Trung Quốc: Làn sóng phẫn nộ về vụ vứt 21 xác trẻ sơ sinh xuống sông

Thứ Năm, 15/04/2010, 15:45
Mặc dù Chu Chấn Vũ và Vương Trị Quân, 2 nhân viên của Bệnh viện thuộc Đại học Y Tế Ninh đã bị bắt và đang bị cơ quan công an thẩm vấn (31/3), nhưng dư âm của vụ vứt thi thể 21 trẻ sơ sinh và bào thai xuống sông Quang Phủ, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông vẫn đang được quan tâm đặc biệt.

Không đủ tiền chôn cất và hỏa thiêu?

Ngay sau khi nhận được tin báo (28/3), vừa phát hiện 15 thi thể trẻ sơ sinh ở gần cây cầu bắc qua sông Quang Phủ, công an và nhân viên y tế thành phố Tế Ninh đã cử người xuống hiện trường.

Tại cuộc họp báo chiều 30/3, Cung Chấn Hoa, người phát ngôn của chính quyền thành phố Tế Ninh cho biết, đã thu được tổng cộng 21 thi thể trẻ sơ sinh và bào thai. Theo cách gọi của các bệnh viện thì đây là "rác thải y tế" bởi trên một số túi nylon đựng thi thể có in dòng chữ này. Những thi thể kể trên được đựng trong những túi nylon hoặc vải cuốn. Một số thi thể vẫn còn đang quấn tã.

Trong số 21 thi thể này, có 8 trường hợp được ghi chép đầy đủ (có mã số bệnh viện buộc ở chân - trên đó ghi đầy đủ tên cha mẹ, ngày sinh, cân nặng và các chỉ số của chúng), số còn lại chủ yếu là những bào thai bị vứt bỏ sau các cuộc nạo phá thai. Có 3 trong số 8 trường hợp kể trên là trẻ sơ sinh bị chết trong quá trình điều trị tại bệnh viện. 21 thi thể đang trong quá trình phân hủy nên đã được hỏa táng sau khi cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc hôm 30/3.

Sau khi làm rõ vụ việc, Phó giám đốc bệnh viện thuộc Đại học Y Tế Ninh, ông Ngưu Phong Hải đã bị tạm đình chỉ công tác. Trưởng phòng Lý Lỗ Ninh và Phó phòng Hà Tân Quân của Bệnh viện thuộc Đại học Y Tế Ninh đã bị cách chức. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ của người dân trên khắp đất nước Trung Quốc.

Chính phủ đã yêu cầu Sở Y tế thành phố Tế Ninh và Bệnh viện thuộc Đại học Y Tế Ninh phải công khai xin lỗi người dân, cũng như làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý. Chính quyền thành phố Tế Ninh cũng đã yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tiến hành một cuộc tổng kiểm tra đối với việc xử lý các xác chết tại tất cả các bệnh viện trong địa phương.

Theo lời khai của Chu Chấn Vũ và Vương Trị Quân, gia đình các trẻ sơ sinh hoặc những người đi nạo thai kể trên đã thỏa thuận miệng với họ - nhận tiền để "xử lý" những thi thể này. Nhưng sau khi nhận tiền, Chu Chấn Vũ và Vương Trị Quân đã không làm theo thỏa thuận - chôn cất, mà lại vứt những thi thể này xuống sông Quang Phủ.

Theo giới truyền thông, có 2 nguyên nhân chính tạo nên sự kiện kể trên. Thứ nhất, hủ tục bỏ rơi trẻ sơ sinh bị chết ở những vùng nông thôn Trung Quốc. Theo quan niệm cổ hủ, cái chết của đứa trẻ bị coi là điềm gở đối với gia đình nên xác của chúng thường bị bỏ rơi hoặc chôn trong các nấm mồ vô danh, không được chôn trong các nấm mộ của gia đình. Thứ hai, không đủ kinh phí để hỏa táng. Nếu làm đúng luật, các bệnh viện phải yêu cầu gia đình mang thi thể của trẻ sơ sinh bị chết về nhà, tự giải quyết. Nhiều gia đình nghèo, không đủ kinh phí để làm tang lễ và hỏa táng - chi phí để hỏa táng lên tới hàng ngàn nhân dân tệ (hàng trăm USD).

Nhiều người dân sinh sống dọc con sông Quang Phủ không những bất bình trước hành động vô lương tâm kể trên, mà còn lo ngại bởi nguồn nước đang sử dụng hàng ngày có thể bị ô nhiễm bởi các xác chết. Tuy Sở Môi trường thành phố đã khẳng định, sông Quang Phủ không phải là nguồn cung cấp nước uống cho thành phố Tế Ninh và vẫn an toàn, nhưng nhiều người vẫn chưa hết băn khoăn.

Những vấn đề liên quan

Trước và sau sự kiện này đã có nhiều người cho rằng, quan niệm trọng nam khinh nữ và chính sách 1 con là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng nạo phá thai phát triển.

Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ sinh trong năm 2009 (119,45 nam/100 nữ, gần bằng tỉ lệ kỷ lục của năm 2004: 121,20 nam/100 nữ) đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý xã hội bởi sự mất cân bằng về trẻ sơ sinh nam-nữ. Giới chuyên môn cho rằng, kể từ khi triển khai chính sách 1 con đến nay, Trung Quốc đã kìm hãm được tốc độ gia tăng dân số, nhưng cũng mang lại những tác động "phụ".

Ngoài việc tạo ra sự mất cân bằng về giới tính, cũng như hoạt động phát triển dân số, chính sách này còn đang dẫn đến tình trạng lão hóa trong kết cấu dân số. Vấn đề này sẽ đạt đỉnh vào năm 2015 trước khi sụt giảm mạnh vào năm 2050. Tính tới cuối 2006, dân số Trung Quốc đứng ở mức 1.314.480.000 người, trong đó nam giới chiếm 51,5%.

Theo giới truyền thông, để chính sách 1 con thực hiện nghiêm túc như hiện nay, chính phủ đã mạnh tay với những gia đình nào vi phạm - bị phạt rất nặng, từ bị phạt với số tiền gấp 3 lần tổng thu nhập lương trong cả năm đến bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, điều chuyển công tác tới vùng sâu, vùng xa... Có một số người đã bị phạt với số tiền kỷ lục sau khi vi phạm chính sách 1 con. Theo thống kê, đã có 1.968 công chức ở tỉnh Hồ Nam bị phát hiện vi phạm chính sách 1 con trong giai đoạn 2000-2005.

Chính sách 1 con đã khiến nhiều gia đình tìm cách phá thai nếu biết đó là con gái và điều này dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính. Vì nhận thức được điều này nên từ năm 2004, chính quyền đã cho phép một số đối tượng được đẻ con thứ hai. Đến năm 2007, chính quyền đã gỡ bỏ nhiều khẩu hiệu cứng rắn từng được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm trước.

Cách đây không lâu, Thượng Hải trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc phát động chiến dịch khuyến  khích người dân sinh đẻ. Cán bộ dân số đến từng nhà phát tờ rơi, tư vấn tâm lý và tài chính cho những cặp vợ chồng muốn sinh thêm con, nhưng nhiều gia đình không hưởng ứng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách một con trong thời gian tới

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)
.
.
.