Vụ GĐ BV Thanh Nhàn bị chém: Do mâu thuẫn trong hợp đồng gửi xe
Nhiều ngày trở lại đây, trong giới y bác sĩ nói riêng và dư luận nhân dân Tp Hà Nội nói chung xôn xao về vụ việc ông Đào Quang Minh, hiện là Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bị côn đồ truy sát. Lực lượng điều tra hình sự Công an Tp Hà Nội đã tích cực vào cuộc và đã bắt được hung thủ sau chưa đầy 72 giờ gây án.
Cuộc truy sát giữa đường
Khoảng 19h15' ngày 1/3 vừa qua, ông Đào Quang Minh cùng bà Hoàng Thị Ngọc Trâm (hiện là Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn), chị Nguyễn Thị Hạnh Lan (kế toán), anh Trần Thanh Hà (chuyên viên Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin truyền thông) và anh Nguyễn Quang Minh (cán bộ) cùng đi trên xe ôtô Fotuner biển kiểm soát 20M-006.10 do anh Trịnh Việt Hùng (là lái xe của Bệnh viện Thanh Nhàn) điều khiển.
Khi đi đến ngã 3 quốc lộ 2 giao đường 131 hướng đi về thị trấn Sóc Sơn (thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), xe dừng lại nghỉ. Khi ông Minh chuẩn bị lên xe thì bị một đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông lao tới chém liên tiếp nhiều nhát vào người gây thương tích.
Anh Hà và anh Nguyễn Quang Minh xuống xe cản đối tượng cũng bị đối tượng dùng dao tấn công nhưng không trúng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển chờ sẵn chạy về hướng ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân. Ông Đào Quang Minh lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.
Theo các y bác sĩ Bệnh viện E, bệnh nhân Đào Quang Minh (SN 1963, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhập viện vào khoảng 20 giờ ngày 1/3. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện đã cử lực lượng đến để kịp thời cấp cứu tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.
Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái bị chém nhiều vết trên người, một vết bị đứt tuyến mang tai, hai vết chém vào lưng, một vết thương chí mạng nhất là vết chém đứt phần ức đòn trũng…
![]() |
|
Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi ông Đào Quang Minh đang là Giám đốc. |
Một đồng nghiệp của ông Minh cho chúng tôi biết thêm, rất may vết chém tại vùng cổ chưa chạm vào tủy sống hoặc cột sống, cũng không trúng động mạch. Ông Minh bị mất chừng 500cc máu, vốn là người cao to khỏe mạnh nên khi nhập viện các mạch đập, nhịp tim của ông không bị quá xáo trộn. Đặc biệt sau khi được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật, nối da (cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ), sức khỏe của ông Minh nhanh chóng hồi phục.
Còn theo bà Hoàng Thị Ngọc Trâm khi sự việc xảy ra, trời đã tối nên không ai nhìn rõ mặt nam thanh niên tấn công ông Minh. Đoạn đường mà hung thủ lựa chọn ra tay lại khá vắng vẻ nên không có người dân đến ứng cứu. Sự việc xảy ra khiến mọi người đi cùng đều bất ngờ và không kịp phản ứng gì. Khi anh Trần Thanh Hà và anh Nguyễn Quang Minh xuống xe lao vào ngăn cản, liền bị đối tượng này dùng dao tấn công nhưng hai người may mắn né được nên không bị thương.
Nguyên nhân là do mâu thuẫn hợp đồng gửi xe
Ngay sau khi vụ án xảy ra, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hành vi của các đối tượng mang tính côn đồ, nhằm vào người có uy tín trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra.
Sau 72 giờ hiệp đồng đấu tranh liên tục khẩn trương, cho đến ngày 4/3/2013, Cơ quan điều tra đã bắt được 3 trong số 4 đối tượng gây án gồm: Ngô Quang Dũng (39 tuổi) trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Đức Thụ (37 tuổi, trú tại xã Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ); Nguyễn Mạnh Hùng (19 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ). Riêng đối tượng Nguyễn Văn Việt (22 tuổi, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ) đang bỏ trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt.
![]() |
|
Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng. |
Tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Công an cho thấy, năm 2003 Ngô Quang Dũng đã ký hợp đồng gửi 2 xe ôtô BKS 29T-2969 và xe BKS 29S-0906 chở khách phục vụ tang lễ trong Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến tháng 8/2011, ông Đào Quang Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện một số cải cách trong quản lý nhằm hiện đại hóa bệnh viện, trong đó có việc bổ sung thêm xe chở khách tại Nhà tang lễ, làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Ngô Quang Dũng. Xuất phát từ nguyên nhân trên, Dũng đã nảy sinh ý định thuê người chém gây thương tích cho ông Minh để trả thù.
Để thực hiện mục đích của mình, cuối tháng 2/2013 Dũng thuê Đỗ Đức Thụ tìm người để chém gây thương tích cho ông Minh. Thụ tiếp tục gọi cho Việt, Hùng rồi cả nhóm đi từ Phú Thọ đến thuê phòng nghỉ tại số 2 ngõ Đại Đồng (phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) để chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.
Dũng đã tìm ảnh ông Minh rồi đưa cho nhóm của Thụ nhận diện. Ngày 27/2/2013, Dũng đi xe máy đến phố Nguyễn Khuyến mua 1 dao tông dài khoảng 40cm, bản rộng 3cm đưa cho nhóm của Thụ để làm phương tiện gây án. Sau đó trong các ngày 27, 28 Dũng đã dẫn Thụ, Việt, Hùng đến phục trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn tìm cơ hội chém ông Minh song không thực hiện được.
Khoảng 17h ngày 1/3/2013, Dũng, Thụ, Việt và Hùng tiếp tục đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Khoảng 18 giờ 15 phút, đoàn công tác của Bệnh viện Thanh Nhàn do ông Đào Quang Minh làm trưởng đoàn bắt đầu xuất phát từ bệnh viện. Khi phát hiện xe ôtô chở ông Minh ra khỏi bệnh viện, Việt cùng 3 đối tượng bám theo.
Khi xe ôtô đến ngã ba Thạch Lỗi (Thanh Xuân, Sóc Sơn) xe dừng lại nghỉ. Thấy xe ôtô dừng lại, Việt chở Hùng áp sát phía sau, còn Dũng chở Thụ đợi ở ngã ba Thạch Lỗi. Hùng chạy đến dùng tay trái túm tóc ông Minh, tay phải cầm dao chém 1 nhát vào mang tai trái, 2 nhát vào lưng. Ông Minh kêu cứu và chạy vòng quanh xe ôtô thì bị Hùng cầm dao đuổi theo. Lúc này anh Hà nhảy xuống xe để can ngăn thì bị Hùng cầm dao chém nhưng không trúng.
Sau đó, Hùng nhảy lên xe máy do Việt điều khiển rồi chạy đến Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tập trung với nhóm của Thụ, Dũng. Trên đường đi Hùng đã vứt con dao gây án xuống ven đường. Sau đó Dũng đưa 1 triệu đồng cho Việt, Hùng rồi cùng Thụ đi về Hà Nội. Sáng ngày 2/3, Dũng tiếp tục đưa cho Thụ 30 triệu đồng, Thụ chia cho Việt, Hùng mỗi người 6.600.000 đồng. Thụ giữ lại 16.800.000 đồng rồi cả nhóm bỏ trốn.
Hiện phòng CSHS Công an TP tiếp tục phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
|
Được biết, ông Đào Quang Minh được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn. Ông từng có nhiều nghiên cứu, công trình khoa học có tính ứng dụng cao trong ngành y, đặc biệt trong các chuyên khoa: gan, tụy, dạ dày… Theo gia đình ông Minh cung cấp, ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống về học vấn. Sáu anh chị em đều là cán bộ công chức nhà nước, một số người có chức vụ cao. Cá nhân ông Minh thời phổ thông là học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học thì tham gia nghĩa vụ quân sự, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Giải ngũ, ông Minh về công tác tại Bệnh viện Tuy vậy, thời kỳ còn công tác tại Bệnh viện Saint Paul, ông Minh từng được nhiều người biết đến với vụ việc chống lại Cảnh sát giao thông. Tháng 8/2007, ông Minh điều khiển một chiếc xe hơi hiệu Mazda 3 mang BKS 29U-9906 đã không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú (Hà Nội). Khi một chiến sĩ CSGT ra lệnh dừng xe, ông Minh đã không thực hiện mà tiếp tục lái xe chèn vào chân một chiến sĩ cảnh sát và kéo anh này đi hàng chục mét trước khi bị chặn lại. |


