Trung Quốc: Bí ẩn vụ đầu độc ở Trường đại học Tsinghua

Thứ Tư, 08/02/2006, 09:26

Một vụ đầu độc đầy bí ẩn xảy ra cách đây đã 11 năm ở Trường đại học Tsinghua, Trung Quốc, một lần nữa khơi dậy sự chú ý của người dân nước này. Các cuộc bàn cãi xoay quanh vụ án này nổi lên sau khi nghi phạm số 1 liên quan đến cái chết của một sinh viên mới đây đã đưa ra lời tuyên bố vô tội lần đầu tiên sau nhiều năm giữ im lặng.

Trở lại trước năm 1995, Zhu Ling là một nữ sinh viên dễ thương và năng động của Khoa Hóa - Đại học Tsinghua, Trung Quốc. Nhưng cô gái sau đó đã bị rơi vào tình trạng sống dở, chết dở do nhiễm chất độc thallium. Hiện nay, Zhu Ling bị liệt hoàn toàn và mất gần hết thị lực cũng như khả năng nói.

Những cuộc bàn cãi và suy đoán về kẻ đã âm mưu sát hại cô sinh viên này bằng chất độc thallium vẫn chưa chấm dứt, mặc dù phía cảnh sát đã có câu trả lời rõ ràng. Một trong những người bạn sống cùng phòng với Zhu Ling là Sun Wei bị cha mẹ của nạn nhân nghi ngờ là hung thủ. 

Sức khỏe của Zhu Ling xấu từng ngày (ảnh chụp cùng cha mẹ năm 2005)
Sự giúp đỡ của các công dân Net

11 năm sau, các bạn học của Zhu Ling, những người từng gom góp tiền bạc giúp đỡ cô chữa trị, một lần nữa lên mạng Internet kêu gọi mọi người giúp đỡ cho Zhu Ling bất hạnh vì bị đầu độc. Một công dân net có tên gọi Skyoneline viết: “Xinh đẹp và thông minh, Zhu Ling là một cô gái hoàn hảo trong con mắt mọi người. Nhưng một vụ đầu độc đã làm thay đổi tất cả. Tháng 12/1994, cô gái mắc phải một chứng bệnh ghê gớm - trụi tóc, liệt toàn thân, không nói được. Không ai trong số các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Thống nhất Bắc Kinh (PUMCH) xác định được nguyên do nên việc chữa trị cũng theo đó mà gặp nhiều trở ngại.

Anh Bei Zhicheng, bạn học của nạn nhân, đã tung lên mạng thông tin về các triệu chứng bệnh của Zhu Ling và kêu gọi sự giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã nhận được trên 1.500 lời hưởng ứng, và 30% trong số đó cho rằng nạn nhân đã bị đầu độc bằng chất thallium. Nhưng không ai ở PUMCH quan tâm đến công sức của Bei Zhicheng, thậm chí họ còn loại bỏ khả năng bị đầu độc.

Khi các chẩn đoán đối với vụ đầu độc thallium hoàn tất, thì chất thallium đã phá hủy phần lớn hệ thần kinh của Zhu Ling. Và cho dù có đẩy hết được chất độc thallium ra ngoài cơ thể thì nạn nhân vẫn bị các di chứng nặng nề.

Sun Wei là bạn học của Zhu Ling, thậm chí cùng ở chung phòng và cùng tham gia ban nhạc dân ca của nhà trường với nạn nhân. Theo một số sinh viên của Trường đại học Tsinghua, Sun Wei có làm chung một thí nghiệm với một vị giáo sư trong khoảng thời gian đó và là người duy nhất tiếp cận được với độc chất thallium. Ngoài ra, do là bạn gái thân thiết của Zhu Ling nên Sun Wei có nhiều cơ hội cũng như thời gian để đầu độc Zhu Ling.

Cũng theo các bạn học của Zhu Ling, Sun Wei đã không nhận văn bằng tốt nghiệp đại học mà không chính thức đưa ra lý do, đồng thời cũng từ chối bất kỳ điều kiện vật chất nào để đi ra nước ngoài. Trước những cáo buộc như thế, mọi người tỏ thái độ thương cảm Zhu Ling và càng buộc tội Sun Wei.

Lời tuyên bố gây nhiều tranh cãi

Cuối cùng, Sun Wei cũng đã lên mạng Internet bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố mình vô tội. Sun Wei viết: “Nhiều người giúp đỡ Zhu Ling và yêu cầu phải trừng phạt kẻ giết người. Những lời đồn đại về tôi lan truyền rất lâu, song tôi vẫn giữ im lặng trong suốt nhiều năm. Vì tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ chứng minh được sự vô tội của mình. Tuy nhiên, chính thái độ im lặng của tôi càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Ngay đến bạn bè cũng hỏi han tôi về vụ việc. Chính vì thế, tôi đã quyết định đưa ra lời tuyên bố trên mạng Internet. Tôi vô tội và cũng là nạn nhân của vụ việc”.

Ngày 2/4/1995, cảnh sát đã thẩm vấn Sun Wei suốt 8 giờ đồng hồ và sau đó họ đã loại cô ta ra khỏi diện tình nghi vào tháng 8 cùng năm, vì các nhà điều tra không có bằng chứng cho thấy Sun Wei có liên quan đến vụ đầu độc Zhu Ling! Sun Wei viết trên mạng: "Sự thật là chất lỏng thallium mà tôi sử dụng là do những người khác chuẩn bị cho. Hơn thế nữa, nhà trường không có sự quản lý chặt chẽ đối với chất độc thí nghiệm. Đôi khi, phòng thí nghiệm cũng không khóa cửa!”.

Bí ẩn vẫn chưa được làm sáng tỏ

Bei Zhicheng cũng nói rằng Trường đại học Tsinghua phải có trách nhiệm trước vụ án đầu độc Zhu Ling và sự thất bại không tìm ra được thủ phạm. Một bạn học của Sun Wei nói: “Cá nhân tôi cho rằng Sun Wei rất có thể là kẻ hạ độc. Một số người ủng hộ Sun Wei lại chính là các bạn thân của cô ta, và lại không mấy ưa gì Zhu Ling! Tại sao không ai đề nghị một hành động tập thể? Tại sao một số người luôn giữ cùng một lập trường và tiếng nói?”.

Sự bàn cãi vẫn đang tiếp tục, trong khi sự thật đằng sau vụ đầu độc nữ sinh viên Zhu Ling vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, thực tế là sức khỏe của Zhu Ling đang xấu đi từng ngày và gia đình của cô đang lâm vào cảnh tuyệt vọng do chi phí điều trị quá tốn kém. Mẹ của Zhu Ling thổn thức: “Một ngày nào đó chúng tôi sẽ rời xa Zhu. Trong khi bị nằm liệt giường, Zhu Ling sẽ sống ra sao khi không còn chúng tôi nữa?”

Trần Thanh Phong (Theo China Daily)
.
.
.