với nhiều hình xăm trên người, nhưng vì biết cách nói chuyện nên rất nhanh chóng, Hải trở nên thân thiết với gia đình anh chị.

Trước tết Canh Dần, cũng như những lần thăm hỏi trước đó, Hải ghé cơ sở kinh doanh của chị Ngoan chơi. Trong buổi trò chuyện, Hải than thở về cảnh túng thiếu do thất nghiệp. Nhân tiện cả gia đình anh chị Ngoạn chuẩn bị về quê ăn tết, nên anh Hào đề nghị với Hải về làm cho cơ sở của mình, đồng thời, trong thời gian vợ chồng anh Hào về quê đón tết, Hải sẽ trông coi cửa hàng cho anh chị.

Sau thời gian đầu làm việc khá yên ổn, thì bất ngờ Hải đòi anh Hào phải tăng lương lên 3,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với mức lương Hải đưa ra, anh Hào đã không đồng ý. Hải nghỉ việc tại cơ sở kinh doanh Phú Quý, đi làm công cho một cơ sở khác cũng thuộc quận Bình Tân.

Khuya ngày 4/4, khi vợ chồng anh Hào cùng con trai đi chơi về đến nhà thì thấy Hải đang ngồi chơi tại tiệm Internet gần nhà. Lúc này, Hải lân la đến gần anh Hào, xin anh thương tình cho ngủ nhờ một đêm với lý do nhà trọ đã đóng cửa. Nghĩ tình cũ, anh Hào đồng ý cho Hải ngủ lại trong nhà mình. Có ai ngờ đâu, anh Hào đã vướng phải cái bẫy mà kẻ thủ ác dưới lốt người làm công cũ đã cố tình giăng ra.

Chị Ngoan kể rằng, vào khoảng 2h30', khi cả nhà đang ngủ say thì chị nghe tiếng kêu thảng thốt của chồng. Chưa kịp bật đèn để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thì chị đã cảm thấy như có vật sắc nhọn đâm thẳng vào bụng mình. Liền đó, chị Ngoan nghe tiếng chồng gọi người làm công cũ là "Hải ơi, bật đèn giúp anh với. Vợ chồng anh xảy ra chuyện rồi". Khi đèn vừa sáng lên, chị Ngoan như rụng rời vì phát hiện Hải đang lăm lăm hai con dao trong tay, xông vào đâm chém anh Hào tới tấp.

Căn nhà, nơi xảy ra án mạng.

Khi anh Hào gục xuống sàn nhà, chưa chết hẳn. Hải thản nhiên lục lọi khắp nhà tìm của cải. Sau khi gom được khoảng 15 triệu đồng, hắn đến bên anh Hào, dựng anh dậy tra hỏi thêm về nơi mà gia đình anh cất giấu tài sản. Anh Hào trả lời gia đình anh chỉ có chừng ấy tiền, ngoài ra, không còn thêm bất kỳ tài sản gì. Không thỏa mãn với câu trả lời trên, Hải lần lượt cầm dao đâm chém và cắt cổ chị Ngoan. Tiếp đến, hắn cắt cổ cháu Quý. Sau đó, Hải lấy chiếc xe Honda Wave RS của vợ chồng chị Ngoạn tẩu thoát và không quên khóa trái cửa lại.

Sáng ngày 8/4, tiếp xúc với chúng tôi, người nhà của chị Ngoan cho biết cháu Quý đã được xuất viện và hiện ở cùng bà ngoại. Chị Ngoan đang nằm điều trị, theo quan sát thì chị Ngoan đang có những dấu hiệu hồi phục khá tốt. Dẫu khuôn mặt chị còn xanh xao vì mất máu, có một vết cắt khá dài chạy dọc má trái. Do sức khỏe của chị còn yếu, nên người nhà chưa dám thông tin cho chị biết rằng anh Hào, chồng chị đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra làm rõ. Theo người nhà của chị Ngoan thì thông thường, người làm công cho cơ sở kinh doanh của gia đình chị không được ngủ lại tại cơ sở. Họ kết thúc buổi làm việc vào lúc 17h và về nhà trọ. Có thể, đây là lần duy nhất anh chị cho người làm công ngủ nhờ và bi kịch đã xảy ra.

Trên thực tế, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến những "sát thủ" đội lốt người giúp việc. Trước đây, tại TP HCM cũng đã xảy ra hàng loạt những vụ việc mà người làm công chính là kẻ thủ ác.

Để thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ mình đã lớn tuổi, ông Chiêu (ngụ huyện Cần Giờ, TP HCM) có mướn một người giúp việc tên Lê Thị Thái, 23 tuổi quê ở Hà Nam về để coi sóc mẹ mình. Giúp việc nhà được ít lâu, phát hiện bà chủ già yếu nhưng có khá nhiều tài sản riêng, Thái âm thầm chuẩn bị kế hoạch sát hại bà chủ để cướp tài sản.

Thời điểm gây án mà Thái chọn là lúc nửa đêm về sáng, khi bà chủ đã chìm trong giấc ngủ say. Thái dùng cục đá mài dao đập nhiều nhát vào đầu khiến bà cụ bất tỉnh. Tưởng bà chủ đã chết, Thái tháo toàn bộ nữ trang nạn nhân đang đeo trên người và tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, “thiên bất dung gian” những người hàng xóm sống cạnh nhà đã phát hiện và bắt giữ được Thái, nạn nhân thoát chết do được cấp cứu kịp thời.

Một vụ việc khác mà kẻ thủ ác cũng là người giúp việc đã xảy ra tại quận Gò Vấp, TP HCM. Lần này, nạn nhân là một Việt kiều Pháp đã ngoài 80, còn nữ "sát thủ giúp việc nhà" tên Nguyễn Thị Hiền, quê Đồng Tháp tuổi cũng đã sấp xỉ 60.

Thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, gia đình của bà Ngân thuê Nguyễn Thị Hiền về làm người giúp việc trong nhà. Sau thời gian đầu khá yên ổn, thì giữa Hiền và gia đình bà Ngân xảy ra mâu thuẫn. Xuất phát từ mâu thuẫn vốn có, cộng với lòng tham trong người nên vào một khuya, lợi dụng lúc bà Ngân đang ngủ, Hiền đã dùng áo quấn quanh cổ bà Ngân rồi siết cho đến khi bà tắt thở hẳn.

Thấy bà Ngân đã chết, Hiền bế bà xuống võng, lục túi lấy 300 nghìn và thản nhiên leo lên giường ngủ chờ cho đến sáng để bỏ trốn. Sau đó, Hiền tiếp tục đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở quận Bình Tân để liên hệ xin việc. Trung tâm này cũng đã kiếm được cho Hiền việc làm ở một gia đình tại quận 3. Tuy nhiên, khi chưa kịp bắt tay vào việc mới thì Hiền đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

Không chỉ là người làm công, mà đôi khi kẻ được cho ngủ nhờ cũng chính là những tên giết người máu lạnh. Cuối tháng 3/2010, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên xử 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tấn Khánh (ngụ Kiên Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TP HCM) với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Toàn bộ bi kịch này bắt nguồn từ việc Nguyễn Tấn Khánh xin anh Huỳnh Anh Tuấn cho ngủ nhờ một đêm.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 8/2008, trên đường đi uống bia về, Khánh vô tình đi ngang qua hiên nhà anh Tuấn. Phát hiện anh Tuấn đang nằm ngủ trong hiên nhà, Khánh mon men đến xin ngủ nhờ. Không một chút nghi ngại, anh Tuấn nhanh chóng đồng ý. Lúc này, Khánh để ý thấy chiếc xe môtô của anh Tuấn đang dựng cạnh giường. Máu tham nổi lên, Khánh lập tức lên kế hoạch giết người để chiếm đoạt tài sản.

Đợi anh Tuấn ngủ say, Khánh rút dao đã thủ sẵn trong người, liên tiếp đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn. Dẫu bị đâm bất ngờ, nhưng anh Tuấn cũng kịp tỉnh giấc để chống trả và tri hô cầu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân sinh sống xung quanh khu vực đã kịp thời ứng cứu bắt giữ  tên giết người cướp của này. Được cứu chữa kịp thời, anh Tuấn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng tỉ lệ thương tật vĩnh viễn mà anh Tuấn phải gánh chịu sau vụ mưu sát bất thành này là 85%.

Thêm một vụ án mạng liên quan đến người làm công với kịch bản là  xin "cho ngủ nhờ một đêm". Đã đến lúc, mọi người cần phải nâng cao cảnh giác để trước tiên... có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính bản thân và gia đình mình

Cao Lỗ
.
.
.