Vụ án "2 sát thủ tuổi teen": Khi "giật mình" thì đã quá muộn
Tường thuật dưới đây của PV Chuyên đề ANTG về cuộc sống của thủ phạm trước khi gây tội ác, về mối quan hệ của chúng với nạn nhân sẽ phần nào trả lời những câu hỏi đó.
"Tôi không ngờ con mình ác như vậy!"
Chúng tôi tìm đến nhà của Bùi Hồng Ngọc ở một ngõ sâu hun hút trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội). Căn nhà cấp 4 lụp xụp rộng khoảng chục mét vuông tối tăm, ẩm thấp. Trong nhà chỉ đủ đặt một tấm đệm nhỏ cho bố mẹ và một chiếc giường con cho Ngọc cùng chú chó lông xù. Mọi đồ vật trong nhà lộn xộn, cũ kỹ và nhem nhuốc trông đến là ái ngại.
Đã 3 ngày kể từ ngày Ngọc bị bắt, ông bố đã lại phải vác chiếc xe máy cọc cạch ra đường chạy xe ôm vì: "Vài hôm nữa chủ người ta thu tiền nhà cả 3 tháng rồi. 4 triệu 2 chứ có ít đâu! Không làm lấy gì trang trải. Tôi thì mệt quá, chắc vài hôm nữa mới đi bán hàng được" - mẹ của Ngọc giãi bày. Vì Ngọc bị bắt nên bà mẹ suy sụp phải nghỉ bán bánh khoai, bánh chuối vỉa hè ở khu Bách khoa mấy hôm nay.
Những người bán hàng rong trong khu vực Bách khoa vẫn gọi chị bằng cái tên là Xíu. Thời gian trước, chị bán ốc trên vỉa hè gần Trường đại học Bách khoa nhưng nay bị cấm nên phải chuyển sang mưu sinh bằng nghề bán bánh khoai, bánh chuối. Khuôn mặt mệt mỏi, tàn tạ, hai tay nhem nhuốc những vết bỏng mỡ cứ đan líu ríu vào nhau, miệng mếu máo đến tội nghiệp: "Lỗi là do cha mẹ mà ra cả. Vất vả quá, hai vợ chồng hôm nào cũng đi làm đến tối khuya mới về nên không có thời gian bảo ban nó. Giờ nó gây tội ác cho người ta thế này, tôi đau lòng quá".
Ngọc có một người chị hiện đã có công việc ổn định ở miền
Những người hàng xóm của chị Xíu có kể lại cho chúng tôi nghe chuyện cách đây vài tháng, Ngọc từng bị bố mắng: "Mày đánh người ta đến thế kia mà. Mày "gấu" quá rồi đấy!". Gia đình Ngọc chuyển về đây mấy tháng nhưng hàng xóm cho biết họ cũng ít khi gặp Ngọc và có gặp thì cô bé mặt lúc nào cũng cúi gằm. Theo như Đại úy Đào Hữu Bằng, cảnh sát khu vực, Công an phường Thanh Lương thì anh thường xuyên khảo sát địa bàn, đặc biệt anh rất hay qua lại nhà của tổ trưởng tổ dân phố ở gần nhà Ngọc, nhưng chả mấy khi thấy Ngọc xuất hiện.
Người mẹ lam lũ và tiều tụy trò chuyện với khách mà mắt lúc nào cũng ngấn lệ, lúc nào cũng như cầu xin tha thứ cho đứa con gây tội ác của mình: "Tôi đau lắm, con Ngọc nó gây tội ác với nhà người ta, các chú mà gặp gia đình người ta thì cho tôi quỳ xin, cả trăm ngàn lời xin lỗi. Gia đình mình con hư đã đau đớn thế này, nhà người ta mất con thì không biết đau đớn đến thế nào!".
Suy sụp, đớn đau là thế, nhưng chị Xíu cho biết chị cũng chỉ có thể nằm mà than mà khóc nốt hôm nay nữa thôi. Ngày mai, chị sẽ lại phải quẩy gánh ra vỉa hè tiếp tục công việc mưu sinh vất vả để còn tích cóp lo bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nước mắt sẽ lại làm cho gánh hàng rong thêm nặng trĩu.
![]() |
| Hai sát thủ tuổi teen Ngọc và Huy. |
Suốt 2 ngày từ khi con mình bị bắt, bố mẹ Ngọc không rời trụ sở Cơ quan Công an nửa bước. Hết chờ đợi vạ vật trước trụ sở Công an quận Đống Đa để mong được nhìn thấy con rồi đi theo đoàn xe dẫn giải đối tượng lên tận Phòng CSĐT về TTXH Công an TP Hà Nội.
Khi chúng tôi đến gần tế nhị hỏi chuyện, bố Ngọc như người mất hồn chỉ thốt được câu: "Tôi không ngờ con tôi lại ác như vậy!". Cũng dễ hiểu cho sự bàng hoàng của người bố: ai mà ngờ được những tuổi teen mặt non như măng này lại dàn xếp được vụ giết người mà ngay cả các sát thủ chuyên nghiệp còn phải "nể".
Lạnh lùng gây... tội ác
Vào khoảng 0h 30' đêm 30/11, khi làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Thái Hà, tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ thủ đô tiến hành kiểm tra xe máy Attila "kẹp 3" và không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện ra một số đồ vật khả nghi như: 1 đoạn dây dù, 1 cuộn băng dính, 1 con dao nhọn, 1 chiếc búa đinh và một chứng minh nhân dân mang tên Phạm Đức Thanh, 40 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Các đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Thái, 19 tuổi, trú tại xóm Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai; Phạm Đức Huy, 17 tuổi, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng và Bùi Hồng Ngọc, 15 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Khi được mời về Cơ quan Công an làm việc, các đối tượng đều quanh co khai mượn chiếc xe máy trên của một người bạn nhưng không giải thích được những đồ vật trên.
Tập trung đấu tranh, Phạm Đức Huy và Bùi Hồng Ngọc khai nhận đã cùng nhau thực hiện kế hoạch sát hại anh Thanh để cướp tài sản tại khu đất dự án ven đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.
Xác minh lời khai của đối tượng, tại hiện trường, trong bãi cỏ lau um tùm, Cơ quan Công an đã phát hiện một tử thi nam giới, khoảng 40 tuổi với vết thương trên ngực.
Nạn nhân được xác định là anh Phạm Đức Thanh, quê Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện thuê trọ tại xóm 4, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Anh Thanh đang làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Nacico, thuộc Tập đoàn Nam Cường, Hà Nội. 10 giờ sáng cùng ngày, khi Cơ quan Công an tiến hành thực nghiệm điều tra, tại hiện trường, Huy và Ngọc đã diễn lại hành vi tội ác một cách bình thản, đúng như những gì chúng đã khai nhận.--PageBreak--
Các điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội, những người vốn đã quá quen với những vụ trọng án vẫn không khỏi băn khoăn suy nghĩ khi lấy lời khai của 2 “sát thủ tuổi teen” này: Vì sao chúng lại giết người một cách tàn nhẫn đến vậy? Hai sát thủ ráo hoảnh kể tỉ mỉ hành vi tội ác của mình cho các điều tra viên nghe.
Đầu năm 2009, trong một lần vào room để chát, Ngọc với nickname "Love.ngaytho" đã làm quen với anh Phạm Đức Thanh có nickname "The-nghia2003". Sau một thời gian kết thân, Ngọc đưa cả Huy, một bạn "chát" đến nơi anh Thanh thuê trọ. Biết anh Thanh có tài sản, Ngọc và Huy bàn kế hoạch để cướp.
Chiều 29/11, các đối tượng chuẩn bị sẵn dây dù, búa, băng dính và mua thêm 2 con dao nhọn. Khoảng chiều tối, chúng lên mạng "chát", rủ anh Thanh đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu.
Theo kế hoạch đã bàn từ trước, Huy vờ vào bãi cỏ phía trong khu đất dự án đi vệ sinh. Một lúc sau không thấy Huy ra, Ngọc vờ vào tìm rồi hốt hoảng quay ra thông báo Huy bị ngất ở trong đó. Anh Thanh vội vàng cùng Ngọc chạy vào. Thấy Huy nằm bất động trên bãi cỏ, anh Thanh cúi xuống hô hấp liền bị các đối tượng dùng dao tấn công.
Đâm nạn nhân xong, chúng còn lấy dây dù siết cổ, sau đó kéo xác vào sâu bên trong, dùng cỏ phủ lên xác để phi tang. Xong việc, chúng dắt xe máy của anh Thanh ra ngoài đường Tôn Thất Thuyết, nhưng không có chìa khóa nên gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Đức Thái dẫn thợ sửa khóa đến mở khóa điện.
Cả bọn quay lại phòng trọ của anh Thanh, lục soát tài sản. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng đã bị CSCĐ kiểm tra bắt giữ.
Kịch bản giết người và mối quan hệ "lạ lùng"
Tình tiết sơ lược của vụ án chỉ có vậy nhưng những điều tra viên trực tiếp lấy lời khai của Ngọc và Huy không thể bỏ qua những chi tiết gây chú ý. Nhiều khả năng việc hai thiếu niên này làm quen với anh Thanh là có chủ ý vì khi bắt gặp nickname của anh Thanh trong chatroom thì không phải chỉ Ngọc làm quen mà cả 2 cùng vào “chát” một lúc. Việc này rõ ràng có sự tính toán vì ít khi một nam thanh niên "tuổi teen" lại làm quen trên mạng với một người cùng giới, lại lớn tuổi hơn mình rất nhiều, lại không cùng gu "chơi" với chúng. Hơn nữa, theo lời kể của Ngọc thì thỉnh thoảng 2 đứa được chú Thanh cho 100-200 nghìn đồng tiêu vặt.
![]() |
| Cán bộ công an tại hiện trường xảy ra vụ giết người. |
Thực chất, kịch bản giết người mà 2 sát thủ tuổi teen này dàn ra còn kinh khủng hơn so với lúc chúng thực hiện nhiều. Đó là khi biết anh Thanh có tài sản là xe máy Attila và máy tính xách tay, chúng định giết anh ngay tại nhà trọ để khuân đồ cho gọn. Trước đó, chúng đã hẹn anh Thanh đến chở Huy về nhà trọ, Ngọc sẽ bí mật bám theo bằng xe ôm đến sau. Khi anh Thanh và Huy đã ở trong nhà, Ngọc sẽ gõ cửa, đợi anh Thanh hé cửa nhìn ra, từ phía sau, Huy sẽ đâm anh Thanh. Nhưng lúc đó do đường đông nên xe ôm chở Ngọc bị lạc đường. Chúng buộc phải dàn cảnh giết anh Thanh ở nơi vắng trên đường Tôn Thất Thuyết.
Một chi tiết càng làm cho các điều tra viên không khỏi sửng sốt là việc 2 sát thủ này không hề run tay. Đó là khi anh Thanh đang hô hấp nhân tạo cho Huy, Ngọc lén đưa dao cho Huy nhưng bị rơi. Ngọc lại bình tĩnh đợi cho anh Thanh mất tập trung, tuồn đưa thêm cho Huy con dao thứ 2. Chính con dao này đã lấy đi mạng sống của anh Thanh. Mặc dù khi bị đâm nhát đầu tiên, nạn nhân đã kêu xin: "Đừng giết chú" nhưng 2 sát thủ vẫn không tha và dùng dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết.
Rõ ràng, Huy và Ngọc không phải là những sát thủ chuyên nghiệp, "máu lạnh" đến nỗi chém giết thành quen. Bi kịch đến từ việc những đứa trẻ này không ý thức được việc chúng làm, và đau lòng hơn, những cảnh chém giết hàng ngày trong các trò chơi game online trong thế giới ảo khiến chúng nghĩ: mạng người như cỏ, cày game ngày nào chả "thịt" mấy "mạng", giờ thêm "mạng" nữa ăn thua gì.
Huy và Ngọc cứ đều đều kể về tội ác của chúng, người ngoài nghe thì sởn gai ốc, giận tím mặt, còn chúng thì xem như là... trò chơi vậy. Các phóng viên hỏi Ngọc có sợ không, Ngọc bảo: không sợ. Huy còn làm dáng trước ống kính phóng viên: "Ảnh chụp mà xấu quá thì sửa lại bằng photoshop nhé!".
Có một điều làm những người theo dõi vụ việc không khỏi băn khoăn là: vì sao một người có thể được coi là thành đạt, là kế toán trưởng, là "người lớn" như anh Thanh lại đi chơi khá thân với 2 thiếu niên không học hành, không nghề nghiệp. Mối quan hệ rõ ràng không lỏng lẻo chút nào vì 2 đứa "trẻ ranh" này "điều" đi đâu, anh Thanh đều đi đó.
Trong những ngày qua, có một số nguồn tin cho biết: anh Thanh là người khá lành tính, ít tiếp xúc. Trước đây anh đã có một đời vợ nhưng chưa có con, nên anh rất yêu quý trẻ em. Trong trường hợp này, là do quý hai cháu Ngọc và Huy như con cháu của mình.
Tuy vậy, cũng có thông tin PV ANTG nhận được từ mẹ của Bùi Hồng Ngọc đó là nhận xét của bà về Huy: "Thằng Huy nó đi đứng ẻo lả trông như con gái nên tôi hay trêu nó là thằng “tám vía”. Một hôm tôi hỏi con Ngọc: "Mày với thằng Huy yêu nhau à?". Nó bảo: "Con với nó như 2 đứa con gái với nhau thôi. Huy có người yêu rồi, mà người yêu nó là... con trai. Mỗi lần đi chơi với người yêu về nó lại được cho tiền đấy".
Những mối quan hệ này, chắc chắn sẽ được Cơ quan Công an điều tra làm rõ. Nhưng hình ảnh cuối cùng khi Ngọc gặp mẹ lúc giám hộ lời khai cứ ám ảnh tôi mãi: Ngọc khóc, đã bắt đầu biết sợ và bảo mẹ xin cho về nhà. Sát thủ này có thể còn quá ngô nghê để hiểu mình vừa gây ra tội ác tày đình.
Với những ai quan tâm đến vụ việc đau lòng này, hẳn không khỏi suy nghĩ về trách nhiệm của những ông bố bà mẹ. Biết là cuộc sống của nhiều người còn vất vả nhưng cũng không thể bỏ mặc con cái mình trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ. Những mong, các bậc làm cha làm mẹ nào đang xao nhãng việc chăm sóc con cái: hãy "giật mình" trước khi quá muộn!


